Confed Cup 2009: Thắng tối thiểu Iraq, Tây Ban Nha vào bán kết

Khác với ngày ra quân, Tây Ban Nha đã vấp phải khá nhiều khó khăn trước một Iraq thi đấu kiên cường và nhà ĐKVĐ châu Âu chỉ có thể giành chiến thắng 1-0 tối thiểu trong trận đấu trên sân Free State tối ngày 17/6, qua đó đặt chiếc vé đầu tiên tại vòng hai Confed Cup.

Đội hình xuất trận của Tây Ban Nha ngày hôm nay có 4 sự thay đổi so với trận đại thắng New Zealand. Bộ đôi Gerard Pique và Carlos Marchena đá cặp trung vệ, Santi Cazorla và Juan Mata đảm nhiệm hai vị trí tiền vệ cánh.

Phía bên kia, Iraq không giấu diếm ý đồ chơi phòng ngự khi bố trí đội hình chỉ có 1 tiền đạo duy nhất là Alaa Zahra cùng hàng tiền vệ 5 người chơi rất thấp. HLV lão làng Bora Milutinovic bất ngờ cất cả hai chân sút tốt nhất của mình là Younis Mahmoud và Emad Mohammed trên ghế dự bị.

Tây Ban Nha vẫn là đội kiểm soát trận đấu song lối chơi lại quá rườm rà khiến tốc độ tấn công giảm đáng kể. Chính vì vậy, họ không sao khoan thủng được hàng phòng ngự bọc lót chặt chẽ của Iraq. Phải mãi đến phút 55, David Villa mới mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu từ một cú đánh đầu không phải sở trường. 

Villa mang về 3 điểm trọn vẹn cho Tây Ban Nha

 Suốt hiệp một, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Iraq. Tuy nhiên, tiền đạo Fernando Torres, người lập cú hat-trick cách đây 3 ngày, tỏ ra kém duyên và có một màn trình diễn tương đối thất vọng. Cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về Villa với cú vô lê chân trái cận thành nhưng đi chệch cầu môn ở phút 25.

5 phút sau, Cazorla suýt khai thông bế tắc từ cú sút xa gần 30m rất khó chịu, tiếc rằng bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Iraq chỉ tạo ra được duy nhất một cú sút của Alaa Zahra song họ hoàn toàn có thể hài lòng về thế trận phòng ngự chặt chẽ của mình.

Dù vậy, đội bóng châu Á cũng chỉ có thể giữ vững mành lưới cho đến đầu hiệp hai. Ngay sau khi bỏ lỡ một cú đánh đầu đi đúng vị trí thủ môn, Villa đã thành công với pha dứt điểm bằng đầu thứ hai của mình. Lần này anh thoát khỏi sự đeo bám của cặp trung vệ, thoải mái kết thúc về góc xa từ quả lật bóng bên cánh trái của Joan Capdevila.

Bị thủng lưới, Iraq phải từ bỏ vỏ bọc phòng ngự, tung thêm những cầu thủ tấn công vào sân. Họ đã có được một vài pha dứt điểm song không đủ uy hiếp thủ môn Iker Casillas. Trong khi đó, Tây Ban Nha đáng ra có thể nhân đôi cách biệt khi trận đấu còn 12 phút nếu Mata tinh tế hơn trong pha tình huống đối mặt thủ môn.

Với 2 chiến thắng tuyệt đối tại bảng B, Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết Confed Cup 2009. Họ cũng nâng chuỗi trận bất bại lên con số 34, trong đó có 14 chiến thắng liên tiếp. Thêm một trận không thua nữa, “La Furia Roja” sẽ san bằng kỉ lục bất bại mà Brazil đang nắm giữ (35 trận).

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas (captain); 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 4-Carlos Marchena, 11-Joan Capdevila; 20-Santi Cazorla (21-David Silva 67), 22-Juan Manuel Mata, 8-Xavi (12-Sergio Busquets 82), 14-Xabi Alonso, 7-David Villa (17-Daniel Guiza 75), 9-Fernando Torres.

Iraq: 12-Mohamed Kassid; 3-Basem Abbas, 14-Salam Shaker, 15-Ali Hussein Rehema, 4-Fareed Majeed, 2-Mohamed Ali Kareem, 22-Muayad Khalid; 11-Hawar Mulaa Mohammed (13-Karrar Jassim 69), 5-Nashat Akram (captain), 20-Samer Saeed (18-Mahdi Kareem 60), 17-Alaa Abdul Zahra (10-Younis Mahmoud 81).

Người hùng Parker

Ở trận đấu sau đó ít giờ, chủ nhà Nam Phi đã giành trọn 3 điểm thuyết phục khi đánh bại New Zealand bằng tỉ số 2-0. Cả hai bàn thắng đều được ghi với cùng một kịch bản và tác giả là tiền đạo Bernard Parker.

Parker mang về cho Nam Phi chiến thắng giải tỏa sức ép

Phút 21, Parker mở tỉ số với cú đá nối đập người một cầu thủ đổi hướng làm bó tay thủ môn. Tuy nhiên, bàn thắng này phải kể tới công lớn của hậu vệ Tsepo Masilela khi anh đi bóng quyết tâm bên cánh trái, vượt qua Dave Mulligan rồi chuyền vào vòng cấm khá thuận lợi.

Cũng trong hiệp một, Paker còn bị từ chối bàn nhân đôi cách biệt ở phút 32. Cướp được bóng từ gần giữa sân, anh đột phá qua 3 cầu thủ đến đầu khu 16m50 rồi tung cú sút chìm khá căng. May cho New Zealand là thủ thành Glen Moss kịp thời dùng chân trái cản phá.

Tuy vậy, với phong độ nổi bật, tiền đạo số 17 cũng đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà khi hiệp hai bắt đầu được 7 phút. Lại bắt nguồn từ cú tạt bóng tầm thấp của Masilela bên góc trái, Paker dứt điểm nối giống như ở bàn mở tỷ số, đưa bóng bay về góc xa trước sự bất lực hoàn toàn của Moss.

Về cuối trận, Paker suýt lập được cú hat-trick nếu quả đánh đầu không bị Moss phản xạ xuất sắc từ chối. Chiến thắng này đã giải tỏa phần nào áp lực và giúp các cầu thủ Nam Phi tự tin hơn trước trận gặp Tây Ban Nha để quyết định chiếc vé đi tiếp vào vòng hai. Ngược lại, New Zealand chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua.

Bảng A
Vị tríĐộiVòngThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1Tây Ban Nha22006-06
2Nam Phi21102-04
3Iraq20110-11
4New Zealand20020-70

Nguồn: Theo VNN