Cúp FA: Solskjaer đưa M.U vào vòng 4

Tiền đạo Gunnar Solskjaer đã trở thành người hùng của M.U khi anh ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối giúp M.U vượt qua Aston Villa ngay trên sân nhà và giành quyền đi tiếp vào vòng 4.

Tiền đạo Gunnar Solskjaer đã trở thành người hùng của M.U khi anh ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối giúp M.U vượt qua Aston Villa ngay trên sân nhà và giành quyền đi tiếp vào vòng 4.

Từng đánh bại Aston Villa 3-0 trong trận lượt đi ở giải Premiership mùa bóng năm nay, nên M.U tỏ ra rất tự tin khi tái ngộ với đối thủ này tại cúp FA. Và với đội hình gần như mạnh nhất của mình, M.U đã không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu và họ đã tạo được một thế trận hoàn toàn lấn lướt so với các cầu thủ đội khách Aston Villa.

Solskjaer – người hùng của M.U. Ảnh: Reuters.

Phút 16, M.U có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha phối hợp tấn công nơi trung lộ. Tuy nhiên, trong tư thế bị đeo bám rất sát, tiền đạo Henrik Larsson đã không thể tung ra được cú dứt điểm như ý nên đã không gây được khó khăn cho thủ thành Gabor Kiraly.

Kết quả các trận đấu khác:

Cardiff – Tottenham: 0-0
Everton – Blackburn: 1-4
Sheff Wed – Man City: 1-1  

Sáu phút sau, đến lượt Rooney có cơ hội sau đường chuyền thông minh của Larsson, nhưng đáng tiếc trong một tư thế rất trống trải tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền nên không thể hạ được thủ thành Kiraly.

Phút 25, Aston Villa có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha sút phạt đưa bóng đi sợt xà ngang khung thành của tiền vệ Gareth Barry. Sau tình huống này, thế trận hầu như nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ M.U và các chân sút của họ đã thay nhau bắn phá khung thành thủ môn Kiraly.

Phút 37, M.U có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu, nhưng một lần nữa pha dứt điểm chéo góc trong tư thế đối mặt của tiền đạo Larsson vẫn không thể khuất phục được thủ thành Kiraly. Trước tình huống này ít phút, Rooney cũng có một cơ hội nhưng pha dứt điểm từ góc hẹp của anh vẫn không vượt qua được đôi tay của thủ thành Kiraly. 

Liên tục gia tăng sức ép, cuối cùng điều các CĐV M.U chờ đợi là bàn thắng cũng đã xuất hiện. Phút 54, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Rooney chuyền bóng vào giữa cho Larsson, và sau một nhịp khống chế, tiền đạo này đã có pha dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành khiến thủ môn Kiraly dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm gì hơn được. 

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ M.u tiếp tục dồn lên và suýt chút nữa họ đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 58, từ pha đá phạt trước vạch 16m50, lão tướng Ryan Giggs đã có pha dứt điểm hiểm hóc vượt qua khỏi tầm với của thủ môn Kiraly, nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về phía các cầu thủ M.U khi bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Không muốn phải sớm chia tay cuộc chơi, HLV Martin O”Neil đã chỉ đạo các học trò của mình dồn lên chơi tấn công và họ đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự M.U. Phút 69, Aston Villa có cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số trận đấu, nhưng đáng tiếc Isaiah Osbourne lại không thắng được thủ môn Kuszczak trong tư thế đối mặt.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó những nỗ lực của các cầu thủ Aston Villa cũng đã phát huy tác dụng. Phút 74, pha dứt điểm ngay rìa vòng cấm của Gary Cahill đã đưa bóng đến ngay vị trí của Milan Baros, và trong một tư thế rất trống trải, tiền đạo này đã dễ dàng khuất phục thủ môn Kuszczak quân bình tỷ số 1-1 cho Aston Villa.

Larsson (giữa) đã có màn ra mắt rất ấn tượng. Ảnh: AP.

Bị gỡ hòa, M.U dồn lên tấn công và thế trận lại trở về với họ. Phút 78, nhận thấy Larsson có vẻ đuối sức, HLV Ferguson đã tung sát thủ Ole Gunnar Solskjaer vào thay, và đây là một quyết định rất sáng suốt của HLV người Scotland này.

Phút 90, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ liên tục, M.U cũng đã có được bàn thắng quyết định, và người lập công không ai khác chính là cầu thủ vào sân thay người Solskjaer. ~ tình huống này, Solskjaer đã khá may mắn khi pha dứt điểm của anh đưa bóng xuyên qua nách thủ thành Kiraly bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả các CĐV có mặt trên sân.  

Đội hình ra sân của 2 đội:

M.U: Kuszczak, Gary Neville, Ferdinand, Brown, Evra, C.Ronaldo, Carrick (O”Shea 89″), Giggs, Park Ji-sung (Fletcher 72″), Rooney, Larsson (Solskjaer 78″)

Aston Villa: Kiraly, Hughes, Ridgewell, Cahill, Bouma, McCann, Osbourne, Petrov (Samuel 66″), Barry, Angel (Milan Baros 53″), Agbonlahor.

Trong một trận đấu khác, Blackburn đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Everton 4-1 ngay trên sân khách và qua đó giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục.

(Theo TTO)