ĐT Futsal Việt Nam tạo ấn tượng đẹp tại Tây Ban Nha

Lần đầu tiên được tập huấn tại Tây Ban Nha, một quốc gia có nền futsal hàng đầu thế giới, các thành viên đội tuyển Futsal Việt Nam không chỉ có cơ hội được thi đấu cọ sát với các đội bóng mạnh, được làm quen với không khí futsal đỉnh cao tại đây mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân nơi đây bằng sự thân thiện và cởi mở.

Lần đầu tiên được tập huấn tại Tây Ban Nha, một quốc gia có nền futsal hàng đầu thế giới, các thành viên đội tuyển Futsal Việt Nam không chỉ có cơ hội được thi đấu cọ sát với các đội bóng mạnh, được làm quen với không khí futsal đỉnh cao tại đây mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân nơi đây bằng sự thân thiện và cởi mở.

 

Trưởng đoàn ĐT Futsal Việt Nam Trần Anh Tú cho biết: “Từ hôm sang đến giờ đội chỉ có tập và thi đấu, mãi đến ngày hôm qua đội mới được đi chơi Madrid, thăm quan sân Bernabeu. Futsal bên này rất phổ biến, đội đi xem 3 trận đấu của các đội hạng nhất mà thấy thèm không khí của họ quá. Khán giả đông chật kín sân, cổ vũ sôi động không khác gì sân lớn, cũng kèn trống, pháo giấy. Đội nhà thắng thì phát cuồng lên, đội nhà thua thì khóc. Trai gái, già trẻ đủ cả, nhiều phụ nữ đi xem lắm, rất nhiều người lớn tuổi.

 

Cũng chính vì thế nên đội tuyển futsal Việt Nam sang đây cũng được đưa tin và chụp hình lên báo Segovia. Các thành viên đội tuyển luôn thể hiện sự thân thiện và cởi mởi nên các nơi mình đến thi đấu và giao lưu họ đều rất quý. Cũng may mình chuẩn bị quà lưu niệm (cờ và huy hiệu của VFF) để tặng, họ rất vui. BHL cũng mang thêm một số áo may cờ Việt Nam để tặng, họ quý lắm. Bác sỹ và HLV thủ môn của đội Segovia cũng giúp mình rất nhiều”.

ĐT Futsal Việt Nam trong một buổi giao lưu cùng các cầu thủ nhí CLB Deportivo San Cristobal – Ảnh: Anh Tú VFF

 

Những ngày đầu tập huấn tại Tây Ban Nha, do không quen “đồ Tây” nên các thành viên đội tuyển gặp nhiều khó khăn trong ăn uống. Để đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ, BHL đã phải nấu thêm cơm và mua thêm thực phẩm cho phù hợp khẩu vị tại siêu thị. Biết được điều này, Ban lãnh đạo khách sạn Santana Hotel đã tạo điều kiện cho đội thoải mái nấu ăn trong nhà bếp của khách sạn, thậm chí còn ủng hộ gạo để đội tuyển không phải mất thêm thời gian đi mua. Những tình cảm đó đã khiến toàn đội rất cảm động và càng thêm quyết tâm tập luyện thật tốt để có thể gặt hái thành tích khả quan tại VCK futsal châu Á 2010 sắp tới.

 

Liên quan đến nội tình đội tuyển, Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết, tình hình sức khoẻ đội nói chung là tốt. Chỉ có 1 trường hợp (Quốc Bảo số 18) không quen chịu lạnh nên bị cảm và sáng nay đã được đưa đi bệnh viện để kiểm tra.

 

Hôm nay (18/5), trưởng đoàn Trần Anh Tú đã đại diện đội tuyển Futsal Việt Nam đến thăm Thị trưởng TP Segovia. Nhân buổi gặp mặt, trưởng đoàn Trần Anh Tú đã tặng Thị trưởng TP Segovia một bức tranh sơn mài và cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền TP Segovia đối với ĐT Futsal Việt Nam trong suốt thời gian tập huấn vừa qua.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM