Đại diện Hàn Quốc tin sẽ thắng trên sân Chi Lăng

Phải thi đấu trên nhiều mặt trận và gặp thời tiết bất lợi nhưng Jeonbuk Hyundai Motors tự tin sẽ thắng Đà Nẵng ở lượt về vòng loại AFC Champions 2006!

Phải thi đấu trên nhiều mặt trận và gặp thời tiết bất lợi nhưng Jeonbuk Hyundai Motors tự tin sẽ thắng Đà Nẵng ở lượt về vòng loại AFC Champions 2006!

Tối 24/4, đội Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) đã đến Đà Nẵng, chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại AFC Champions League 2006 sẽ diễn ra vào chiều 26/4 trên sân Chi lăng. Trong thành phần đội có 24 thành viên, trong đó có 16 cầu thủ (12 người ở độ tuổi từ 20 – 25) dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Choi Kang Hee.
 
Jeonbuk Hyundai Motors đã 3 lần vô địch Cúp quốc gia Hàn Quốc và trên đấu trường châu lục, họ cũng được xem là một trong những đội bóng có thành tích khá ổn định.
 
Đội khách trong buổi tập làm quen sân Chi Lăng chiều 25/4
 
Chiều 25/4, Ban tổ chức địa phương của Đà Nẵng đã có buổi họp báo giới thiệu trận đấu giữa CLB bóng đá Đà Nẵng với đội Jeonbuk Hyundai Motors. Cùng lúc, đội bóng Hàn Quốc cũng có buổi tập làm quen với sân Chi Lăng.
Do cuộc họp chuyên môn của giám sát AFC với Ban tổ chức địa phương diễn ra quá lâu nên buổi họp báo cũng bắt đầu muộn hơn nửa giờ. Vì thế, HLV Choi Kang Hee đã bỏ buổi họp báo để tập luyện cho các học trò và chỉ cử ông Yang Yun Sik – phụ trách marketing của CLB – đến dự.
 
Điều này khiến cánh báo chí hầu như không khai thác được gì về mặt chuyên môn của đội khách. Ông Yang Yun Sik cho hay: Jeonbuk Hyundai Motors đang xếp thứ 8/14 đội ở giải K-League. Hiện đội phải chiến đấu trên nhiều mặt trận. Sau trận gặp Đà Nẵng, họ phải về ngay Hàn Quốc để Chủ Nhật dự trận đấu ở K-League.
 
Vì vậy, Jeonbuk Hyundai Motors chỉ đưa sang Đà Nẵng số lượng cầu thủ hạn chế với khoảng 50% đang đá trong đội hình chính. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jeonbuk Hyundai Motors xem thường trận đấu với Đà Nẵng vì họ vẫn còn phải chạy đua với Gamba Osaka và Đại Liên để giành vé đi tiếp vào vòng 2.
 
Người phụ trách này cũng cho rằng, sự thay đổi khí hậu đang là một thách thức lớn đối với các cầu thủ Jeonbuk Hyundai Motors. Thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao ở Đà Nẵng sẽ gây không ít khó khăn cho đội bóng của ông. Tuy nhiên, ông Yang Yun Sik vẫn tự tin khẳng định, Jeonbuk sẽ tiếp tục chiến thắng trên sân Chi Lăng với cách biệt từ 1- 2 bàn sau khi đã dẫn 3/0 ở trận lượt đi tại Hàn Quốc.
 
HLV Trần Vũ đang truyền tải phương án “tác chiến” với các học trò – Ảnh: TPO
 
HLV Trần Vũ của đội Đà Nẵng cũng tỏ ra khá căng thẳng với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian trước mắt. Sau trận đấu với Jeonbuk Hyundai Motors, đội Đà Nẵng phải lên ngay Gia Lai để thứ Bảy đá trận đầu tiên của lượt về V-League 2006 với đội chủ nhà HAGL. Hai ngày sau, lại phải bay sang Trung Quốc để làm khách trên sân Đại Liên ở lượt về vòng loại AFC Champions, rồi quay về VN tiếp tục làm khách trên sân Mikado Nam Định.
 
Có nghĩa, trong khoảng 10 ngày sắp tới, thời gian di chuyển của đội sẽ nhiều hơn thời gian tập luyện. Trong khi đó, cả hai cầu thủ ngoại đủ điều kiện tham dự AFC Champions là Nuro và Rơgerio đều đang dính chấn thương hoặc mới bình phục chấn thương, chưa thể ra sân được.
 
Tuy nhiên, HLV Trần Vũ khẳng định, với tư cách là đội chủ nhà, lại đang dẫn đầu V-League 2006, đội Đà Nẵng sẽ thi đấu hết mình để phục vụ khán giả. Chí ít là cũng thể hiện được khả năng chuyên môn như ở trận gặp đội Đại Liên (Trung Quốc).
 
(Theo VNN)