Đức thảm bại dưới tay Italia

Chủ nhà World Cup 2006, ĐT Đức kéo dài sự chuẩn bị tồi tệ cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh khi "phơi áo" tại Italia với tỷ số 1-4.

Chủ nhà World Cup 2006, ĐT Đức kéo dài sự chuẩn bị tồi tệ cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh khi “phơi áo” tại Italia với tỷ số 1-4.

Có thể nói, trận giao hữu đêm qua giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất lục địa già, Italia – Đức, đã diễn ra ngoài sự tưởng tưởng của nhiều người. Không chỉ bị bất ngờ bởi tỷ số 1-4, mà nếu được xem trận đấu, có cảm tưởng như chỉ duy nhất một đội đang chơi bóng, đó là chủ nhà Italia.

Lehmann bất lực trong khung gỗ, Lahm thờ ơ… và niềm vui của các cầu thủ Italia

Trong suốt trận, ĐT Đức chỉ tạo ra 3 cơ hội đáng kể về phía khung thành của đội chủ nhà. Trong khi đó, Italia lại trình diễn một trận cầu đẳng cấp với hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng hàng tấn công hoạt động biến hóa và hiệu quả.

Kết quả loạt trận giao hữu đêm 01/03
Hàn Quốc 1-0 Angola
Joo-Young 25’
Nga 0-1 Brazil
Ronaldo 12’
Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 CH Czech
Umit 89’, 90’ – Poborsky 20’, Stajner 61’
Argentina 2-3 Croatia
Crespo 5, Messi 6’ – Klasnic 4’, Srna 52’, Simic 90’
Hà Lan 1-0 Ecuador
Kuijt 49’
CH Ireland 3-0 Thụy Điển
Duff 35’, Keane 47’, Miller 71’
Bồ Đào Nha 3-0 Ảrập Xêut
Ronaldo 30’, 85’, Maniche 45’
Pháp 1-2 Slovakia
Wiltord 75’ – Nemeth 62’, Valachovic 80’
Italia 4-1 Đức
Gilardino 4’, Toni 7’, De Rossi 39’, Del Piero 57’ – Huth 82’
Anh 2-1 Uruguay
Crouch 75’, Joe Cole 90’ – Pouso 26’
Tây Ban Nha 3-2 Bờ Biển Ngà
Villa 23’, Reyes 73’, Juanito 86’ – Keita 13’, Kalou 46’

Hàng thủ, điểm yếu cố hữu của ĐT Đức, tiếp tục bị các chân sút của đội bóng áo thiên thanh khai thác triệt để. Lần lượt Gilardino, Luca Toni rồi De Rossi đưa Italia dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1 trước khi Del Piero hoàn tất màn trình diễn “4 sao” ấn tượng cho chủ nhà Italia. Dù trung vệ Huth có gỡ lại một bàn trong những phút cuối trận nhưng nhiêu đó là quá ít, một đêm “ác mộng” thật sự của ĐT Đức tại Florence.

1-4 là trận thua đậm thứ 2 trong lịch sử đối đầu Đức – Italia, sau trận thua 2-5 ở một trận giao hữu năm 1939. Trận thua này tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích không thắng trước các đội bóng lớn của ĐT Đức (đã hơn 5 năm) ít nhất cho đến VCK World Cup 2006. Trong khi đó, chiến thắng trên thêm một lần nữa minh chứng, ĐT Italia luôn thi đấu thành công tại thành phố cố kính Florence khi đang có chuỗi 22 trận đấu quốc tế bất bại tại đây.

Cảnh sát đã được huy động với số lượng lớn để giữ trật tự khi các CĐV cuồng nhiệt của Đức đổ vào sân Franchi. Nhưng cũng chẳng mấy chốc, họ trở thành những…”kẻ mất việc”.

Chủ nhà Italia chiếm lĩnh thế trận ngau sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 4. Từ quả phạt chếch bên cánh trái, Del Piero treo bóng sượt qua đầu Fabio Cannavaro khiến thủ thành Lehmann bị giật mình và không thể bắt dính bóng. Trong khi hàng thủ Đức đang “chôn” chân, tiền đạo Gilardino đã có mặt đệm bóng mở tỷ số trận đấu.

Luca Toni “nhảy múa” trước hàng thủ Đức

Khởi đầu tệ hại cho ĐT Đức chưa dừng lại ở đó. 3 phút sau, pha tổ chức đá phạt nhanh của đội chủ nhà lại biến hàng thủ 4 người của ĐT Đức thành trò hề. Del Piero chuyền bóng thông minh cho Gilardino phá bẫy việt vị thoát xuống chếch bên cánh phải, khi mà cả hàng thủ Đức đang còn bị bất ngờ. Sự thiếu quyết liệt của Mertesacker trong pha đeo bám Toni cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tiền đạo của Fiorentina thoải mái đón đường chuyền của Gilardino, dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Sau 7 phút, tỷ số đã là 2-0!

Tỷ số đáng ra đã là 3-0 ít phút sau đó nếu pha tạt bóng của Del Piero chính xác hơn một chút, khi mà Gilardino đã đón sẵn bên bên trong ở một vị trí hoàn toàn thuận lợi và không hề bị kèm.

Mãi đến phút 24, ĐT Đức mới có cơ hội đầu tiên. Tiền vệ Sebastian Deisler tung cú sút hóc hiểm nhưng thủ môn Gianluigi Buffon đã thi đấu xuất sắc và tung người cản phá. Tuy nhiên, không có nhiều bóng và khoảng trống cho ĐT Đức “phản đòn” đội chủ nhà.

Phút 39, trận đấu coi như được định đoạt khi tiền vệ của AS Roma, De Rossi nâng tỷ số lên 3-0. Trước hàng loạt cầu thủ Đức dường như chỉ biết nhìn theo bóng từ quả tạt của Fabio Grosso, Camoranesi đánh đầu chuyền cho De Rossi tiếp tục với một quả đánh đầu nối đập đất tung lưới Lehmann.

Sang hiệp 2, HLV Juergen Klinsmann đưa Gerald Asamoah vào thay tiền đạo Lukas Podolski và hậu vệ  Christoph Metzelder vào thay Per Mertesacker. ĐT Đức cải thiện được đôi chút về thế trận và Ballack đã suýt nữa có thể rút ngắn tỷ số nếu hậu vệ Nesta không kịp thời can thiệp trong pha dứt điểm của tiền vệ này.

Thất bại đáng xấu hổ của đội bóng được xem là ƯCV cho chức vô địch World Cup 2006

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, Del Piero tiếp tục “nã” bàn thứ 4 vào lưới Lehmann và lần này lại là một lỗi từ hàng thủ của ĐT Đức. Thủ môn Lehmann và một hậu vệ đội nhà “ôm” lấy nhau sau quả tạt tầm thấp của Gilardino từ bên cánh phải để Del Piero thoải mái đánh đầu ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên của đội trưởng Juventus cho ĐT Italia kể từ tháng 9/2004.

Bàn gỡ của hậu vệ Huth từ quả phạt góc ở phút 82 dường như chỉ để hoàn tất “thủ tục” của một trận giao hữu. Italia và Đức cùng rời sân sau khi đã ghi được bàn thắng (!), nhưng nếu như các cầu thủ Italia rời sân với những bộ mặt rạng rỡ thì phía bên kia, các thành viên của đội Đức rời sân mà không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào ống kính camera.

100 ngày trước thềm World Cup 2006, người ta nên đánh giá lại chất lượng đích thực của đội bóng được xem là ƯCV số 3!

Đội hình ra sân
Italia:
Buffon; Zaccardo, Nesta (Materazzi 80″), Cannavaro, Grosso; Camoranesi (Pasqual 88″), Pirlo (Barone 74″), De Rossi; Gilardino (Perrotta 64″), Toni, Del Piero (Iaquinta 80″).
Đức:
Lehmann; Friedrich, Huth, Mertesacker (Metzelder 46″), Lahm; Deisler, Frings (Borowski 67″), Ballack, Schneider (Schweinsteiger 67″); Podolski (Asamoah 46″), Klose.

(Theo VietNamNet)