Chelsea rút ngắn cách biệt với M.U

Hai trận đấu bù với chỉ vỏn vẹn hai bàn thắng nhưng không thể nói đấy là hai trận cầu nhạt khi Wigan và Newcastle đã khiến Arsenal và Chelsea phải mướt mồ hôi…

Hai trận đấu bù với chỉ vỏn vẹn hai bàn thắng nhưng không thể nói đấy là hai trận cầu nhạt khi Wigan và Newcastle đã khiến Arsenal và Chelsea phải mướt mồ hôi…

Mourinho mạo hiểm thành công

Drogba ghi bàn duy nhất duy trì khả năng bám đuổi đội đầu bảng cho Chelsea

Để cả hai tiền đạo gạo cội Drogba và Shevchenko cùng tiền vệ Makelele ngồi dự bị, Chelsea suýt nữa phải trả giá trước Newcastle United khi suốt hiệp đấu đầu tiên, họ đã không thể áp đặt được thế trận ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Tiền đạo trẻ Kalou được xếp đá chính đã chơi khá mờ nhạt trong khi Wright-Phillips dường như chưa sẵn sàng cho một suất chính thức trong đội hình The Blues!

Với cặp tiền vệ trung tâm Sibierski và Nicki Butt giàu kinh nghiệm và có khả năng thu hồi bóng tốt, Newcastle đã có một hiệp đấu đầu tiên rất cân bằng và lẽ ra, họ mới chính là người dẫn điểm ngay ở phút 16 khi Sibierski khôn khéo thoát khỏi sự đeo bám của John Terry và đánh đầu ngược làm dội xà ngang khung thành Hilario.

Đối chọi với sức mạnh cơ bắp của Essien, trên hàng công của Newcastle, Rossi và Martins cũng cho thấy họ không hề kém cạnh. Đặc biệt tiền đạo trẻ Rossi mượn từ Manchester United đã chứng tỏ sự trưởng thành khi tự tin cầm bóng càn lướt. Chính Rossi cũng đe dọa hàng phòng ngự Chelsea ở hiệp một bằng một pha hứng ngực và sau đó tung cú vuốt rất điệu nghệ, tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Kalou cũng bỏ qua một cơ hội ăn bàn tốt cho Chelsea ở phút 14 khi cú nhả bóng rất vừa tầm của Robben ngay vạch 16m50 lại bị tiền đạo gốc Bờ Biển Ngà này sút lên trời.

Hiệp hai, Mourinho chơi quân bài mạo hiểm khi đưa Makelele vào thay trung vệ Carvanho, đẩy Essien về đá trung vệ, đồng thời đưa Drogba vào thay Wright-Phillips nhằm cải thiện thế công. Tuy nhiên, đấy chưa phải là đỉnh điểm của sự mạo hiểm (dù “trung vệ bất đắc dĩ” Essien chút nữa thì làm hỏng cuộc chơi của Chelsea ở phút 66 khi anh phá bóng bằng đầu bất cẩn để Martins có cơ hội uy hiếp Hilario). Giữa hiệp hai, Mourinho tung quân bài tủ Shevchenko vào sân thay Geremi, nghĩa là Chelsea chỉ chơi với hai hậu vệ đúng nghĩa (Terry và Ashley Cole).

Và Chelsea thành công bằng lối đá tổng lực (cùng công cùng thủ) dù không phải là phong cách tổng lực kiểu Hà Lan của thập niên 70. Bàn thắng duy nhất của họ ghi công của Drogba ở phút 74 sau một pha phản công chớp nhoáng và từ sự phối hợp nhịp nhàng của bộ ba tấn công: từ cánh trái, Robben chuyền cho Sheva, tiếp theo là đường căng ngang để Drogba cắt mặt trung vệ đối phương đệm bóng vào lưới Say Given.

Chelsea thở phào, bởi dẫu sao, một bàn thắng cũng đủ để họ tiếp tục bám đuổi M.U dù cách biệt là năm điểm.

Arsenal: Phải có Fabregas!

Binh đoàn trẻ của ông Wenger phải mất đến hơn 10 phút mới định thần được trước đòn tấn công phủ đầu của đội chủ sân JJB Wigan. Hung tin thủ quân Henry sẽ vắng mặt đến hết mùa giải có lẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ Arsenal.

Adebayor ghi bàn nhưng Fabregas mới là cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal trong tận đấu này

Trận này, Wenger tung Theo Walcott đá chính cùng với tiền đạo “đối lưu” từ Real Madrid Julio Baptista. Ngoài ra, Arsenal còn có thêm vài cựu binh nữa như Ljungberg, Gilberto Silva và tất nhiên, Jen Lehmann!

Sau 10 phút đầu bị áp đảo, các cầu thủ Arsenal dần lấy lại thế trận cùng sự khởi sắc của Theo Walcott, tuy nhiên, cơ hội thật sự lại do đối phương tạo ra khi Camara có mộ đường chuyền xé toạc cặp trung vệ Arsenal để Emil Heskey thoát xuống đối mặt với Jen Lehmann. Quá kinh nghiệm khi thủ môn dày dạn này vội vã đổ người đánh lừa cựu tiền đạo tuyển thủ Anh và khi anh này vội vã bấm bóng vào góc cao cũng là lúc cánh tay dài của Lehmann vung lên tóm gọn quả bóng!

Còn 15 phút tan trận, Wenger buộc phải tung hai ngôi sao Fabregas và Van Persie vào sân nhằm cải thiện lối chơi. Và đến phút 88, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã thể hiện nhãn quan chiến thuật của mình bằng một đường chuyền dài từ giữa sân để Adebayor thoát khỏi cặp trung vệ Wigan hạ gục thủ môn Kirkland.

Ba điểm quý giá này giúp Arsenal leo lên đứng thứ ba trong bảng tổng sắp sau 18 vòng đấu đẩy Portsmouth xuống hạng tư và Liverpool xuống hạng năm.

Có vẻ như trật tự của Premiership sắp được vãn hồi khi chỉ còn mỗi Portsmouth đang chông chênh ở phía trên bảng xếp hạng. Tứ đại gia Manchester United, Chelsea, Arsenal và Liverpool bắt đầu khẳng định sức mạnh của mình!

 Hạng

 Đội

 Trận

Điểm

HS

1

 Man United

17

44

29

2

Chelsea

17

39

18

3

Arsenal

17

29

14

4

Portsmouth

17

28

9

5

Liverpool

17

28

8

6

Bolton

17

27

4

7

Reading

17

26

-2

8

Aston Villa

17

25

4

9

Tottenham

17

25

-1

10

Everton

17

24

3

11

Wigan

17

22

-2

12

Man City

17

20

-6

13

Fulham

17

20

-11

14

Newcastle

17

19

-4

15

Middlesbrough

17

17

-8

16

Sheff Utd

17

17

-9

17

Blackburn

16

16

-8

18

West Ham

17

14

-14

19

Charlton

17

12

-15

20

Watford

16

11

-10

(Theo thethao.vtc.vn)