Champion League: Saha trao vé vòng 1/16 cho Celtic

Chiến thắng oanh liệt 1-0 của Celtic trước Manchester United chính là bất ngờ lớn nhất cả loạt trận áp chót vòng đá bảng Champion League rạng sáng 22/11.

Chiến thắng oanh liệt 1-0 của Celtic trước Manchester United chính là bất ngờ lớn nhất cả loạt trận áp chót vòng đá bảng Champion League rạng sáng 22/11.

Các cầu thủ Celtic đã làm đảo lộn mọi dự đoán khi qua mặt bầy quỷ đỏ danh giá của thành Manchester để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào đá vòng 1/16.

Nakamura (phải) ghi bàn cho Celtic trong khi Saha sút hỏng quả penalty phút 90 . Ảnh: AFP

Trong khi đó HLV MU Ferguson sau thất bại choáng váng này lại càng thêm cay cú với người đồng nhiệm ở Celtic – Gordon Strachan vốn là học trò cũ của ông ở Anderbeen và MU trước đây vừa xuất bản cuối tự truyện mô tả tất tần tật về mối quan hệ không  mấy êm đẹp giữa hai người suốt cả quãng thời gian dài.

Cú đá phạt thần sầu của người hùng Nhật Bản khoác áo Celtic, Nakamura khi trận đấu chỉ còn 8 phút đã hạ gục các vị khách từ thành Manchester. Trong một đêm xui xẻo tột cùng của MU,  các cơ hội ăn bàn mười mươi cứ lần lượt vuột qua mũi giày của Rooney và Giggs. Đỉnh điểm cho nỗi bực bội của HLV Ferguson là quả penalty (Louis Saha thực hiện) phút 90 cuối cùng bị thủ thành Artur Boruc, người hùng thứ hai trong đêm của Celtic, cản phá ngoạn mục.

Đáng ra MU đã có thể đoạt vé sớm nếu giành được 1 điểm từ cơ hội san bằng tỷ số của Saha. SThật khó chịu đựng nổi thất bại này⬝, HLV Ferguson cay đắng thừa nhận, SThua Celtic quả là một cú sốc lớn với tôi⬝.

Đoạt ngôi đầu bảng F với 9 điểm (bằng điểm MU nhưng hơn thành tích đối đầu), Celtic nghiễm nhiên giành vé vào vòng sau bất chấp kết quả loạt trận cuối. Cùng tại bảng này, Benfica (7 điểm) hồi sinh cơ hội đi tiếp nhờ trận thắng đậm 3-1 trước Copenhagen. Đội bóng Bồ Đào Nha sẽ phải quyết chiến giành trọn 3 điểm thắng ngay ở Old Trafford vào ngày 6/12 tới trước MU để có vé vòng 1/16. Còn MU sẽ phải thận trọng tối đa và chỉ cần giành một điểm hòa trên sân nhà trận cuối cùng này là đủ để vào vòng sau.

Cùng với MU, rạng sáng 22/11 còn 2 đội nữa là CSKA Moscow (bảng G) và Lille (bảng H) đã phải chuốc lấy thất vọng ê chề khi cùng mất trọn 3 điểm  trên sân nhà, và cả 2 trước đó đang ở những vị trí dẫn đầu ở các bảng của mình giờ bất ngờ rơi vào nguy cơ mất vé đi tiếp vòng sau.

Choáng váng vì bàn thua ngay sau còi khai trận (Quaresma của Celtic ghi bàn ở phút thứ 2), các nhà vô địch nước Nga không tài nào gượng dậy nổi sau bàn ấn định tỷ số trận đấu phút 61 của người hùng Celtic Lucho Gonzalez. Cùng bảng này, Arsenal lội ngược dòng hạ SV Hamburg 3-1 và leo lên ngôi đầu với cùng 10 điểm như Porto. CSKA (8 điểm) từ ngôi đầu bị tụt xuống vị trí thứ ba.

~ các bảng đấu khác, AC Milan (10 điểm) vẫn đoạt vé sớm của bảng H dù bất ngờ thua AEK Athens 0-1. Dấu ấn duy nhất của Milan để lại ở trận đấu này là kỷ lục cầu thủ nhiều tuổi nhất đá Champions League của trung vệ lão tướng Alessandro Costacurta (40 tuổi và 211 ngày).  

Theo TPO