Chelsea tan vỡ giấc mơ chung kết trên chấm 11 mét

Phong độ xuất sắc của thủ môn Pepe Reina giúp Liverpool giành vé vào chơi trận chung kết sau khi vượt qua Chelsea 4-1 ở loạt sút penalty định mệnh.

Phong độ xuất sắc của thủ môn Pepe Reina giúp Liverpool giành vé vào chơi trận chung kết sau khi vượt qua Chelsea 4-1 ở loạt sút penalty định mệnh.

Chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian, Liverpool xứng đáng giành chiến thắng để một lần nữa chấm dứt giấc mơ lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử của Chelsea. Người hùng của đội bóng chủ sân Anfield chính là thủ môn Pepe Reina với 2 pha cản phá thành công trong loạt luân lưu phân thắng bại.

Liverpool xứng đáng có mặt ở trận chung kết

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của một rừng CĐV áo đỏ, Liverpool nhanh chóng san bằng khoảng cách tỉ số ở lượt đi chỉ sau hơn 20 phút thi đấu. Ngay sau hồi còi khai cuộc, đội bóng của HLV Rafa Benitez lập tức tung ra đòn phủ đầu bằng cách đẩy nhịp độ lên cao, tổ chức hãm thành dồn dập.

Các tuyến của Chelsea bị xé vụn, hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Có cảm tưởng “The Blues” đang rơi vào cỗ máy xay mà sớm hay muộn họ cũng sẽ bị nghiền nát. Và rốt cuộc, điều phải đến cũng đến ở phút 22, Liverpool đã có được bàn mở tỉ số đẹp mắt do công Daniel Agger.

Từ quả phạt gần sát đường biên dọc bên trái, Steven Gerrard không tạt bổng như thường lệ mà chuyền sệt vào đầu vòng cấm. Trung vệ người Đan Mạch lên tham gia tấn công thực hiện cú dứt điểm nối hoàn hảo hơn cả các tiền đạo, bóng đi chìm xoáy vòng cung vào sát mép trong cột dọc, khiến Petr Cech hoàn toàn bất lực.

Bàn thua khiến Chelsea thức tỉnh và họ cố gắng giảm sự hưng phấn của đối thủ bằng những pha phối hợp nhỏ nhằm kéo dài thời gian. Sự điều chỉnh này tỏ ra hiệu quả khi đội khách siết lại đội hình và tạo được những cơ hội đầu tiên.

Phút 33, trong lần hiếm hoi Didier Drogba thoát khỏi sự đeo bám của Agger, anh tung cú sút chân phải chéo góc đúng vào vị trí của thủ môn Reina. Khoảng 5 phút sau, lại là Drogba đánh đầu từ quả phạt góc, bóng bay sượt qua vai Michael Essien ra ngoài.

Hàng công của Chelsea bị vô hiệu hóa trong những phút đầu

Sau giờ giải lao, kịch bản của hiệp thứ nhất tái diễn khi Liverpool làm chủ thế trận, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. “The Kop” triệt để khai thác những pha không chiến nhờ lợi thế chiều cao của tiền đạo Peter Crouch.

Phút 55, Jermaine Pennant đi bóng rất khéo léo bên cánh phải rồi tạt sâu về phía cột dọc góc xa. “Sếu vườn” Crouch bật cao hơn hậu vệ Paulo Ferreira đến nửa thân người, đánh đầu cận thành nhưng Cech đã khép góc chuẩn xác.

Chỉ 2 phút sau, thần may mắn vẫn không mỉm cười với Liverpool khi xà ngang từ chối bàn thắng của Dirk Kuyt. Hệu vệ John Arne Riise lật bóng tuyệt đẹp bên cánh trái để tiền đạo người Hà Lan lăng người đánh đầu rất căng làm rung chuyển khung gỗ.

Trong khoảng thời gian này, nếu “trung vệ bất đắc dĩ” thay thế Ricardo Carvalho là Essien không chơi cực hay, ít nhất 3 lần có mặt kịp thời can thiệp các pha dứt điểm của đối phương thì mành lưới của Chelsea khó lòng giữ nguyên vẹn.

Tuy nhiên, khán giả chủ nhà cũng đôi lần thót tim, nhất là tình huống tổ chức tấn công sắc nét của Chelsea ở phút 76. Tiền vệ Mikel bấm bóng tinh tế qua đầu hàng thủ để Joe Cole băng xuống căng ngang mặt gôn. Bóng đập trúng chân Jamie Carragher bay vọt qua xà ngang từ cự li chỉ khoảng 2 mét.

Pennant thường xuyên gây khó khăn cho Ashley Cole bên hành lang cánh phải

Phút 86, bẫy việt vị của Liverpool không phát huy tác dụng, để Drogba thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng Reina kịp thời “xuất tướng” nhanh hơn 1 bước, bắt bóng ngay mũi chân tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Cơ hội cuối cùng ở thời gian thi đấu chính thức thuộc về Boudewijn Zenden nhưng cú sút bất ngờ từ ngoài vòng cấm của anh không thắng được sự cảnh giác cao độ của Cech. Với kết quả 1-0 nghiêng về Liverpool, hai đội buộc phải đá thêm hiệp phụ do tổng tỉ số 2 lượt đi và về đang là 1-1.

Trong thời gian đá thêm, Liverpool vẫn là đội tạo ra được những cơ hội rõ nét hơn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Nửa cuối hiệp thứ nhất, Liverpool có tình huống ăn mừng hụt. Petr Cech không thể bắt dính cú sút xa của Xabi Alonso, để Kuyt băng vào đá bồi nhưng may là trọng tài xác định việt vị.

Những phút cuối hiệp phụ thứ hai, lại là Kuyt bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để dứt điểm trận đấu. Nhận bóng trong vòng cấm, anh xử lí rất tốt song cú sút trong tư thế không bị ai kèm vẫn không thể thắng được đôi tay của thủ môn Chelsea.

Màn “đấu súng” nghiệt ngã diễn ra chóng vánh với thắng lợi 4-1 áp đảo nghiêng về Liverpool. Thủ môn Reina xuất sắc cản phá 2 lượt sút của Arjen Robben và Geremi, trong khi cả 4 cầu thủ đội chủ nhà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa “The Kop” lần thứ 2 lọt vào chung kết Champions League trong 3 năm.

Đội hình thi đấu:
Liverpool:
Reina – Finnan, Carragher, Agger, Riise – Pennant (Xabi Alonso 78″), Gerrard, Mascherano (Fowler 118″), Zenden – Crouch (Bellamy 106″), Kuyt.
Chelsea: P. Cech – Paulo Ferreira, Essien, Terry, Ashley Cole – Makelele (Geremi 118″), Lampard, Mikel, J. Cole (Robben 99″) – Kalou (Wright-Phillips 107″), Drogba.
Ghi bàn: Agger 22″
Sút luân lưu:
 – Liverpool: Zenden; Xabi Alonso; Gerrard; Kuyt
 – Chelsea: Robben (hỏng); Lampard; Geremi (hỏng)

Theo VNN