David Beckham muốn chơi bóng đến World Cup 2010
Những tưởng tiền vệ đội trưởng "những chú sư tử" Anh quốc – hiện đang khoác áo CLB Real Madrid – sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình vào mùa hè năm nay…
Những tưởng tiền vệ đội trưởng “những chú sư tử” Anh quốc – hiện đang khoác áo CLB Real Madrid – sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình vào mùa hè năm nay sau khi cùng ông thầy người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson dẫn dắt đội tuyển Anh tìm kiếm vinh quang tại VCK World Cup 2006…
Trong khi đó, liên quan đến việc tìm kiếm nhà cầm quân mới cho ĐT xứ sở sương mù sau VCK World Cup 2006 kết thúc, Beckham không ngần ngại cho rằng: “Tôi không quan tâm đến chuyện ai sẽ trở thành HLV mới cho ĐT Anh dù đó tiếp tục là người nước ngoài hay một nhà cầm quân thuộc Liên hiệp Anh, miễn sao đó là một HLV giỏi và là người mà chúng tôi thực sự cần, bởi đó là công việc tuyển chọn của LĐBĐ Anh. Là cầu thủ và là thủ quân của đội tuyển, tôi chỉ quan tâm đến quan điểm và khát vọng của nhà cầm quân mới: liệu ông ta có đem lại cảm hứng tốt đẹp cho toàn đội và mang lại nhiều thành công hơn hiện tại hay không”.
Trong khi đó, LĐBĐ Anh vừa khẳng định họ chưa có trong tay cụ thể bản danh sách các ứng cử viên sẽ thay thế HLV Eriksson sau World Cup 2006 mà giới truyền thông đã thông tin thời gian vừa qua. Cụ thể, 3 cái tên Martin O”Neill, Stuart Pearce và Alan Curbishley cùng 2 người thuộc dạng đang “cân nhắc” là Guus Hiddink và Sam Allardyce được dư luận đánh giá có khả năng sẽ ngồi vào chiếc ghế trống được nhà cầm quân người Thụy Điển để lại. Tuy nhiên, FA đã thẳng thừng bác bỏ và cho rằng mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào cuối tháng này – cụ thể là ngày 27.2, danh sách ứng cử viên sẽ được công bố.
(Theo TNO)
