Cái tát trị giá 5.000 euro!

Hôm 4-4, tiền đạo tuyển Đức Lukas Podolski đã đồng ý nộp phạt 5.000 euro (hơn 120 triệu đồng) cho Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) để đóng góp vào quỹ đấu tranh cho sự công bằng trong thể thao. Nguyên nhân là do tiền đạo này đã gây gổ và tát vào mặt thủ quân Michael Ballack.

Hôm 4-4, tiền đạo tuyển Đức Lukas Podolski đã đồng ý nộp phạt 5.000 euro (hơn 120 triệu đồng) cho Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) để đóng góp vào quỹ đấu tranh cho sự công bằng trong thể thao. Nguyên nhân là do tiền đạo này đã gây gổ và tát vào mặt thủ quân Michael Ballack.

Sự cố trên xảy ra ở phút 67 trong trận Đức gặp Xứ Wales tại vòng loại World Cup 2010 cách đây bốn ngày. Khi ấy đội tuyển Đức đang dẫn trước đối thủ 2-0 ngay trên sân khách, nhưng tiền đạo Podolski lại thi đấu dưới sức mình và rất lười di chuyển.

Thấy được điều đó, tiền vệ Michael Ballack với tư cách là thủ quân tuyển Đức đã lớn tiếng nhắc nhở đồng đội là hãy tập trung và di chuyển nhiều hơn. Nhưng ngay lập tức tiền đạo 23 tuổi đang khoác áo Bayern Munich đã giận dữ đáp trả: “Câm miệng đi! Hãy tự mình di chuyển. Anh chính là lỗ hổng của đội”.

Không chỉ “động khẩu”, Podolski còn “động thủ” bằng cách tát vào mặt Ballack. Sự cố trên chỉ chấm dứt sau khi những đồng đội của hai cầu thủ này là Per Martesacker và Philipps Lahm lao vào can thiệp. Chỉ năm phút sau tình huống đó, HLV Joachim Loew đã quyết định rút Podolski ra khỏi sân để thay thế bằng tiền vệ Piotr Trochowski.

Thật không may là những hình ảnh trên đã bị truyền hình quay được và phát đi phát lại nhiều lần. Báo chí Đức cũng đua nhau nhảy vào cuộc, tờ nhật báo Bild bình luận: “Một xìcăngđan và một cái tát vào mặt HLV Joachim Loew và toàn thể bóng đá Đức”. Cũng theo ước tính của tờ Bild, có hơn 10 triệu người Đức xem kênh truyền hình ARD đã bị sốc với những hình ảnh không đẹp trên.

Chủ tịch Theo Zwanziger của DFB tức giận nói: “Cách cư xử của Podolski không thể chấp nhận được”. Còn HLV Joachim Loew cho biết: “Đó là một vấn đề lớn và tôi sẽ nói chuyện với cả hai về điều này. Ballack là đội trưởng chỉ huy chiến thuật, nên những lời nói của anh ấy phải được các cầu thủ khác lắng nghe”.

Trong khi đó, Podolski tỏ ra hối hận và xuất hiện trên báo chí để công khai xin lỗi tất cả mọi người: “Những việc xảy ra trên sân chúng tôi đã tự giải quyết với nhau. Đó chỉ là những việc xảy ra trong chốc lát. Nhưng tôi biết đó là một phản ứng tệ và tôi thành thật xin lỗi về tất cả”.

Nguồn: Theo Tuổi trẻ Oline