Đồng Tâm Long An – Seongnam Ilhwa: HLV Calisto tự tin sẽ có bàn thắng

Lúc 17h chiều 7/3 (VTC trực tiếp) tại sân Seongnam gần như không có Scửa⬝ cho đội đương kim vô địch VN. Thế nhưng HLV Calisto vẫn tự tin cho rằng ĐTLA sẽ làm được một điều gì đó…

Chiến trường Champions League châu Á từ nhiều năm qua vẫn là sân chơi quá tầm đối với các CLB VN. Ngay GĐTLA, tên tiền thân của Đồng Tâm Long An cũng từng dừng bước trước Thân Hoa Thượng Hải năm rồi. Thế nên trận chiến lúc 17h chiều 7/3 (VTC trực tiếp) tại sân Seongnam gần như không có Scửa⬝ cho đội đương kim vô địch VN. Thế nhưng HLV Calisto vẫn tự tin cho rằng ĐTLA sẽ làm được một điều gì đó…


Hai HLV Calisto (trái) và Kim Hak Born trong cuộc họp kỹ thuật tại Seoul

Rời VN tối 4/3 và đến Seoul vào rạng sáng 5/3, các cầu thủ ĐTLA đã đối mặt ngay với cái lạnh dưới 0 độ và có tuyết rơi của đất nước Hàn Quốc. Dù đã mang theo rất nhiều dụng cụ và trang phục chống lạnh cũng như từng thích nghi với cái lạnh đầu tháng 3 năm rồi tại Trung Quốc khi làm khách trên sân đội Thân Hoa Thượng Hải, nhưng nhiều cầu thủ ĐTLA vẫn cho rằng thời tiết tại Seoul quả là một bất lợi cho đội bóng VN.

Bên cạnh đó việc ăn ở của đội theo Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa là phía bạn đón tiếp không tốt. Ông Hòa cũng đã có văn bản khiếu nại chính thức gửi đến AFC phản ánh một số bất cập mà phía đội Seongnam đã gây ra. Dù vậy đội vẫn đều đặn tập luyện từ 2 ngày qua với hy vọng giữ được cho mình một tinh thần cũng như phong độ tốt nhất.

HLV trưởng Henrique Calisto cho rằng: “ĐTLA đã chuẩn bị tích cực cho trận đấu và không hề ra sân với tư tưởng chủ bại. Ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình. Seongnam là một đối thủ lớn và dĩ nhiên đẳng cấp của họ mạnh hơn rất nhiều, nhưng không vì thế mà ĐTLA lại sợ họ. Chúng tôi xem đây là cơ hội cọ xát rất tốt và không có lý do gì chúng tôi lại không thể hiện khả năng của mình một cách cao nhất. ĐTLA dù có thua cũng thua đúng khả năng chứ không thi đấu với tâm lý hạn chế bàn thua một cách thụ động. Mặt khác nhất định chúng tôi sẽ tìm được đường vào khung thành Seongnam và sẽ cố gắng có bàn thắng như từng làm với đội bóng Trung Quốc năm rồi”.

Tiền vệ Phan Văn Tài Em cũng cho biết thêm: “V-League là giải đấu mà chúng tôi đang dồn sức để bảo vệ ngôi vô địch, nhưng những bài học từ Cúp C1 châu Á luôn là động lực thôi thúc chúng tôi chơi tốt hơn. Thế nên chơi với sự tự tin trước Seongnam là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình”.

Seongnam là đội từng vào chung kết Cúp C1 châu Á cách đây 2 năm. Khi đó họ đã thắng trận lượt đi 3-1 trước CLB Al Ittihad ngay trên sân khách nhưng lại bất ngờ để thua đến 0-5 trên sân nhà. Sau lần thất bại đó HLV Cha Kyung Bok đã ra đi và trợ lý Kim Hak Born lên thay. Seongnam hiện sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc từng chơi ở World Cup 2002 như Kim Do Heon, Kim Yong Chul, Kim Yong Dae. Trong đội hình Seongnam có 2 cầu thủ Brazil và 1 Rumani. Mới đây Seongnam đã hòa 1-1 trong trận đầu tiên ở K-League.

Theo văn bản khiếu nại ngày 5/3 của ĐTLA do Giám đốc điều hành CLB Phạm Phú Hòa ký gửi đến AFC và báo cáo với LĐBĐVN thì phía CLB Seongnam đã đón tiếp đội ĐTLA không tốt, không đúng quy định của AFC. Cụ thể cho xe bus chở đội quá cũ, bố trí ở khách sạn Seoul Olympic Parktel chỉ là khách sạn 3 sao, phòng đôi rất nhỏ, toilet chỉ có 3m2, không có truyền hình xem được các kênh quốc tế, bắt đội phải trả tiền khi xuống sinh hoạt tại mini bar, buổi ăn trưa đầu tiên chỉ có 4 món không đủ dinh dưỡng cho đội ĐTLA, buổi tập đầu tiên không hiểu vì sao phía Seongnam lại bố trí cho đội ĐTLA tập sân trong nhà. Khi đội ĐTLA yêu cầu được tập đèn ở sân chính lúc 19h ngày 6/3 (giờ địa phương tức 17h VN để phù hợp với giờ thi đấu) thì phía Seongnam không đồng ý mà lại bố trí tập 18h.

Theo ThanhNien