Chung kết Cúp FA: Chelsea – M.U (1-0): Drogba mang Cúp về cho

Phút lóe sáng bất ngờ của D.Drogba đã mang về cho Mourinho chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của ông tại giải ngoại hạng Anh.

Phút lóe sáng bất ngờ của D.Drogba đã mang về cho Mourinho chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của ông tại giải ngoại hạng Anh. Bàn thắng xảy đến ở phút 116 khiến cho “Quỷ đỏ” thành Manchester không thể trở tay và họ đành chấp nhận kết quả cay đắng trên dù M.U là đội chơi hay hơn trong trận chung kết Cúp FA vào tối 19.5.


Kết quả này khiến cho lịch sử sân Wembley sẽ khắc mãi tên Chelsea bởi “The Blues” chính là đội giành được 2 chiếc Cúp FA có tính cột mốc tại đây. Năm 2000, Chelsea giành được chiếc Cúp FA cuối cùng trên sân Wembley cũ trước khi nó bị phá bỏ để xây lại. 7 năm sau, khi một Wembley mới được khánh thành, khi niềm tự hào của người Anh giành cho thế vận hội 2012 được chào đón thì chính Chelsea lại là chứng nhân lịch sử trong trận chung kết Cúp FA đầu tiên.

“Cú đúp” thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân của Sir Alex Ferguson đã tiêu thành mây khói và điều đó phần nào bị chi phối bởi chiến thuật mang tính cầu toàn quá mức của ông. Nếu Mourinho thận trọng khi bố trí một đội hình với chiều sâu phòng ngự là điều không quá khó hiểu (do lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng) thì Ferguson lại không mạnh dạn đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Bố trí một mình Rooney đá cắm và P.Scholes hộ công phía dưới, Ferguson tự bó hẹp khu vực phát hỏa của đội nhà. Thận trọng trong một trận chung kết là điều cần thiết nhưng thận trọng quá mức trước một đối thủ đã quá quen thuộc lại là một sai lầm tai hại. Điều đó đánh mất đi bản sắc quen thuộc của M.U và buộc họ phải chơi bóng trong sở đoản.

Chính vì lẽ đó mà 45 phút đầu tiên của hiệp một trôi qua trong nhàm chán bởi có quá ít các pha dàn xếp tấn công đẹp mắt cũng như các tình huống nguy hiểm thực sự diễn ra trước cầu môn của cả hai đội. Rooney và P.Scholes là hai cầu thủ nổi bật nhất của M.U trong trận đấu này. Với kinh nghiệm và những phẩm chất ưu tú của mình, Scholes luôn tung ra được những đường chuyền xẻ nách nguy hiểm. Trong khi Rooney với sức trẻ và sự càn lướt không biết mệt mỏi luôn tạo ra những pha bứt phá tốc độ nguy hiểm. Tiếc rằng sự đơn độc của Rooney ở tuyến trên đã khiến cho M.U không thể phát huy được ưu thế của mình.

Trận chung kết chỉ thực sự sôi nổi hơn khi hiệp hai bắt đầu bởi đây là lúc mà M.U cũng không cần phải thăm dò. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Rooney và Giggs ở phút 47 đã không làm mành lưới của Chelsea rung lên bởi P.Cech chơi quá xuất sắc. 10 phút sau đó, từ đường bấm bóng thông minh của Scholes, đội trưởng R.Giggs lướt xuống bên cánh trái tung ngay cú vô lê đẹp mắt, tiếc rằng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Cơ hội ngon ăn nhất của M.U diễn ra trong hiệp phụ thứ nhất khi mà từ bên cánh phải W.Rooney căng ngang thuận lợi để R.Giggs băng vào đá nối. Nhưng không hiểu sao trong một tình huống quá đơn giản như vậy, đội trưởng của M.U lại đệm bóng đi ngay người P.Cech. Ngoài những cơ hội rõ ràng của M.U, Chelsea cũng có được pha dứt điểm trúng cột dọc của Drogba; cú đá cận chân vọt xà của Lampard… 

Tuy nhiên, những phút bùng nổ của “Quỷ đỏ” gần như chỉ có thể là nhiêu đó bởi họ đã bị lối chơi chặt chẽ của Chelsea áp đặt ngay từ đầu. Hàng tiền vệ vốn linh động và bùng nổ của M.U đã sớm bị chia cắt khiến những miếng đánh của tuyến trên của “Quỷ đỏ” đã rời rạc hơn rất nhiều. Tiếc là Ferguson đã không dũng cảm để đưa ra những thay đổi nhân sự sớm hơn và điều chỉnh chiến thuật kịp thời hơn. Chỉ đến khi M.Carrick hay Giggs không còn đủ sức để thi đấu thì Ferguson mới bắt đầu có sự điều chỉnh.

Và một trong những sự lộn xộn về mặt nhân sự ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2 đã khiến M.U phải trả giá. Phút 116, từ một pha đánh trung lộ đơn giản, Drogba và Lampard bật tường một hai nhịp nhàng đến nỗi cặp trung vệ Ferdinand – Vidic chơi tốt từ đầu trận đến giờ bị bỏ lại phía sau. Cú thoát xuống nhanh như chớp và cú ra chân nhanh không kém của tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã khiến lưới M.U rung lên trong sững sờ.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Cúp FA đầu tiên trên sân Wembley mới giúp Chelsea giành Cúp từ tay đương kim vô địch nước Anh. Một chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Chelsea vì giúp họ vớt vát được một danh hiệu có ý nghĩa trong mùa bóng này. Đồng thời đó là danh hiệu cứu vớt một sự nghiệp có phần le lói tắt của Mourinho ở sân Stamford Bridge. Mùa giải ở Anh đã chính thức khép lại sau trận đấu này và giờ đây chỉ còn mỗi mình Liverpool đang sẵn sàng cho cuộc chiến với Milan ở Champions Leaguea vào ngày 24.5 tới.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Ferreira, Essien, Terry, Bridge, Mikel, Makelele, Lampard, Wright-Phillips (Kalou 93), Drogba, Joe Cole (Robben 46), Robben (Ashley Cole 108)

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Heinze, Fletcher (Smith 92), Scholes, Carrick (O”Shea 112), Ronaldo, Rooney, Giggs (Solskjaer 112)

Bàn thắng: Drogba (phút 116)

Theo Thanh Niên