Đánh bại Wigan, M.U lên ngôi nhì

Bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Wigan, Pascal Chimbonda ở phút bù giờ cuối cùng đã đem lại chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho M.U, qua đó giúp "Quỷ đỏ" giành lại ngôi vị thứ 2 từ tay Liverpool.

Bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Wigan, Pascal Chimbonda ở phút bù giờ cuối cùng đã đem lại chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho M.U, qua đó giúp “Quỷ đỏ” giành lại ngôi vị thứ 2 từ tay Liverpool.

Không có được chiến thắng hoành tráng cho M.U như lần gặp nhau giữa 2 đội trong trận CK Carling Cup  nhưng nhờ bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội, M.U cũng đã lội ngược dòng thành công trong chuyến làm khách tại JJB. Sau hiệp đầu rất sôi nổi nhưng không có bàn thắng, Scharner đã mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 60. Alex Ferguson tăng cường hàng công khi đưa van Nistelrooy vào sân và hiệu quả được phát huy với bàn thắng từ Ronaldo và pha đốt lưới của Chimbonda.

Đội hình ra sân của 2 CLB trong trận đấu này không có nhiều thay đổi so với cuộc chạm trán cách đây hơn 1 tuần. Bên phía M.U, tiền đạo người Hà Lan, van Nistelrooy vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị nhường suất đá chính cho Louis Saha. Cả Wigan và M.U đều nhập cuộc khá nhanh sau khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu. Lối chơi “mở” khiến trận cầu trở nên rất sội động với những pha đôi công của cả 2 đội.

Man United đang lấy lại phong độ.

Lợi thế chủ nhà cùng sự quyết tâm khẳng định mình nên Wigan đã chơi rất hay trong hiệp 1. Các học trò của HLV Paul Jewell liện tục tạo ra những pha sóng gió trước khung thành của thủ môn Van der Sar. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm quá kém của các cầu thủ là nguyên nhân chính dẫn đến việc Wigan không thể có được bàn thắng trong hiệp đầu. Về phần M.U, bộ 3 trên hàng công gồm Saha – Rooney – Ronaldo cũng thi đấu rất xông xáo và tích cực nhưng lại ít nhận được sự hỗ trợ từ tuyến dưới.

Wigan có cơ hội đầu tiên của trận đấu khi Camara chọc khe thông minh cho Teale và cú dứt điểm của cầu thủ chạy cánh người Scotland đã đưa bóng đi quá cao so với khung thành. Đội khách ngay lập tức đáp trả với cú sút phạt đi vọt xà trong gang tấc của Cristiano Ronaldo. Kể từ lúc này Wig an là đội bóng làm chủ trận đấu với những đường lên bóng rất sắc bén. Cặp tiền đạo Roberts – Camara với nền tảng thể lực và kỹ thuật sẵn có đã phối hợp với nhau khá tốt trên hàng công của “The Lactics”.

Sau khi Roberts đánh đầu quá nhẹ khi đứng cách khung thành M.U chừng 3m thì đến lượt Camara bở lỡ một cơ hội đáng tiếc với pha “quăng” chân rất nhanh làm bóng đi trệch cột dọc. Hiệu quả không được phát huy trong các pha dứt điểm ở cự ly gần, các cầu thủ Wigan bắt đầu thử vận may bằng các cú sút xa. Lần lượt McCulloch, Kavanagh hay Jason Roberts đều có những cú “nã đại bác” tầm xa đầy uy lực. Tuy vậy, do tất cả đều thiếu một chút độ chuẩn xác nên Wigan vẫn chưa thể có bàn thắng mở tỉ số.

Những con số thống kê sau 45 phút đầu tiên cho thấy “The Lactics” là đội bóng có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn và có đến 10 cú dứt điểm về phía khung thành của Van der Sar. Trong giờ nghỉ giữa hiệp chắc chắn HLV Alex Ferguson đã có nhiều lời nhắc nhở và động viên học trò nên “Quỷ đỏ” bắt đầu hiệp 2 với một khí thế hừng hực. Các cầu thủ đội khách dồn lên và chủ động đá pressing trên khắp mặt sân.

Cú đánh đầu vọt xà của Wayne Rooney sau pha kiến tạo thuận lợi từ đội trưởng Gary Neville là điềm báo một hiệp đấu khó khăn cho Wigan. Vẫn chơi chủ động hơn nhưng M.U lại bất ngờ để cho Wigan có được bàn thắng mở tỉ số. Từ quả đá phạt góc của Bullard, trung vệ Paul Scharner lên tham gia tấn công đã đệm bóng vào lưới trống từ cự ly gần sau pha hỗn loạn trước khung thành M.U.

Chimbonda nằm gục xuống thất vọng sau khi phản lưới nhà.

Không thể chấp nhận một trận thua trên sân JJB, Sir Alex Ferguson quyết định tung van Nistelrooy vào sân thế chỗ cho Park Ji-Sung nhằm gia tăng khả năng tấn công của “Quỷ đỏ”. Và sự thay đổi người và điều chỉnh chiến thuật sáng suốt của HLV người Scotland đã đem lại bàn thắng ngay tức thì cho đội khách. Người lập công là cầu thủ chạy cánh, Cristiano Ronaldo.

Phút 74, Ryan Giggs cướp được bóng từ khu vực giữa sân rồi chuyền cho Ronaldo đi bóng đâm thẳng vào khu vực trung lộ. Nhận thấy van Nistelrooy di chuyển khá thoáng bên phía cánh phải, tiền vệ người Bồ Đào Nha liền đẩy bóng ra biên cho đồng đội. Tiền đạo mang áo số 10 thực hiện cú căng ngang hợp lý để Ronaldo đang đà băng lên nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới của thủ thành John Filan, gỡ hoà cho M.U.

Sau pha lập công của Ronaldo, trận đấu dần trở lại thế cân bằng khi 2 đội vẫn thường xuyên tổ chức những đợt tấn công khá nguy hiểm. Tường chừng tỉ số 1-1 sẽ được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu thì M.U lại may mắn có được 3 điểm quý giá nhờ pha “biếu không” của Pascal Chimbonda. Người góp công lớn trong bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 là Louis Saha, pha đi bóng và dứt điểm tinh tế của chân sút người Pháp làm bóng dội xà ngang bật ra khiến Chimbonda lúng túng đưa bóng về lưới nhà.

Tương đối thất vọng sau khi trọng tài chính S.Bennett nổi hồi còi mãn cuộc nhưng HLV Paul Jewell cùng tất cả các CĐV của đội bóng xọc trắng – xanh chắc hẳn vẫn cảm thấy tự hào về những màn trình diễn của các cầu thủ con cưng. Với chiến thắng quan trọng này, M.U đã có được 57 điểm và giành lại ngôi vị thứ 2 trên BXH Premiership từ tay đối thủ Liverpool. 

Đội hình ra sân

Wigan: Filan, Chimbonda, Scharner, De Zeeuw, Baines, Teale, Bullard, Kavanagh, McCulloch (Ziegler 89’), Roberts, Camara.

Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre (Evra 85’), Ronaldo, O’Shea, Giggs, Park (van Nistelrooy 71’), Saha, Rooney.

Bàn thắng: Scharner 60’ – Ronaldo 70’; Chimbonda 90’ (phản lưới)

Bảng xếp hạng
TTĐộiTrậnThắngHòaThuaHiệu SốĐiểm
Chelsea 28 23 56:17 72 
Manchester Utd 27 17 54:28 57 
3Liverpool 28 16 33:17 55 
Tottenham 28 13 10 40:26 49 
Arsenal 28 13 10 43:22 44 
Blackburn 28 13 11 36:34 43 
Bolton Wand. 26 11 33:27 42 
West Ham Utd 27 12 41:36 42 
Manchester City 28 12 12 38:32 40 
10 Wigan Athletic 28 12 12 33:36 40 
11 Newcastle Utd 28 11 11 29:30 39 
12 Everton 28 11 13 21:36 37 
13 Charlton Athletic 28 10 12 32:37 36 
14 Aston Villa 28 10 10 33:35 34 
15 Middlesbrough 27 11 36:44 34 
16 Fulham 28 14 37:43 32 
17 West Bromwich 28 16 25:42 26 
18 Birmingham 27 16 22:38 23 
19 Portsmouth 28 18 18:48 18 
20 Sunderland 28 22 19:51 10

(Theo Thethaovietnamnet)