Cầm chân Chelsea, Valencia nắm lợi thế trước trận lượt về

Thiếu vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương và treo giò nhưng Valencia vẫn xuất sắc cầm chân Chelsea với tỉ số 1-1 ngay tại sân Stamford Brigde.

Thiếu vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương và treo giò nhưng Valencia vẫn xuất sắc cầm chân Chelsea với tỉ số 1-1 ngay tại sân Stamford Brigde.

Đội hình xuất phát của Chelsea được bố trí khá bất ngờ với việc cầu thủ trẻ John Obi-Mikel ra sân ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ phòng ngự chứ không phải lão tướng Claude Makelele. Tiền đạo Salomon Kalou cũng được sử dụng bên cánh trái thay thế Arjen Robben chấn thương.

Chelsea chỉ có được một kết quả hòa trên sân nhà Stamford Brigde

Trong khi đó, dù mất mát lực lượng khá nhiều và lại phải chơi trên sân khách nhưng Valencia vẫn áp dụng lối đá chủ động, không ngần ngại dâng đội hình lên tấn công. Vì vậy, không dưới 2 lần trong hiệp một, các hậu vệ cánh như Miguel và Arsier Del Horno đã tung ra những cú dứt điểm về phía cầu môn Petr Cech.

Về phần mình, Chelsea triển khai bóng bình tĩnh bằng những đường chuyền ngắn và trung bình, tập trung cho tiền đạo có sức càn lướt là Didier Drogba kết thúc. Phút thứ 4, nếu chân sút này băng vào nhanh hơn một nhịp sau quả căng ngang của Ashley Cole thì có lẽ tỉ số đã sớm được mở cho đội chủ nhà.

“The Blue” có thời gian kiểm soát bóng khá áp đảo và đến phút thứ 10, họ đã làm cầu môn của Valencia rung chuyển thực sự. Nhận bóng ở vị trí gần vạch 16 mét 50 trong vòng cấm, Kalou khéo léo xoay người sút kĩ thuật đưa bóng dội xà ngang bật ra, báo hiệu một ngày thi đấu không thành công của Chelsea.

Cho dù luôn phải tập trung phòng ngự cao độ, song những bài phối hợp đột biến vẫn giúp Valencia tìm được khoảng trống trong hàng thủ Chelsea để tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm từ chân David Silva và David Villa.

Chính trong một tình huống tận dụng khoảng không rất tốt, Silva đã đem về bàn mở tỉ số cho đội khách ở phút 30. Có bóng bên cánh trái, cầu thủ 21 tuổi này không để đối phương kịp áp sát, đẩy 2 nhịp rồi bất thần tung cú sút trái phá từ gần 30 mét, bóng đi vào góc cao và xa của khung thành, biến pha bay người hết cỡ của Cech trở nên vô nghĩa.

Các cầu thủ Valencia ăn mừng bàn thắng ngoạn mục của David Silva

Bàn thắng này giúp các cầu thủ Valencia càng thêm phần tự tin. Và họ đã phong tỏa rất hữu hiệu lối chơi của Chelsea cho đến lúc bước vào giờ giải lao. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tỉ số đã được cân bằng sau sai sót đáng tiếc của hàng thủ “Los Che”.

Từ cú phất bóng của Ashley Cole, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Roberto Ayala phán đoán sai điểm rơi để bóng trôi qua đầu. Lập tức sát thủ Drogba tung ra đòn trừng phạt với pha lao xuống đánh đầu lốp bóng qua tầm với của thủ môn Santiago Canizares, đưa hai đội trở về vạch xuất phát.

Trên đà hưng phấn, Chelsea tăng cường sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng thứ hai bằng cách tung thêm Joe Cole và Shaun Wright-Phillips vào sân. Song đây cũng là thời điểm Valencia thể hiện bản lĩnh thi đấu rất vững vàng. Hàng thủ áo trắng bình tĩnh hóa giải tất cả mọi đợt tấn công mà Chelsea tạo ra, bảo vệ thành quả đến phút cuối.

Cơ hội rõ ràng và đáng tiếc nhất mà Chelsea không thể tận dụng xảy đến ở phút 86. Từ tình huống phạt góc khá lộn xộn, Andriy Shevchenko tung người móc bóng cực mạnh nhưng không may lại đập người hậu vệ Miguel bay vọt qua xà ngang trong gang tấc.

Như vậy, với kết quả hòa 1-1 này, Valencia đã giành được lợi thế không nhỏ trước trận lượt về tại sân Mestalla sau đây 1 tuần.

Đội hình thi đấu:
Chelsea:
Cech, Diarra, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Kalou (Wright-Phillips 74″), Ballack, Lampard, Mikel (Joe Cole 74″), Shevchenko, Drogba.
Valencia:
Canizares, Miguel, Ayala, Moretti, Del Horno, Vicente (Angulo 57″), Albelda, Albiol, Joaquin (Hugo Viana 86″), Silva, Villa (Jorge Lopez 90″).
Bàn thắng: Drogba 53″ – Silva 30″

Theo Vienamnet