Chelsea đòi lại ngôi đầu nhờ công Anelka

Cú đúp của tiền đạo người Pháp tối chủ nhật mang về cho Chelsea chiến thắng 2-0 trước Blackburn cùng vị trí đầu bảng ở Ngoại hạng, chỉ một ngày sau khi bị Liverpool đánh chiếm.THỂ THAOThứ hai, 10/11/2008, 00:01 GMT+7 E-mail     Bản In Chelsea đòi lại ngôi đầu nhờ công Anelka

Cú đúp của tiền đạo người Pháp tối chủ nhật mang về cho Chelsea chiến thắng 2-0 trước Blackburn cùng vị trí đầu bảng ở Ngoại hạng, chỉ một ngày sau khi bị Liverpool đánh chiếm.

Hai pha lập công tối chủ nhật đưa Anelka lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ngoại hạng (10 bàn). Ảnh: Reuters.

Bất chấp nỗi buồn thua Roma ở Champions League cùng mặt sân sũng nước vì trời mưa to tại EwoodPark, cỗ máy Chelsea vẫn vận hành khá trơn tru. Cũng chỉ cắm mình Nicolas Anelka làm tiền đạo mũi nhọn nhưng lượng cơ hội mà đại gia thành London tạo được dồi dào hơn rất nhiều so với chủ nhà Blackburn thiếu vắng các chân sút quan trọng như Benni McCarthy hay Roque Santa Cruz.

Vòng 12

Ngay phút thứ năm, Chelsea lẽ ra được hưởng phạt đền sau khi Anelka bị đốn ngã trong cấm địa, nhưng trọng tài lại cho qua. Không nản chí, “The Blues” cần mẫn kiếm tìm cơ hội khác. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Robinson, mành lưới của đội chủ nhà chưa chắc được bảo toàn trước hai cú đánh đầu lợi hại của Anelka cũng như pha dứt điểm của John Obi Mikel ở khoảng cách chỉ chừng 5 mét.

Villanueva sau đó giúp đội chủ nhà đáp trả bằng cú sút chân trái khá mạnh nhưng không đủ hiểm để thắng được thủ thành Petr Cech. Đó cũng chính là tình huống đáng kể duy nhất của đội chủ nhà trong suốt 45 phút đầu tiên. Quãng thời gian còn lại, sóng gió chủ yếu vẫn dội lên khung thành của Blackburn. Phút 34, thủ thành Robinson lại phải trổ tài mới cản được cú bắn phá từ khoảng 16 mét của Anelka.

Tuy nhiên, khi Chelsea có thêm sự trợ giúp của yếu tố may mắn thì tài năng của Robinson cũng không đỡ nổi. Phút 40, từ cú dứt điểm của Jose Bosingwa, bóng đập trúng người Anelka đổi hướng không cho thủ thành đội chủ nhà cơ hội trở tay. Tỷ số được mở cho Chelsea một cách hợp lý.

Sau giờ nghỉ, nhờ số vốn lận lưng Chelsea có quyền chủ động chơi chậm và thấp. Blackburn trong khi đó tỏ rõ quyết tâm kiếm điểm. HLV Paul Ince tăng cường Derbyshire cho hàng công ngay khi hiệp hai bắt đầu. Villanueva và Jason Roberts cũng tìm thấy được nhiều cơ hội hơn. Thế trận một chiều như hiệp đấu đầu tiên vì vậy bị phá vỡ. Tuy nhiên, mành lưới của Chelsea không một lần bị tung lên, nhờ sự xuất sắc của thủ thành Petr Cech

Mọi nỗ lực của Blackburn (áo xanh trắng) đều trở nên vô vọng trước lối chơi quá khôn ngoan của Chelsea. Ảnh: AP

Không những vậy, nhờ khả năng tận dụng thời cơ tốt, đội khách còn có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 68. Bắt nguồn từ đường chuyền thuận lợi của Lampard, Anelka thoát xuống rồi dứt điểm qua người thủ thành Robinson. Đây là pha lập công thứ 10 của tiền đạo người Pháp ở Ngoại hạng năm nay, đưa anh lên dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 11 vòng đấu.

Cách biệt hai bàn giúp Chelsea chơi chắc chân và thoải mái. Mành lưới của Petr Cech vì vậy càng trở nên quá xa xôi đối với Blackburn. Ngược lại, về cuối trận, đội bóng của HLV Felipe Scolari còn có hai cơ hội tốt để gia tăng cách biệt. Đầu tiên là quả đá phạt của Lampard từ khoảng cách gần 30 mét nhưng bóng chạm xà. Kế đến là pha dứt điểm ở cự ly gần của Anelka, tuy nhiên, Robinson lần này kịp chặn phá.

Đội hình thi đấu

Blackburn: Robinson, Simpson, Khizanishvili, Nelsen, Olsson, Grella (Mokoena 45), Warnock, Villanueva, Andrews (Derbyshire 46), Pedersen, Roberts (Fowler 77).

Dự bị không được sử dụng: Brown, Samba, Kerimoglu, Treacy.

Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Bridge, Lampard, Mikel, Deco (Ferreira 90), Kalou (Belletti 62), Anelka, Malouda.

Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Ivanovic, Di Santo, Sinclair, Mineiro.

Bàn thắng: Anelka 40, 68.

Nguồn: VNEX