Chàng "Rút" mê tiếng Việt

Trung vệ người Thái Lan Nirut cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc hòa nhập cùng đồng đội và môi trường xung quanh trong những ngày mới sang thi đấu cho Bình Định.

Trung vệ người Thái Lan Nirut cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc hòa nhập cùng đồng đội và môi trường xung quanh trong những ngày mới sang thi đấu cho Bình Định.

Nhận thấy những khó khăn này chủ yếu xuất phát từ sự bất đồng về ngôn ngữ, Nirut lao vào học tiếng Việt. Mến cậu học trò hiếu học, HLV Dương Ngọc Hùng nhập luôn vai thày giáo dạy vỡ lòng tiếng Việt cho Nirut. Thuận lợi cho Nirut là anh có kinh nghiệm học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) từ thời còn học đại học Marketing Bangkok.

Vật dụng đầu tiên khi Nirut bắt đầu khóa học vỡ lòng của ông Hùng chính là quyển sổ tay, được anh xem như một vật bất ly thân. Ngoài ra, quyển từ điển Anh – Việt cũng là một phương tiện học tập bổ ích.

Trừ giờ tập luyện và thi đấu, Nirut tranh thủ học tiếng Việt mọi lúc mọi nơi. Và những phút “thày giáo” Hùng cùng các đồng đội ngồi bên ly cà phê là dịp để chàng trung vệ người Thái này nâng cao vốn tiếng Việt của mình.

Ông Dương Ngọc Hùng kể lại: “Sáng nào cũng vậy, mỗi khi tôi chưa kịp ấm chỗ ở quán cà phê gần SVĐ là đã thấy anh ta khệ nệ ôm từ điển, sổ tay ra ngồi cạnh rồi hỏi đủ thứ, ghi ghi chép chép, đến giờ tập mới chịu đứng dậy”.

Mỗi tối về phòng, Nirut đóng cửa học hoặc cầm sổ đi hỏi thêm mọi người. Có đêm gặp phải từ, câu khó, anh chàng này cứ thế rì rầm đọc mãi như tụng kinh, khiến những người khác trong phòng vừa bực vừa tức cười.

Một cách học tiếng Việt nữa của Nirut là đọc báo. Sáng sáng người ta thấy Nirut lê la sạp báo gần SVĐ. Và cầu thủ này đã có 4 năm là độc giả trung thành của các báo thể thao.

Với khoảng thời gian đọc báo khá lâu như thế, Nirut được những ngoại binh khác trong đội khâm phục vốn kiến thức về thể thao VN. Bởi vậy, mới đây Sarayoot sắm bút mực nhờ Nirut dạy đọc, viết. Thế là chàng Nirut có dịp “ra oai” trước người đồng hương.

Theo TT.HCM và Ngôi sao.Net

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA