Dortmund giành vé vào CK Cúp QG Đức

Chơi hơn người trong phần lớn hiệp hai, chủ nhà Borussia

HLV trưởng đội tuyển Pháp ông Raymond Domenech muốn các học trò sống tách biệt với thế giới bên ngoài trước khi tham dự…Lá thăm may rủi đã đưa hai đội bóng đang dẫn đầu tại Premier League, MU và Arseal gặp nhau ngay tại vòng 5 FA Cup tại Old Trafford. Trong khi đó, hai “đại gia” khác là Liverpool và

TPO – Pha lập công của tiền vệ người Brazil Alessandro Mancini giúp AS Roma giành thắng lợi 1 – 0 trước Palermo, qua đó gây sức ép lên đội bóng đang dẫn đầu Serie A Inter Milan. (VNE)- Cú đúp của ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha tối qua góp phần lớn giúp MU đánh bại đội khách khó chơi Tottenham trên sân Old Trafford, qua đó giành tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội cuối…(VTC)- Trong nỗ lực thanh lọc lại hàng tấn công trong hè 2008 tới đây, Barcelona đang hướng tầm mắt đến cầu thủ trẻ Karim Benzema của Lyon và Drogba của Chelsea.

Chơi hơn người trong phần lớn hiệp hai, chủ nhà Borussia Dortmund đã giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước Carl Zeiss Jena để lọt vào chung kết Cúp QG Đức (DFB Cup) rạng sáng ngày 19/3.

 

Những nhà cựu vô địch DFB năm 1989 sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại diễn ra đêm nay (20/3) giữa Bayern Munich và Wolfsburg. Nhiều người hi vọng đó sẽ là trận chung kết “trong mơ”, Bayern và Dortmund, được tổ chức ở thủ đô Berlin vào ngày 19/4 tới.

 

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu tại Signal Iduna Park, tiền vệ người Brazil Tinga sớm đưa Dortmund vượt lên dẫn trước ngay phút 13 với pha dứt điểm bồi vào lưới đối thủ hạng hai Carl Jena, sau khi thủ môn Vasili Khomutovski đẩy bóng ra từ cú sút của Mladen Petric.

Petric và Tinga ghi bàn đóng góp vào chiến thắng của Dortmund 

(Ảnh: DPA)

 

Để có mặt ở trận đấu này, Jena đã vượt qua một loạt đấu thủ tại Bundesliga như Stuttgart, Nuremberg hay Arminia Bielefeld. Vì vậy, họ không dễ dàng đầu hàng dù phải thi đấu trước áp lực từ hơn 8 vạn khán giả cuồng nhiệt, một con số kỉ lục của các trận đấu tại cúp quốc gia.

 

Tuy nhiên, đây không phải là ngày của đội bóng đang vật lộn trụ hạng ở giải hạng nhì. Từ phút 52, Jena chỉ còn thi đấu với 10 người do tiền vệ dẫn dắt lối chơi Jan Simak nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi trái phép.

 

HLV Thomas Doll của Dortmund quyết định gia tăng sức tấn công khi tung thêm tiền đạo Diego Klimowicz và Florian Kringe vào sân ở phút 69.

 

Hiệu quả đến ngay lập tức khi chỉ 2 phút sau, Klimowicz nhân đôi cách biệt với một pha đá bồi khác sau tình huống dứt điểm của Kringe. Chỉ 3 phút trước khi hết giờ, Petric ấn định chiến thắng ba bàn không gỡ bằng cú sút chân trái sở trường ở cự ly 8m.

 

“Bây giờ chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi không nghĩ rằng hôm nay lại có đông khán giả đến như thế. Chúng tôi đã chơi không tốt và gặp phải đối thủ khó chơi” – HLV Doll của Dortmund phát biểu khá hòa nhã sau trận đấu.

 

Trong khi đó, HLV Henning Buerger của Jena nhận định chiếc thẻ đỏ dành cho Simak là bước ngoặt của trận đấu: “Anh ấy rất không hài lòng với nhưng mọi chuyện đã ở phía sau. Thật tệ khi bị loại theo cách này”.

 

Đội hình thi đấu:

Borussia Dortmund: Marc Ziegler – Rukavina, Amedick, Wörns, Dede – Kehl – Tinga (Hummels 79′), Buckley (Kringe 69′) – Federico – Frei (Klimowicz 69′), Petric.

Carl Zeiss Jena: Khomutovski – A. Maul, R. Müller, Omodiagbe – Werner, Ziegner, N. Hansen, Stegmayer – Simak – Petersen (Saka 84′), Schied (Amrhein 73′).

Nguồn: Theo VNN