Champions League: Những giấc mơ bỏ ngỏ

Chelsea đang chơi rất tốt tại giải trong nước, khoảng khắc nâng cao chức vô địch giải ngoại hạng đang được đếm ngược. Nhưng đó không phải là tất cả…

Chelsea đang chơi rất tốt tại giải trong nước, khoảng khắc nâng cao chức vô địch giải ngoại hạng đang được đếm ngược. Nhưng đó không phải là tất cả. Một đội bóng lớn có quyền được mơ ước tới những đỉnh cao và những khao khát chinh phục hiển hiện đều nhằm về một mối: Chiếc Cup C1 đầy mê hoặc…
 
Cả Barca và Chelsea đều có chung một khát khao: Chiếc Cúp vô địch C1
 
Trái với những dự đoán ban đầu. Lượt đi của trận đấu được mong chờ nhất SChelsea – Barcelona⬝ đã diễn ra cởi mở hơn người ta tưởng. Chelsea đã chơi một thứ bóng đá Sthoáng⬝ hơn. Và không chỉ riêng giới mộ điệu bất ngờ mà chắc hẳn chiến lược gia người Hà Lan – Frank Rijkaard cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đó không thực sự là một cú sốc khi những điều chỉnh về một trận đấu rụt rè, lo sợ Svết xe đổ⬝ phản công năm ngoái bỗng chốc biến mất. Barcelona đã chơi cống hiến và bùng nổ như mọi khi. Bài toán Messi nan giải hơn người ta tưởng, khi tài năng người Arghentina này tung hoành bên cánh phải và đục một lỗ hổng không nhỏ chút nào bên cánh trái của Chelsea. Liên tiếp những Del Horno, Arien Robben⬦ bị quay như chong chóng. Và cuối cùng chiếc thẻ đỏ của Del Horno đã nói lên tất cả.
 
Và những Deco, Ronaldinho, Eto”o⬦ đã là những đáp án hùng hồn nhất cho câu hỏi về chiến thắng trong trận lượt đi của Gã Khổng Lồ Barcelona.
 
Chelsea (áo xanh) đã thua toàn diện trong trận lượt đi

Chiếc Cup C1 đầy cám dỗ, những ai đang đi và đã đi cũng có nghĩa là không bao giờ dừng lại. Thời điểm hiện tại, quốc đảo sương mù đang ngập tràn trong màu xanh Chelsea, những đồng Rúp Nga luôn hiển hiện trên từng bước chân các cầu thủ xứ London. Bỗng chốc, nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi nhất trên các mặt báo của cả Thế Giới. Nhưng sự thật không khủng khiếp như người ta tưởng, Chelsea đã gục ngã dưới chân Barca ngay tại Stamford. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Barcelona đã khiến cho giới mộ điệu trên toàn thế giới phải ngả mũ kính phục. Chelsea đã thua toàn diện trong trận lượt đi.

 
Một câu hỏi mà trong suốt mấy tuần gần đây cứ lởn vởn quanh đầu nguời hâm mộ. Liệu Chelsea có thể thắng với 2 bàn cách biệt trước Barca ngay tại chảo lửa Nou Camp? Khó ! Ai cũng biết Barca mạnh đến thế nào khi được thi đấu trên thánh địa. Tại La Liga, Barca đang tiếp tục cho những Real, Valencia⬦ ngửi khói, khi băng băng về đích với vận tốc tối đa mà không ai có thể cản nổi. Những hy vọng về cuộc lật đổ SNgai vàng⬝ La Liga của top sau đang dần dần bị dập tắt.
 
Cuộc đối đầu của 2 nhà vô địch, của niềm tin và niềm tự hào. Cho dù Barca đã chiến thắng trong trận lượt đi và đang nghe ngóng xem đối thủ tại vòng kế tiếp của mình là ai. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Chelsea dễ dàng bỏ cuộc. Một chiến thuật hợp lý, một lối chơi đầy lửa sẽ làm thay đổi tất cả. Chelsea chắc chắn sẽ từ bỏ lối chơi phòng ngự cố hữu trước khi bước vào trận đấu này. Nhưng chơi đôi công với Barca là một việc làm ngoài sức. Như đã biết, hàng công của Barca luôn được liệt vào danh sách Snguy hiểm⬝ nhất. Các kĩ thuật gia xứ Catalan luôn khiến người xem trầm trồ. Luôn tạo ra được những cảm xúc tuyệt vời nhất. Nếu Chelsea có thể lần thứ 2 liên tiếp loại Barca ra khỏi cuộc đua giành Cup C1 thì Sđó sẽ là điều không tưởng⬝.
 
Hai đội chắc chắn sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Nếu so sánh về lực lượng thì cả hai đều có được đội hình tương đối mạnh nhất. Nhưng điểm yếu của cả hai giờ sẽ là mối lo về hai bên cánh. Trong khi thiếu vắng Del Horno, Mourinho có khả năng sẽ đưa Johnson lên trám vào vị trí ấy. Một cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm như thế liệu có thể đối phó được với tài năng của Messi, Belletti?. Trong hai trận đấu gần đây tại La Liga, Oleguer thường phải đá dự bị. Nếu ra sân, chắc chắn đây sẽ là điểm yếu lớn nhất của Barcelona. Oleguer không phải mẫu cầu thủ của các trận đấu lớn. Sẽ quá mạo hiểm nếu để cầu thủ này chơi ở vị trí trung vệ (trong 2 trận gần đây tại La Liga, Marquez là cầu thủ chơi ở vị trí này), nhưng nếu để anh dạt sang bên cánh phải như ở trận lượt đi thì cái tên Robben chắc chắn sẽ làm cho Rijkaard phải suy nghĩ lại.

 
Cả 2 đều đang có được những chiến thắng tại giải trong nước. Cho dù thắng dễ dàng hay nhọc nhằn thì trong đầu họ đều chỉ suy nghĩ về trận lượt về trên sân Nou Camp vào rạng sáng thứ 4 này. Barca sẽ chơi thận trọng hơn và Chelsea buộc phải chơi tấn công. Dẫu cho trước trận đấu này, chiến lược gia của Chelsea  Jose Mourinho có mạnh mồm tuyên bố sẽ mang đội hình B sang Tây Ban Nha. Nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là đòn gió hay những người vui tính thì cho rằng: Mourinho thích đùa. Hai đội chắc chắn sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất và một trận cầu hấp dẫn đang chờ đợi giới mộ điệu trên toàn thế giới.
 
Dẫu biết quả bóng hình tròn, nhưng trước khung cửa hẹp. Nou Camp sẽ là nơi chấm dứt giấc mơ của Chelsea. Barcelona sẽ chiến thắng. Bóng đá cống hiến lên ngôi.
 
*Dự đoán: Barcelona 2-1 Chelsea.
 
Đức Mạnh