Chelsea "vỡ mộng" ở cúp FA

Liverpool đã khiến hy vọng giành cú đúp danh hiệu của các học trò HLV Mourinho "tan thành mây khói" với chiến thắng xứng đáng 2-1 ở trận BK FA Cup trên sân Old Trafford.

    Liverpool đã khiến hy vọng giành cú đúp danh hiệu của các học trò HLV Mourinho “tan thành mây khói” với chiến thắng xứng đáng 2-1 ở trận BK FA Cup trên sân Old Trafford.

Chiến thắng của Liverpool mang đậm dấu ấn cá nhân của HLV trưởng tài ba Rafael Benitez. Sự sắp xếp đội hình cùng lối chơi cực kỳ hợp lý đã giúp cho “The Kop” thường xuyên chiếm thế thượng phong trước Chelsea trong suốt 90 phút.  

Dù trận cầu mang tính chất rất quan trọng nhưng nhìn vào đội hình ra sân của Chelsea, Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi “cất” cả 3 tiền vệ cánh quen thuộc là Robben, Joe Cole và Damien Duff trên băng ghế dự bị. Chính quyết định sai lầm của HLV người Bồ Đào Nha đã làm lối chơi của Chelsea mất cân bằng và “gãy cánh” ở hiệp 1. Trong khi đó, chủ định tập trung bóng cho cặp tiền đạo Drogba và Crespo bị “phá sản” do hàng phòng ngự Liverpool đã thi đấu rất chắc chắn và kín kẽ.

Riise sút phạt xuyên hàng rào mở tỷ số

Cả 2 đội vào trận với tốc độ khá nhanh và ưu thế trong 10 phút đầu thuộc về đội bóng áo xanh nhờ sự năng nổ của cặp tiền đạo ở tuyến trên. Cả Drogba và Crespo đều có những tình huống gây sóng gió trước thung thành của Jose Reina. Tuy nhiên, “The Kop” dần lấy lại được thế trận khi cặp tiền vệ trung tâm Alonso – Sissoko thi đấu rất hiệu quả trong việc thu hồi bóng và triển khai tấn công. Chính tiền vệ số 14 người Tây Ban Nha đã có cú sút xa từ cự ly chừng 20m khiến Carlo Cudicini phải giật mình.

Đoàn quân của HLV Mourinho ngay lập tức cũng có pha đáp trả của Didier Drogba. Nhận đường “bấm” bóng tinh tế của Frank Lampard, tiền đạo người Bờ Biển Ngà băng xuống đối mặt với Jose Reina nhưng lại dứt điểm không trúng khung thành. Ngay sau đó, bàn thắng mở tỉ số đã đến với Liverpool từ 1 tình huống cố định.

Pha phạm lỗi của đội trưởng John Terry với Luis Garcia, đội bóng thành phố cảng được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly chừng 20m, hơi chếch về bên phía góc phải. Riise và Gerrard phối hợp với nhau rất bài bản và cú sút bằng lòng trong chân trái của cầu thủ chạy cánh người Na Uy đưa bóng đi xuyên qua hàng rào và bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Cudicini.

Có được bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Benitez càng chơi càng tự tin và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea. Hàng tiền vệ đội bóng áo xanh tỏ ra lép vế khi Lampard khá mờ nhạt trong vai trò cầm trịch tuyến giữa. Bên cạnh đó, khả năng trang chấp và thu hồi bóng của bộ đôi Makelele – Essien không tốt làm cho hàng phòng ngự của “The Blues” thường rơi vào tình thế bị động.

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Liverpool chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Kewell có pha độc diễn bên phía cánh phải vượt qua 2 hậu vệ đội bóng áo xanh trước khi có cú dứt điểm bằng chân trái trệch cột rất đáng tiếc. Phút 34, từ pha trả bóng về bất cẩn của John Terry, Peter Crouch suýt chút nữa đã có thể ghi bàn cho “The Kop” nếu như thủ môn Cudicini không dũng cảm lao ra trong pha cản phá.

Garcia tận dụng sai lầm của Gallas nâng tỷ số lên 2-0

Bước vào hiệp 2, Mourinho quyết định tăng cường hàng tấn công với việc tung Arjen Robben vào sân. Phút 48, John Terry đánh đầu đưa bóng vào lưới Liverpool nhưng bàn thắng đã không được trọng tài chính Graham Poll công nhận, do trung vệ đội trưởng Chelsea đã phạm lỗi với Riise ở tình huống tranh chấp trước đó. 

Trong khi đó, sau 2 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ kể từ đầu trận, tiền vệ Luis Garcia đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn với một pha dứt điểm cực kỳ ngẫu hứng ở phút 53. Sau sai lầm đánh đầu chuyền về của Gallas, Garcia băng xuống rất nhanh khống chế 1 nhịp trước khi tung cú sút mu lai má ngoài chân trái đẹp mắt từ ngoài khu vực cấm địa, khiến Cudicini bất lực đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Sau khi phải nhận bàn thua thứ 2, Mourinho bắt đầu có thêm những sự điều chỉnh khi tung nốt 2 “quân bài” Joe Cole và Damien Duff vào sân. Chính sự hoạt động năng nổ và chất kỹ thuật của những nhân tố mới đã giúp lối đá của “The Blues” trở nên thanh thoát và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong những pha lên bóng.

Robben có màn solo rất ấn tượng khi đi bóng qua 3 hậu vệ của Liverpool bên phía cánh trái nhưng tiền vệ người Hà Lan lại kết thúc bằng cú dứt điểm quá “hiền”, không vượt qua được đôi tay của Jose Reina.

Cú đánh đầu thành bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Drogba

Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, Drogba đã trừng phạt sai lầm phá bóng của Riise bằng cú đánh đầu dễ vào khung thành đã bỏ trống của Liverpool do thủ môn người Tây Ban Nha đã băng ra. Sau pha lập công có phần may mắn của Drogba, Chelsea dồn toàn bộ đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà.

Lần lượt Robben và Joe Cole đã có các nỗ lực dứt điểm trong những tình huống thuận lợi ở phút cuối nhưng bóng vẫn không bay vào lưới của Reina lần thứ 2. Khi trọng tài Graham Poll nổi tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các cầu thủ cũng như CĐV của Liverpool vỡ oà lên vì sung sướng. Trái lại, Mourinho và các học trò rời sân trong tâm trạng thất vọng khi Chelsea không thể đi tiếp.

Chiến thắng giúp “The Kop” đặt 1 suất trong trận chung kết FA Cup diễn ra vào ngày 13/ 5 trên sân Cardiff. Đối thủ của họ sẽ là 1 trong 2 đội bóng, Middlesbrough hoặc West Ham.

Đội hình ra sân
Chelsea:
Cudicini, Terry, Gallas, Geremi (Duff 62), Ferreira, Del Horno (Robben 45″), Lampard, Essien, Makelele, Crespo (Cole 62″), Drogba.

Liverpool:
Reina, Hyypia, Carragher, Finnan, Riise, Gerrard, Alonso, Kewell (Traore 78″), Sissoko, Crouch (Cisse 69″), Garcia (Morientes 82″).
Bàn thắng:
Drogba 70″ – Riise 21″, Garcia 53″

(Theo VNN)