Cúp TG các CLB, Adelaide Utd-Waitakere 2-1: “Chuột túi” vất vả hạ “Kiwi”

Năm thứ hai liên tiếp, những nỗ lực vượt qua vòng sơ loại của “những chú Kiwi” Waitakere Utd của New Zealand tan thành mây khói. “Chuột túi” Adelaide Utd lọt vào vòng tứ kết và có cơ hội trả món nợ đã vay Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League hồi tháng trước.

Năm thứ hai liên tiếp, những nỗ lực vượt qua vòng sơ loại của “những chú Kiwi” Waitakere Utd của New Zealand tan thành mây khói. “Chuột túi” Adelaide Utd lọt vào vòng tứ kết và có cơ hội trả món nợ đã vay Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League hồi tháng trước.

Mặc dù vậy, khó có thể nói rằng đại diện Australia đã chiến thắng thuyết phục trước một đối thủ bán chuyên nghiệp, gồm đa số là những giáo viên, thợ xây và thương gia này. Thậm chí, chính họ còn bị dẫn trước ở phút thứ 34 trong một tình huống gây tranh cãi. Thủ thành Galekovic đã va chạm với tiền vệ Paul Seaman của Waitakere trong một pha không chiến và để bóng rơi ra. Trong khi những hậu vệ của Adelaide chờ tiếng còi của trọng tài về một pha phạm lỗi thì tuyển thủ U21 Xứ Wales đã nhanh chân sút bóng vào lưới trống.
 

Adelaide Utd (áo đỏ) phải rất vất vả mới vượt qua được Waitakere Utd

Adelaide đã trả lời bằng bàn gỡ hòa chỉ 5 phút sau nhờ cú đánh đầu thoải mái của Daniel Mullen sau tình huống phạt góc của Paul Rei. Tuy nhiên, chính HLV Aurelio Vidmar đã phải thừa nhận rằng các học trò của ông đã phải trải qua một trận đấu khó khăn dù áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu. Suốt cả trận, Adelaide cầm bóng tới 64%, hưởng phạt góc 19 lần (so với 3), tung ra đến 19 cú sút (so với 6). Đội bóng Australia đã sút trúng khung thành 8 quả nhưng chỉ có 2 bàn thắng được ghi, trong khi đó đối thủ của họ chỉ sút trúng khung thành 1 lần và đó là tình huống ăn bàn.

Người chơi xuất sắc nhất bên phía Waitakere Utd chiều hôm qua có lẽ là thủ môn Richard Gillespie với hàng loạt pha cản phá xuất sắc. Anh đã cứu nguy những tình huống mười mươi từ các pha dứt điểm của Spagnuolo (12’) và Jamieson (19’). Phải mãi tới phút 83, khi đội trưởng Travis Dodd đón đường đá phạt từ bên cánh phải của Paul Reid để đánh đầu lái bóng cực kỳ hiểm hóc thì Ginespie mới đành chịu bất lực.

Với chiến thắng này, Adelaide sẽ có dịp tái đấu với Gamba Osaka ở vòng tứ kết. Tại chung kết AFC Champions League diễn ra hồi tháng trước, Adelaide đã thua cay đắng đội bóng xứ hoa anh đào với tỷ số chung cuộc 0-5 sau hai lượt trận. Từ HLV Vidmar đến các cầu thủ đều coi đây là một cơ hội để trả món nợ ấy. Trận tứ kết này sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 14/11 tại SVĐ Toyota và đội chiến thắng sẽ đối đầu với ứng cử viên vô địch M.U tại vòng bán kết vào ngày 18/12

Nhưng trước đó một ngày sẽ là trận tứ kết thứ nhất diễn ra giữa Al Ahly (vô địch châu Phi) và Pachuca (vô địch CONCACAF) tại SVĐ quốc gia Tokyo. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Liga de Quito ở bán kết vào ngày 17/12.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá