Chelsea thắng khó, Gallas lập công đầu cho Arsenal

Phải nhờ đến cú đúp của Lampard ở hiệp hai, "The Blues" mới hạ chủ nhà Fulham 2-0 trong thế trận không thực sự áp đảo. Còn Arsenal đã có trận thắng đậm 3-0 trước Sheff United. Nhưng thế bế tắc cũng chỉ được phá vỡ từ phút 65, nhờ công…

Phải nhờ đến cú đúp của Lampard ở hiệp hai, “The Blues” mới hạ chủ nhà Fulham 2-0 trong thế trận không thực sự áp đảo. Còn Arsenal đã có trận thắng đậm 3-0 trước Sheff United. Nhưng thế bế tắc cũng chỉ được phá vỡ từ phút 65, nhờ công của Gallas.

Lampard (phải) ghi cả 2 bàn thắng cho Chelsea. Ảnh: AFP.

Không thật suôn sẻ, nhưng ĐKVĐ Chelsea vẫn giành trọn 3 điểm khi đến làm khách trên sân của Fulham, với thắng lợi cách biệt 2-0 nhờ các pha lập công của Frank Lampard ở cuối trận. Qua đó, đại gia thành London vươn lên ngôi đầu bảng, sau mấy tuần đầu nhìn MU ngự trên cao.

Vòng 6

Sau trận đấu, Jose Mourinho tỏ vẻ hài lòng với kết quả. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì HLV người Bồ Đào Nha này muốn có ở trận gặp Fulham tối qua. Ra quân với đội hình 4-1-2-3 giàu sức tấn công, có vẻ như, cựu HLV của Porto rất muốn tận dụng đẳng cấp và tâm lý hưng phấn của các học trò để lấy lại hình ảnh mạnh mẽ cho Chelsea bằng một trận thắng áp đảo. Tuy nhiên, “The Blues” đã không thể làm trọn vẹn cái điều họ mong muốn đó, vì cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan.

~ tuyến dưới, việc John Terry và Boulahrouz dính chấn thương buộc HLV Mourinho phải “cậy nhờ” đến sự phục vụ của những cầu thủ thường ngồi dự bị. Paulo Ferreira được bố trí đá cặp trung vệ với Carvalho, trong khi Geremi được giao nhiệm vụ trấn giữ sườn phải. Chính những thay đổi mang tính bắt buộc này về cơ bản không giúp Chelsea có được sự chắc chắn cần thiết bên phần sân nhà. Bởi vậy, dù là đội gây được nhiều hơn những tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương, nhưng Chelsea không có được thế trận lấn lướt và ổn định hoàn toàn.

HLV Mourinho đang chỉ đạo các học trò. Ảnh: AP.

Những cơ hội nguy hiểm mà đội bóng áo xanh có được trong phần lớn thời gian thi đấu, xuất phát chủ yếu từ những nỗ lực cá nhân. Ví như pha dứt điểm quyết đoán của Arjen Robben ở giữa hiệp một. Có bóng bên biên trái, tuyển thủ Hà Lan bất ngờ tung cú sút cận chân, bóng ăn nhiều ra má ngoài nên hướng bay rất khó đoán. Tuy nhiên, xà ngang từ chối cơ hội của Robben khi thủ thành Niemi đã chịu thua.

Kể từ tình huống này, “The Blues” còn có thêm một số cơ hội dứt điểm từ xa nữa của Essien hay Lampard nhưng đều không thành công. Trong khi đó, những pha phối hợp đồng đội của đội bóng áo xanh cũng không đạt được đến cao độ, và thường bị đánh chặn khá dễ dàng từ ngoài vòng cấm, thậm chí ngay từ giữa sân. Kể cả khi có những điều chỉnh (đảo vị trí của các tiền đạo, đôn Ahsley Cole, Essien và Lampard lên cao), đội chủ sân Stamford Bridge cũng không hoàn toàn phát huy được hết thực lực.

Nguyên nhân là vì Fulham đã khá thành công với lối chơi chặt chẽ và bám riết bên phần sân nhà. Cùng với đó là những pha áp sát quyết liệt của Queudrue, Bocanegra, Diop, hay Routledge hòng làm “nhát” chân các cầu thủ đối phương. Theo thống kê, đội chủ nhà không bằng đối phương về số cơ hội hay thời gian kiểm soát bóng nhưng lại vượt trội hoàn toàn về số lần phạm lỗi (19 so với 9).

Nhưng mỗi khi có cơ hội tấn công, đội chủ sân Craven Cottage vẫn rất tích cực lên bóng đến cùng. Hai bên cánh, Moritz Volz (trái) và Rosenior (phải) thường xuyên dâng cao, tạo ra nhiều tình huống tấn công khá bắt mắt và ẩn chứa sự nguy hiểm. Không những vậy, ở một số thời điểm thậm chí các học trò của Coleman còn không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng với đội ĐKVĐ. Những phút giữa hiệp một và đầu hiệp hai, nếu không có sự xuất sắc của Lampard, Carvalho hay sự dũng cảm của thủ thành Cech, có lẽ khung thành của Chelsea đã bị nguy khốn trước các pha áp sát của Rosenior, Michael Brown hay Volz.

Lối chơi quyết tâm, chặt chẽ của đội chủ nhà chỉ bị phá vỡ ở phút 72, khi hậu vệ Rosenior để tay chạm bóng trong vòng cấm đội nhà. Tình huống diễn ra khi hậu vệ mang áo số 7 của Fulham ngã và có vẻ như đã cố tình dùng tay cản pha đi bóng của Kalou, cầu thủ thay Robben từ phút 57. ~ pha sút penalty, Lampard bình tĩnh dứt điểm vào chính diện khung thành đội chủ nhà, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.

Sau bàn thua, Fulham bắt đầu có đôi chút chệch choạc, trong khi đội khách lại giở “bài” như mọi khi, liên tục gây sức ép để đối phương bộc lộ sơ hở. Hai cầu thủ mới được vào thay người là Kalou và Mikel thường xuyên sử dụng những pha bứt pha làm chao đảo hàng thủ đối phương. Và bàn thắng thứ 2 của đội khách đến như một tất yếu. Phút 80, Drogba có pha cài người và đẩy bóng khéo léo ở trước khu cấm địa Fulham, tạo điều kiện để Lampard tung ra cú sút xa sở trường. Bóng đi chìm, hiểm khiến thủ môn Niemi dù đã rướn người hết mức nhưng vẫn đành phải chấp nhận bàn thua thứ 2. Với chiến thắng 2-0 này, Chelsea vươn lên ngôi đầu tại Premier League, do MU chỉ giành được một điểm sau chuyến đến làm khách của Reading (1-1). Trong khi đó, “ngựa ô” Portsmouth sẽ có trận đấu muộn vào thứ ba tới.  

Đội hình thi đấu
Fulham: Niemi, Rosenior, Knight, Pearce, Queudrue, Volz, Bocanegra (Helguson 77″), Diop, Routledge, Brown, John (McBride 77″).
Dự bị không được sử dụng: Lastuvka, Radzinski, Claus Jensen.

Chelsea: Cech, Geremi, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Ashley Cole, Makelele, Essien, Lampard (Bridge 90″), Robben (Kalou 57″), Drogba, Shevchenko (Mikel 76″).
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Wright-Phillips.

Bàn thắng: Lampard 73″ pen & 80″.

Cùng lúc đó, trên sân Emirates, Arsenal đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước các vị khách Sheffield United. Thủ quân Thierry Henry là người góp công trong cả 3 bàn thắng của đội bóng áo đỏ trắng.

Sau hiệp một hứng khởi nhưng không có bàn thắng, các học trò của HLV Wenger bước sang hiệp 2 với quyết tâm cao hơn. Và khi những pha đi bóng của Thierry Henry, những cú bứt phá của Ljungberg hay những đường tỉa bóng của Fabresgas bắt đầu có sức nặng thì cũng là lúc đội khách sụp đổ.

Phút 65, Gallas sút tung nóc lưới của Sheff United sau khi được Fabregas dọn cỗ, từ đường chuyền thuận lợi của Henry. Chỉ 4 phút sau, chính tiền đạo người Pháp đã buộc hậu vệ đội khách, Jakielka, đá phản lưới nhà, trước khi đích thân ghi bàn thắng của riêng mình ở phút 81.

Đội hình thi đấu:
Arsenal:
Lehmann, Eboue, Toure, Djourou, Gallas, Ljungberg (Julio Baptista 78″), Fabregas, Silva, Rosicky (Hleb 71″), Adebayor (Van Persie 71″), Henry.
Dự bị không được sử dụng: Almunia, Flamini.

Bàn thắng: Gallas 65″, Jagielka 69″ đá phản, Henry 80″.

Sheff Utd: Bennett, Sommeil (Alan Quinn 78″), Jagielka, Davis, Geary (Kozluk 78″), Gillespie, Leigertwood, Armstrong, Wright, Kazim-Richards (Kabba 89″), Hulse. 
Dự bị không được sử dụng: Bromby, Akinbiyi. Booked: Hulse.

Ngoại hạng Anh 2006-2007

Theo VNE

VFF