CAN 2012: Vắng bóng “ông lớn”

Nigeria, Cameroon, Nam Phi, Ai Cập… đã nối gót nhau lỗi hẹn ngày hội lớn của bóng đá lục địa Đen từ vòng loại.

Nigeria, Cameroon, Nam Phi, Ai Cập… đã nối gót nhau lỗi hẹn ngày hội lớn của bóng đá lục địa Đen từ vòng loại.

 

Alexandre Song lỡ hẹn CAN 2012

Một điều rất dễ nhận ra ở CAN 2012 là sự thiếu vắng những đội bóng mạnh ở châu Phi. Ở vòng đấu loại, địa chấn xảy ra liên tiếp khi những “ông lớn” như Nigeria, Cameroon, Nam Phi, Ai Cập… nối gót nhau lỗi hẹn ngày hội lớn của bóng đá lục địa đen. Chính vì thế, ở giải đấu sắp diễn ra tại Gabon và Guinea Xích Đạo, chỉ còn lại vài gương mặt đáng chú ý như Bờ Biển Ngà, Senegal, Ghana… 

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may. Lỡ hẹn vì không tham dự CAN 2012, rất nhiều cầu thủ châu Phi đang “đánh thuê” ở châu Âu lại mừng thầm. Chí ít thì họ sẽ không rơi vào cảnh “thân này ví xẻ làm đôi” khi VCK CAN 2012 đang cận kề. Rõ nét nhất là trường hợp của tiền vệ Yaya Toure (ManCity). Theo Toure, anh cảm thấy “tội lỗi” khi quyết định lùi ngày tham dự CAN 2012. Khác với Toure, lần lượt những Obi Mikel, Joseph Yobo, Eric Djemba Djemba, Alexandre Song, Carlos Kameni, Sebastien Bassong… giờ đây có thể toàn tâm toàn ý “cày ải” cho những CLB của họ tại châu Âu. 

 

Lan Hạ

Bongdaplus.vn