Chuyển nhượng Premiership: Mùa đông ảm đạm!

Không khí sôi nổi, những giao dịch liên tục dường như biến mất. Thay vào đó là quang cảnh đìu hiu kể từ ngày "phiên chợ" chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại.

Không khí sôi nổi, những giao dịch liên tục dường như biến mất. Thay vào đó là quang cảnh đìu hiu kể từ ngày “phiên chợ” chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại.

Premiership nổi tiếng với những đội bóng chịu chơi, sẵn sàng bỏ hàng đống tiền ra để chiêu mộ những cầu thủ ưng ý. Nơi đó có “gã trọc phú” Chelsea, kẻ luôn bạo chi cùng những thương vụ mua bán đình đám nhờ cái hầu bao rủng rỉnh của tỉ phú Abramovich. Hay M.U, CLB trước kia rất giàu có và luôn là điểm đến hấp dẫn của các ngôi sao trong làng túc cầu thế giới.

Ngay như mùa hè vừa qua, đội bóng chủ sân Stamford Bridge rước về hàng loạt siêu sao tầm cỡ như Shevchenko, Ballack, Kalou… làm “ngốn” ngân quỹ của vị tỉ phú người Nga hơn 50 triệu bảng. M.U, Liverpool hay Arsenal cũng chẳng hề kém cạnh với những bản hợp đồng “đắt xắt ra miếng”: Carrick (M.U), Gallas (Arsenal) hay Kuyt, Bellamy (Liverpool).

Ben Haim thậm chí cũng có tên trong danh sách của Chelsea

Tuy thế, đó là viễn cảnh cách đây gần nửa năm, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè ở giải Ngoại hạng hoạt động vô cùng tấp nập. Còn hiện tại, trong lúc “phiên chợ” mùa đông đã qua gần nửa chặng đường, không khí mua bán cực kỳ trầm lắng bao trùm lên hầu hết các đội bóng tại Premiership.

“Tứ đại thiên vương” (M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool) vẫn chưa lên tiếng. Trong khi đó, kẻ sốt sắng và mạnh tay sắm tân binh nhất cho đến thời điểm này lại là West Ham, CLB đang nằm trong tốp cầm đèn đỏ.

Chelsea “rụt rè”, M.U chờ Hargreaves

Chưa bao giờ người ta thấy “gã nhà giàu” Chelsea rụt rè, nói nhiều hơn làm trên thị trường chuyển nhượng đến vậy. Phải chăng Abramovich đã chán bóng đá? Có thể, nhưng không hoàn toàn, dù trong bài trả lời phỏng vấn gần đây, tỉ phú người Nga đã tiết lộ sẽ cắt giảm ngân quỹ dành cho mua sắm của “The Blues” trong thời gian sắp tới.

Mặc dù vậy, chính sự đầu tư bất hợp lý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của Mourinho mới là nguyên nhân chủ chốt khiến các thành viên trong BLĐ dần mất niềm tin. Thử hỏi 2 “ông sao” cỡ bự Shevchenko và Ballack đã làm được gì cho Chelsea cho đến thời điểm này? Những cầu thủ trẻ như Kalou hay Obi Mikel đã trưởng thành đến đâu dưới sự rèn giũa của Mourinho?

Tất cả chỉ đem đến sự thất vọng vì Sheva thường xuyên “tịt ngòi”, Ballack bị đổ lỗi đã phá lối chơi của Chelsea. Còn các tài năng trẻ mới đến dường nhu bị thui chột. Điều đó đã làm “The Blues” tuột dốc ở Premiership và không còn giữ được vị trí độc tôn trên BXH. Vậy nên, trước khi TTCN mùa đông mở cửa, người ta nhận thấy Chelsea là kẻ hào hứng và đưa ra hàng chục mục tiêu săn đón nhằm củng cố lực lượng.

Khi Gallas đã ra đi và rồi đến giai đoạn Petr Cech, Cudicini hay đội trưởng Terry bị chấn thương, người ta mới chợt nhận thấy những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự áo xanh. Ngay lập tức, một “list” dài dằng dặc với nhiều cái tên tiềm năng có thể cập bến Stamford Bridge ngay trong tháng 1 này như: Richards, Buffon, Alves, Ben Haim, Miguel, Upson…

Không nói nhưng ai cũng hiểu, Mourinho rất muốn có được sự phục vụ của tài năng trẻ người Anh, Micah Richards. Tuy thế, sau vụ lời to khi bán Wrigh-Phillips, rõ ràng BLĐ Man City lại có dịp làm cao trong thương vụ này. Họ “quát” cái giá 18 triệu bảng cho một hậu vệ mới 18 tuổi, mới chỉ có hơn 30 trận đấu chuyên nghiệp và duy nhất 1 lần “lên tuyển”.

M.U vẫn chờ Hargreaves

Thông thường, Chelsea “muốn” là “được”. Nhưng giờ hoàn cảnh đã khác, vị trí của vị HLV người Bồ Đào Nha đã bị lung lay và quan trọng hơn, BLĐ “The Blues” đã biết đắn đo sau những lần “vung tay quá trán”. Vì vậy, những món hàng xa xỉ và đắt tiền như Richards, Alves dần bị loại bỏ. Thay vào đó, đội bóng thành London lại nhún mình coi Ben Haim, một trung vệ ít tiếng tăm của Bolton là mục tiêu chính.

Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công vốn dĩ chỉ có mình Drogba chơi tốt, Mourinho cũng yêu cầu CLB chiêu mộ những Defoe, D.Bent hay D.Villa. Tuy vậy, giá của họ quá “chát” và 1 lần nữa kế hoạch của nhà cầm quân 43 tuổi vỡ từ trong trứng nước. Càng ngạc nhiên hơn khi người ta biết rằng, mới đây nhà ĐKVĐ từng cầu cạnh Aston Villa “nhả” chân sút Milan Baros dưới dạng cho mượn.

Với những động thái trên, có thể khẳng định giờ Chelsea đã không còn là “con ngáo ộp” trên thị trường chuyển nhượng. u đó cũng là điều dễ hiểu, bởi trong cái thời buổi “thóc cao, gạo kém” như hiện tại, việc bỏ ra cả đống tiền để sắm tân binh cũng khiến một tỉ phú giàu “nứt đố đổ vách” như Abramovich xót lắm chứ!?

Chelsea đã vậy, nhìn sang bộ tam còn lại gồm M.U, Arsenal hay Liverpool cũng chẳng thấy dấu hiệu sáng sủa hơn. “Quỷ đỏ” thì vẫn kiên trì theo đuổi Owen Hargreaves. Dù đã có lúc bị từ chối, thậm chí xua đuổi (Bayern doạ kiện cáo lên FIFA), nhưng có vẻ sau rất nhiều sức ép, BLĐ “Hùm xám” cũng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi.

M.U sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn (từ 15 đến 17 triệu bảng) và Hargreaves cũng tha thiết được đầu quân cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Vậy nên, dường như chẳng điều gì có thể ngăn cản họ đến được với nhau. Bayern Munich đã nhượng bộ và sau nhiều lần nói cứng, GĐĐH Hoeness tiết lộ sẽ cho phép ngôi sao người Anh được toại nguyện, nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong mùa hè, chứ rất ít khả năng bản hợp đồng sẽ được thông qua ngay kì chuyển nhượng này.

Với Arsenal và Liverpool, họ đã “nói không” với “phiên chợ” mùa đông. Do ngân quỹ eo hẹp vì mới xây sân Emirates nên Arsene Wenger đành bằng lòng với đội hình hiện tại. Trong khi đó, có lẽ phải chờ đến ngày sang tên chủ mới (DIC), Benitez mới có thể rung rỉnh tiền để tậu về sân Anfield những bản hợp đồng chất lượng.

“Nét tươi mới” West Ham hoà London vào nhịp đập mua sắm     

Không phải Chelsea, cũng chẳng phải M.U hay Liverpool mà chính West Ham mới là CLB chi bạo tay và liên hệ với nhiều cầu thủ nhất ở giải Ngoại hạng trong kì chuyển nhượng tháng 1. Dưới sự hậu thuẫn của tân chủ tịch người Iceland, Egger Magnusson và để đạt được mục tiêu trụ hạng, HLV Alan Curbishley được cung cấp khoảng 20 triệu bảng để toàn quyền mua sắm.

West Ham liên tục ve vãn Wright-Phillips, Ljungberg hay Scott Parker, nhưng lần lượt họ nhận những cái lắc đầu từ chối bởi chẳng “sao” nào lại muốn nhảy vào một “con tàu” sắp đắm. Thế nên, đến giờ mới chỉ có 2 tiền vệ là Luis Boa Morte (đến từ Fulham) và Nigel Quashie (từ West Brom) đổ bộ xuống sân Upton Park.

Boa Morte từ Fulham đến West Ham là vụ chuyện nhượng đắt giá nhất tính đến thời điểm này

Riêng bộ đôi trên cũng đã “ngốn” hết 6,5 triệu bảng. Tuy vậy, BLĐ “The Hammers” cũng vẫn đang tích cực chiêu hiền đãi sĩ để mong vượt qua cơn bĩ cực sau nửa chặng đường ở giải Ngoại hạng. Chính sự hào hứng của West Ham đã khiến các đội bóng khác ở London cũng rộn ràng với những kế hoạch tuyển quân khá quy mô.

Sau khi bán đứt đội trưởng Boa Morte, Fulham liền có ngay một sự thay thế hoàn hảo, đó là “tiểu phi cơ” Montella đến từ Roma với một bản hợp đồng cho mượn. Không những thế, đội bóng của tỉ phú Mohamed Al Fayed còn bỏ tiếp ra 2 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ hay nhất nước Mỹ năm 2006, Clint Dempsey.

Tottenham vẫn nổi tiếng chuyên đi săn lùng những tài năng trẻ ở xứ sở sương mù. Theo báo chí Anh, họ sắp đạt được thoả thuận với Watford về trường hợp của ngôi sao mới nổi Ashley Young. Ngoài ra, Martin Jol cũng mới sắm một thủ thành trẻ đầy triển vọng của Sunderland (Ben Anlwick) và đang cạnh tranh quyết liệt cùng M.U trong vụ lôi kéo hậu vệ 17 tuổi người Xứ Wales, Gareth Bale.    

Nhìn xuống đấy BXH, người ta thấy cả Sunderland và Watford đang rục rịch tuyển quân. Không hấp dẫn được các cầu thủ tên tuổi ở giải Ngoại hạng nên họ đành phải hướng mắt xuống hạng nhất để kéo về Carlos Edwards, Kilgallon (đến Sheffield United) hay bộ đôi Will Hoskins, Lee Williamson (đến Watford).

Theo thống kê, trong kì chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, các CLB tại Premiership đã móc hầu bao ra 76 triệu bảng để tân trang đội hình. Còn ở các năm trước đó, con số trên cũng cao hơn rất nhiều. Tuy thế, hoàn cảnh lúc này thật đối lập. Và nếu tình trạng như hiện tại vẫn tiếp diễn, có lẽ, sẽ là một mùa đông ảm đạm chưa từng có ở Premiership.

Những bản hợp đồng chuyển nhượng “đình đám” nhất tính cho đến thời điểm này:

Cầu thủ

CLB đi

CLB đến

Phí (triệu bảng)

Luis Boa Morte

Fulham

West Ham

5.000.000

Clint Dempsey

New England Revolution

Fulham

2.000.000

Mathew Kilgallon

Leeds United

Sheffield United

1.750.000

Nigel Quashie

West Brom

West Ham

1.500.000

Carlos Edwards

Luton

Sheffield United

1.400.000

Hoskins & Williamson

Rotherham United

Watford

1.000.000

Ben Anlwick

Sunderland

Tottenham

900.000

Henrik Larsson

Helsingborg

M.U

Cho mượn

Vicenzo Montella

AS Roma

Fulham

Cho mượn

Phil Bardsley

Man Utd

Aston Villa

Cho mượn

 

(Theo VietNamNet)