Chelsea – Tottenham: Derby nóng bỏng

Chelsea muốn gạt đi nỗi buồn tại Champions League trong khi Spurs hi vọng củng cố ngôi vị thứ 4 mà mình đang nắm giữ. Sẽ có một trận cầu không khoan nhượng tại Stamford Bridge.

Chelsea muốn gạt đi nỗi buồn tại Champions League trong khi Spurs hi vọng củng cố ngôi vị thứ 4 mà mình đang nắm giữ. Sẽ có một trận cầu không khoan nhượng tại Stamford Bridge. 

“Spurs” và giấc mơ Champions League

Đã từ rất lâu người ta không được chứng kiến Spurs thi đấu ổn định và giữ được ngôi vị cao trên BXH như mùa bóng hiện tại. Luôn nhận sự đầu tư rất nhiều trong những năm qua nhưng thành tích của đội bóng thành London ở Premiership các mùa giải trước thường khá lận đận. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt và bàn tay nhào nặn của HLV Martin Jol, Tottenham đang khiến các CĐV trên sân White Hart Lane rất hài lòng vì vị trí thứ 4 mà họ đang nắm giữ.

Tottenham là một tập thể đồng đều và đầy khát vọng

Đây cũng là vị trí mà tất cả các đội bóng trung bình khá hằng ao ước, đơn giản, “miếng bánh” Champions League luôn hấp dẫn các CLB bởi sự danh tiếng và tất nhiên là cả những món hời béo bở về mặt tài chính. Với “Spurs”, nó sẽ không chỉ giúp đội bóng giàu tham vọng này được “mở mày mở mặt” mà còn khiến các ngôi sao trẻ trong đội hình hiện tại đặt nhiều niềm tin hơn vào tương lai tại White Hart Lane.

Vòng 29
11/3 20:00 Birmingham-West Brom
11/3 20:45 Chelsea – Tottenham
11/3 23:00 Bolton – West Ham
Everton – Fulham
Portsmouth – Man City
Sunderland – Wigan
12/3 01:15 Blackburn – Aston Villa
12/3 21:30 Man Utd – Newcastle
12/3 23:00 Charlton – Boro
13/3 00:00 Arsenal – Liverpool

Dưới thời Martin Jol là một Spurs thi đấu khoáng đạt và chơi tấn công trước mọi đối thủ. Phương châm của HLV người Hà Lan chính là sự cống hiến và lối chơi đẹp, lôi cuốn người xem. Áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống với 2 tiền đạo thực thụ đá ở tuyến trên luôn biết phối hợp một cách ăn ý và nhịp nhàng. Hàng tiền vệ trẻ trung, cực kỳ năng động trong khi tuyến dưới luôn tạo được sự vững chắc nhờ những cầu thủ đang là tuyển thủ Anh.

Không phải vô cớ khi đầu mùa bóng năm nay, Martin Jol đã nằng nặc đòi BLĐ CLB đưa về sân White Hart Lane tiền vệ người Hà Lan, Edgar Davids. Một cầu thủ rất cá tính, biết vực dậy tinh thần của các đồng đội trong những lúc khó khăn và đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Với một đội bóng gồm nhiều những cái tên vẫn còn non trẻ trong đội hình hiện tại thì sự có mặt của Davids sẽ khiến cho các cầu thủ của “Spurs” có thêm sự tự tin, quyết tâm và khát khao vươn lên sau từng trận đấu.

Với kế hoạch đầu tư và xây dựng CLB dài hạn, chủ tịch Daniel Levy cùng các cộng sự đã đặt hết niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Mạng lưới phát hiện tài năng trẻ rộng khắp xứ sở sương mù cùng nhiều điều khoản hấp dẫn trong các bản hợp đồng đã giúpkhông ít những cái tên triển vọng chọn sân White Hart Lane là điểm dừng chân lý tưởng để phát triển sự nghiệp.

Từ Carrick, Robinson…rồi đến Dawson, Lennon, tất cả họ đều đã và đang dần trưởng thành trong màu áo “Spurs”. Khát khao của tuổi trẻ giúp họ luôn có niềm hăng say và sự hứng thú trong thi đấu. HLV Martin Jol đã rất thành công khi tạo nên một tập thể đoàn kết và luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Rất ít khi người ta thấy được những dấu hiệu phản kháng hay dù chỉ là một rạn nứt nhỏ phía sau hậu trường, cái tài của vị truyền trưởng người Hà Lan chính là cách thu phục nhân tâm mà rất nhiều cầu thủ nể phục và kính trọng.

Khi cơ hội nằm trong tầm tay, đương nhiên chẳng ai muốn để nó bị vuột mất. Ai cũng hiểu để nắm giữ được nó luôn cần có một sự nỗ lực vươn lên và với tập thể đội bóng Tottenham, điều đó sẽ được khẳng định qua từng trận đấu. Đấu trường Champions League đang vẫy gọi Tottenham Hotspur!

“Derby” không khoan nhượng 

Còn nhớ ở trận lượt đi hồi đầu mùa giải, trận đấu giữa 2 đội cũng gây được rất nhiều sự chú ý và quan tâm của giới mộ điệu. Thời điểm đó cả 2 đều đang “bay cao” tại Premiership với thành tích bất khả chiến bại. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại không đáp ứng được sự mong mỏi của chờ đợi của người hâm mộ. Một thẻ đỏ “lãng xẹt” của tiền đạo người Ai Cập, Ahmed Mido đã dập tan hy vọng của “Spurs”. Chiến thắng 2-0 đến với Chelsea quá dễ dàng và ở trận đấu ngày hôm nay, hầu hết tất cả mọi người đều không muốn kịch bản đó tái diễn 1 lần nữa.

Những trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham luôn rất căng thẳng

Vừa bị Barcelona hạ “đo ván” tại Champions League, Chelsea đang rất “khát” một chiến thắng để xoá tan những nỗi buồn thua trận. Rời sân Nou Camp trong im lặng, đó không phải là tính cách của Mourinho, ông đã không thể “nổ” khi phải chấp nhận thất bại trước đội bóng xứ Catalan một cách “tâm phục khẩu phục”. 

Quay trở lại với sân chơi quen thuộc, chắc chắn Chelsea không muốn mình bị “bẽ mặt” thêm một lần nữa. Dù trong đội hình không có Robben (treo giò) hay Lampard, Gallas, Terry không có được trạng thái thể lực tốt nhất do phải thi đấu liên tục trong suốt quãng thời gian dài nhưng Mourinho sẽ biết cách khích lệ và động viên tinh thần của các học trò trong giúp họ quên đi nỗi buồn Champions League và hướng tới danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 2 liên tiếp.

Hoàn cảnh của đối thủ Tottenham cũng khiến đội bóng này vào trận với một tinh thần quyết tâm giành chiến thắng cao nhất. Với vị trí thứ 4 và hơn 5 điểm so với đội kế tiếp là Arsenal, giờ đây mỗi trận đấu với đội bóng của HLV Martin Jol đều sẽ như một trận chung kết. 

Phong độ tương đối phập phù trong quãng thời gian gần đây của Tottenham là điều mà các CĐV của đội bóng áo trắng lo ngại trước cuộc đối đầu với Chelsea. Hàng công vẫn thi đấu rất ổn định nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và khả năng săn bàn nhạy bén của bộ đôi Mido – Robbie Keane. Tuy nhiên, tuyến dưới đã thường xuyên mắc sai lầm hơn trong những trận đấu gần đây. Sự non nớt về mặt kinh nghiệm của Dawson và những giây phút mất tập trung của ngay cả đội trưởng Ledley King đã khiến thủ môn Paul Robinson phải làm việc vất vả hơn thường lệ.

Trận đấu sẽ “nóng” ở khu vực giữa sân và cuộc đối đầu sẽ gây được nhiều sự chú ý là giữa 2 tiền vệ ĐT Anh ở Lampard – Carrick. Đều trưởng thành từ lò West Ham và cũng đã từng có một quãng thời gian thi đấu cùng nhau tại Upton Park nên cả 2 đều đã quá hiểu nhau. Được đánh giá cao hơn Carrick nhưng phong độ của Lampard hiện tại là không tốt khi anh có dấu hiểu kiệt sức do phải thi đấu liên tục và ảnh hưởng của chấn thương mới đây. Tuy nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh có thể vẫn sẽ giúp tiền vệ nhạc trưởng của “The Blues” chiếm ưu thế hơn trong trận đấu này.   

Được sự hậu thuẫn lớn từ khán giả nhà trên sân Stamford Bridge và khát khao chứng minh sự độc tôn của mình tại đấu trường trong nước, Chelsea sẽ chiếm ưu thế trước Tottenham. Có thể sẽ là 90 phút đầy khó nhọc cho “The Blues” nhưng nụ cười sẽ quay trở lại trên môi của Mourinho.

Đội hình ra sân dự kiến
Chelsea:
Cech, Ferreira, Carvalho, Terry, Gallas, Makelele, Lampard, Essien, Duff, J Cole, Drogba.

Tottenham:
Robinson, Lee, Dawson, King, Gardner, Jenas, Carrick, Davids, Lennon, Mido, Keane.

Bảng xếp hạng
TTĐộiTrậnThắngHòaThuaHiệu SốĐiểm
Chelsea 28 23 56:17 72 
Manchester Utd 27 17 54:28 57 
3Liverpool 28 16 33:17 55 
Tottenham 28 13 10 40:26 49 
Arsenal 28 13 10 43:22 44 
Blackburn 28 13 11 36:34 43 
Bolton Wand. 26 11 33:27 42 
West Ham Utd 27 12 41:36 42 
Manchester City 28 12 12 38:32 40 
10 Wigan Athletic 28 12 12 33:36 40 
11 Newcastle Utd 28 11 11 29:30 39 
12 Everton 28 11 13 21:36 37 
13 Charlton Athletic 28 10 12 32:37 36 
14 Aston Villa 28 10 10 33:35 34 
15 Middlesbrough 27 11 36:44 34 
16 Fulham 28 14 37:43 32 
17 West Bromwich 28 16 25:42 26 
18 Birmingham 27 16 22:38 23 
19 Portsmouth 28 18 18:48 18 
20 Sunderland 28 22 19:51 10 

(Theo VNN)