Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân (ĐT Futsal Việt Nam): Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai!

Có mặt trong thành phần ĐT futsal Việt Nam từ năm 2007, khi các đồng đội đã giải nghệ thì Bảo Quân vẫn là điểm tựa vững chắc cho lớp đàn em. Trước khi có những thành công gần đây, con đường khởi nghiệp của thủ quân này rất trắc trở và lận đận.

Bảo Quân là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội trẻ ở ĐT futsal Việt Nam

Bảo Quân là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội trẻ ở ĐT futsal Việt Nam

TAN VỠ GIẤC MỘNG 
Thể Công từng được đánh giá là một trong những cái nôi đào tạo trẻ bài bản nhất của bóng đá Việt Nam, bởi họ luôn cho ra lò những thế hệ cầu thủ đầy tài năng. Được chọn làm “hạt nhân” tương lai cho CLB giàu truyền thống này khi trúng tuyển lớp trẻ từ năm 13 tuổi, Bảo Quân từng khát khao sẽ trở thành một Hồng Sơn hay Phương Nam mới để tả xung hữu đột trên sân cỏ.
 
Nhưng dường như điều đó chỉ mãi là giấc mơ với cầu thủ xuất thân tiền vệ cánh này. Được đôn lên đội một Thể Công từ năm 2002, nhưng đấy cũng là thời điểm đánh dấu những tháng ngày lận đận của Bảo Quân. Vì khi ấy mới 19 tuổi, nên để tích lũy thêm kinh nghiệm, cầu thủ người Hà Nội này đã được cho đội hạng Nhất Quân khu 5 mượn. Vừa được đăng ký tại giải VĐQG trong màu áo Thể Công nhưng lại thi đấu cho đội bóng Quân khu nên Bảo Quân bị cấm thi đấu đến hết mùa chỉ sau 1 trận ra sân. 
 
Tuy nhiên, cú va vấp đầu đời ấy không khiến cầu thủ này cảm thấy bi quan bằng cơn đau thể xác. Chấn thương nặng ở lưng buộc Bảo Quân xa rời sân cỏ ngót nghét 1 năm trời. Hơn nữa, khi Thể Công sản sinh ra quá nhiều tài năng thì anh cũng cảm nhận được rằng, khó có thể cạnh tranh một suất trong đội hình. Thế là Bảo Quân ra đi tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp. Dù đã bôn ba cùng HLV Vương Tiến Dũng vào Thanh Hóa ở mùa giải 2003/04, hay sau đó lên HA.GL để tìm kiếm vận may… nhưng tất cả nỗ lực của anh cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ “thất bại”.
 
 
“Lúc đó tôi thực sự chán nản, mất phương hướng, tiền bạc lại không có. Đó là lý do tôi quyết định treo giày”, Bảo Quân trầm ngâm nhớ lại. Nhưng đôi khi trong rủi có may! Quyết định tìm ngã rẽ mới đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Chơi cho đội bóng phong trào Dilmah Hà Nội từ năm 2004, Bảo Quân đã tìm được hướng đi mới sáng sủa hơn.  
 
SINH RA ĐỂ ĐÁ FUTSAL 
Từ khi gắn bó với Dilmah Hà Nội, Bảo Quân tỏ ra thích hợp với lối đá ở sân bóng đá mini. Bằng chứng là năm 2007, cầu thủ này đã cùng đồng đội đoạt chức vô địch giải futsal toàn quốc trong lần đầu tiên được tổ chức. Cũng nhờ thành công này mà Bảo Quân được triệu tập vào ĐT futsal Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 2007.
 
Nhưng sự nghiệp của anh chỉ thực sự được cất cánh sau khi mãn án treo giò 1 năm (bị kỷ luật do rút khỏi ĐT Việt Nam trước SEA Games 2007) và đặc biệt từ lúc Bảo Quân chuyển sang đầu quân cho Thái Sơn Bắc năm 2010. Với quyết tâm “làm cách mạng” cho futsal, ông bầu Trần Anh Tú khi đó đã mời HLV người Thái Lan Pattaya Piemkum để “hệ thống lại” tư duy, kỹ năng và chiến thuật cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc khi họ không được đào tạo bài bản về futsal, đa phần từ sân lớn rẽ ngang. 
 
Bảo Quân thừa nhận, sự xuất hiện của các ông thầy giỏi đến từ những nền futsal phát triển mạnh như Pattaya Piemkum (Thái Lan, 2008-2009), Sergio Gargelli (Italia, 2010-2013) và hiện tại là Bruno Garcia Formoso (Tây Ban Nha, 2014-2017)… đã giúp anh hoàn thiện kỹ năng đá futsal. Tạo đột biến về chuyên môn, Bảo Quân còn được tiếng mẫu mực trong sinh hoạt. Đó là lý do giúp anh duy trì phong độ ổn định bằng lối chơi khá toàn diện cả về tư duy kỹ – chiến thuật lẫn thể lực cho đến thời điểm này. Khi hàng loạt đồng đội ở ĐT futsal Việt Nam như Quốc Tuấn, Hoàng Giang… đã giã từ sự nghiệp thì những hình ảnh tả xung hữu đột, lên công về thủ tương đối toàn diện của Bảo Quân tại VCK futsal châu Á 2014 vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng NHM. 
 
Đang thăng hoa cùng sắc đỏ, Bảo Quân còn thành công trong vai trò của một HLV. Hai chức vô địch của Thái Sơn Nam ở các giải futsal toàn quốc 2013 và 2014 có công rất lớn của tuyển thủ này khi anh gắn bó với đội trong vai trò của HLV kiêm cầu thủ. 
 
TRƯỞNG ĐOÀN FUTSAL VIỆT NAM, TRẦN ANH TÚ: 
“Vai trò của Bảo Quân rất quan trọng”
“Nề nếp trong sinh hoạt và nghiêm túc trong tập luyện, Bảo Quân còn thể hiện những phẩm chất của một thủ lĩnh. Lúc đội khó khăn nhất, Quân là điểm tựa vững chắc để vực dậy tinh thần toàn đội. Khi tập huấn ở Tây  Ban Nha, các HLV của nước bạn nhận xét, Bảo Quân đủ tầm để đá ở giải hạng Nhất futsal Tây Ban Nha”, ông Tú nhận xét về thủ quân của ĐT futsal Việt Nam.    
 
 
Chủ nhà thoải mái trước “giờ G”
Một tin tốt lành cho ĐT Việt Nam là lực lượng đảm bảo đầy đủ cho trận tứ kết với Iran, không có cầu thủ nào bị chấn thương hay thẻ phạt. Tinh thần của toàn đội cũng rất tốt, đang hưng phấn khi lần đầu tiên giành vé vào tứ kết sau 3 lần tham dự VCK châu Á. Do được nghỉ 2 ngày mới phải đá trận tứ kết, nên BHL đội chủ nhà cũng hy vọng là thể lực của các cầu thủ sẽ được hồi phục tốt sau khi phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc (3 trận/6 ngày). 
.
VÀI NÉT VỀ BẢO QUÂN
– Ngày sinh: 19/8/1983 
– Quê quán: Hà Nội
– SỰ NGHIỆP
1996 – 2001: Khoác áo trẻ Thể Công
2004 – 2009: Dilmah Hà Nội 
2010 – 2011: Thái Sơn Bắc 
2012 – nay: Thái Sơn Nam
– THÀNH TÍCH
2007: VĐQG futsal cùng Dilmah Hà Nội.
2010: VĐQG futsal cùng Thái Sơn Bắc.
2012, 2013, 2014: VĐQG futsal cùng Thái Sơn Nam
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM