FA Cup: Liverpool "hủy diệt" Birmingham 7-0, vào bán kết

Hàng công của Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi nã tới 7 bàn thắng vào lưới Birmingham "tội nghiệp" trong đó có 4 bàn thắng của các tiền đạo.

Hàng công của Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi nã tới 7 bàn thắng vào lưới Birmingham “tội nghiệp” trong đó có 4 bàn thắng của các tiền đạo.

Dù đã vào tới tứ kết FA Cup nhưng mục tiêu chính cùng tất cả tâm trí của Birmingham đang nằm ở cuộc đua trụ hạng tại Premier League. Chính sự thiếu quyết tâm cùng với một đội hình đang ở phong độ thấp đã khiến Birmingham nhận một trận thua đậm.

Với chiến thắng 7-0, Liverpool đã lập kỷ lục về trận thắng đậm trên sân khách trong khuôn khổ FA Cup. Trận thắng này cũng đánh dấu sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Mohamed Sissoko sau chấn thương nguy hiểm ở vùng mắt trong trận đấu với Benfica tháng trước.

Khung thành Birmingham bị các cầu thủ Liverpool 7 lần “xé rách”

Tiền vệ người Mali này nhanh chóng tạo dấu ấn của mình khi chuyền bóng thuận lợi cho Hyypia ở tư thế không bị ai kèm để hậu vệ này đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đến ngay ở phút đầu tiên của trận đấu và là khởi đầu thuận lợi cho “cơn mưa” bàn thắng vào lưới chủ nhà Birmingham.

4 phút sau đó, hàng thủ của đội chủ nhà mắc lỗi tương tự khi thả lỏng tiền đạo đang có phong độ cao Peter Crouch. Sau quả tạt chuẩn xác của đội trưởng Gerrard từ cánh phải, trong tư thế hoàn toàn thoải mái, “sếu vườn” Crouch đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 sau 2 pha dứt điểm liên tiếp.

Sự sụp đổ quá sớm của đội nhà khiến Bruce hoàn toàn bất lực trên băng ghế chỉ đạo và không hề đưa ra một điều chỉnh chiến thuật nào. Điều này đã giúp Liverpool thoải mái phát huy những điểm mạnh của mình.

Chẳng mấy chốc sau, lại là Gerrard cùng với một quả tạt từ bên phải cho Crouch nhưng rất may, lần này Mario Melchiot đã thi đấu cảnh giác hơn và phá bóng ngay trước khi Crouch có thể tiếp cận.

8 phút trước giờ nghỉ, sự yếu kém trong phòng ngự Birmingham tiếp tục được phơi bày. Luis Garcia thoát khỏi 1 loạt pha truy cản của các cầu thủ chủ nhà trước khi chuyền bóng cho Crouch để tiền đạo này dứt điểm má ngoài chính xác, lần thứ 3 tung lưới đội chủ nhà.

“Sếu vườn” Crouch đáng ra còn có thể ghi thêm những bàn thắng trong hiệp 1 khi có 2 cơ hội thuận lợi nữa, 1 từ trên không và 1 ở dưới đất. Trong khi đó, hai cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà trong hiệp 1 đều xuất phát từ những quả tạt của Jermaine Pennant. ~ lần đầu, Carragher đã thi đấu tập trung và phá bóng thành công trong khi lần thứ 2, Reina đã xuất sắc cản phá cú sút của Mikael Forssell.

Phút 59, pha phối hợp giữa Garcia di chuyển thông minh để Gerrard đánh lừa hàng thủ Birmingham bằng một quả tạt chuẩn xác cho Morientes dễ dàng dứt điểm gọn gẽ nâng tỷ số lên 4-0.

Birmingham sụp đổ hoàn toàn thi đấu với tâm lý buông xuôi. Trong khoảng 30 phút còn lại, đội chủ nhà “hoàn tất” buổi tối tồi tệ với 3 bàn thua nữa. Bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của Liverpool được ghi sau cú sút đẹp mắt của Riise. Hậu vệ Tebily đá phản lưới khiến Birmingham nhận bàn thua thứ 6 và sự vụng về của thủ thành Taylor trước cú sút của Cisse đã ấn định trận thua đậm 0-7.

Đội hình thi đấu
Birmingham
: Maik Taylor, Melchiot, Cunningham, Martin Taylor (Tebily 45″), Painter, Pennant, Johnson (Bruce 75″), Clemence, Clapham, Forssell, Dunn (Kilkenny 71″).
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Traore (Kewell 22″), Alonso, Gerrard (Cisse 71″), Sissoko, Riise, Crouch (Morientes 56″), Luis Garcia.
Goals: Hyypia 1″, Crouch 5″, 38″, Morientes 59″, Riise 70″, Tebily 77″ (đá phản), Cisse 89″. 

(Theo VNN)