Các giải vô địch quốc gia châu u: Huyền thoại Inter

Đánh bại Torino (3-1) ngay tại Turin, Inter đã đi vào lịch sử Serie A với tư cách là đội bóng đầu tiên giành được 12 trận thắng liên lục. Nhưng HLV Mancini vẫn chưa muốn dừng lại ở đó⬦

Đánh bại Torino (3-1) ngay tại Turin, Inter đã đi vào lịch sử Serie A với tư cách là đội bóng đầu tiên giành được 12 trận thắng liên lục. Nhưng HLV Mancini vẫn chưa muốn dừng lại ở đó⬦ 


Cách đây gần 3 tháng (ngày 22.10.2006), Inter rời sân Friuli chỉ với 1 điểm trong túi sau trận hòa không bàn thắng với Udinese. Lúc đó, không ai có thể đoán trước rằng, trận đấu duy nhất tính cho đến thời điểm này ở Serie A mùa bóng 2006-2007 mà Inter không ghi được bàn thắng đó lại chính là điểm quá cảnh lý tưởng để họ nạp nhiên liệu cho một chuyến bay định mệnh. Chuyến bay không số hiệu, theo một lộ trình đã được vạch sẵn để rồi cuối cùng khi rời khỏi đường băng ở Turin vào đêm 13.1 đã mang theo con số 12 huyền thoại. Thật vậy, Inter của HLV Mancini đã đi vào lịch sử khi lập nên kỷ lục mới ở Serie A với 12 trận thắng liên tục, bắt đầu từ ngày 25.10.2006 với trận đại thắng Livorno 4-1 cho đến ngày 13.1.2007 sau khi vượt qua Torino với tỷ số 3-1. Nhưng HLV Mancini vẫn chưa muốn dừng lại ở con số 12 cho dù trước mắt Inter sẽ là 3 trận đấu khó khăn trước Fiorentina, Sampdoria và AS Roma.

Trở lại với trận đấu trên sân Torino, sự tỏa sáng của tiền đạo Adriano được xem là chủ đề chính để giúp Inter viết nên một trang sử mới. Anh đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Torino để rồi kết thúc bằng bàn thắng mở tỷ số (phút 24) và tạo ra quả phạt đền ở phút 84 cho Materazzi ấn định tỷ số chung cuộc 3-1. Mặc dù rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà chỉ có thể khiến cho các cổ động viên của Inter lo lắng trong 30 giây kể từ bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Fiore (phút 59) cho đến pha độc diễn lập công của Ibrahimovic (phút 60). Và khi thủ môn Abbiati bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Adriano cộng với một quả phạt đền thì các cầu thủ Torino mới hiểu rằng việc ngăn chặn Inter lập nên kỷ lục mới là một nhiệm vụ bất khả thi. Còn trong trận đấu sớm nhất ở vòng 19 này, Empoli đã đánh bại Parma với tỷ số 2-0.

Tại Anh, sau một loạt trận đấu thiếu thuyết phục, Chelsea đã vùng lên một cách mạnh mẽ để đè bẹp Wigan với 4 bàn không gỡ. Thế nhưng, trong chiến thắng tưởng chừng như rất thuyết phục đó vẫn ẩn chứa những yếu tố may mắn, vốn thường xuyên là bạn đồng hành của “The Blues” trong hơn 3 năm qua. Hay nói một cách khác, chính sai lầm của thủ môn Kirkland (có lỗi trong bàn thua đầu tiên và cuối cùng) đã tạo điều kiện cho Chelsea phần nào tìm lại được chính mình. Tuy nhiên, trận thắng đậm này của Chelsea chỉ có một ý nghĩa duy nhất là giúp họ rút ngắn về khoảng cách hiệu số bàn thắng bại so với Manchester United vì trong cùng lúc đó “Quỷ đỏ” cũng giành được cả 3 điểm trong cuộc đón tiếp Aston Villa (3-1). Park Ji Sung, Carrick và Ronaldo lập công cho Manchester United trong khi bàn thắng vẫn tiếp tục lẩn tránh Rooney (cho dù anh không thiếu cơ hội), còn Larsson chưa có được bàn thắng đầu tiên ở Premier League.

Liverpool (3-0 trước Watford) và Arsenal (2-0 trước Blackburn) đều ghi được chiến thắng trên sân khách để bảo vệ vị trí của họ (thứ 3 và thứ 4) trên bảng xếp hạng trong lúc Bolton (hòa Manchester City 0-0) và Portsmouth (hòa Sheffield United 1-1) đều mất điểm. West Ham (hòa Fulham 3-3), Charlton (thua Boror 1-3) và Watford (thua Liverpool 0-3) vẫn tiếp tục ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng.

Tại Tây Ban Nha, năm mới quả là không đem lại điềm lành cho Barcelona trong các trận đấu ở Primera Liga. Khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân của Getafe khi không có Ronaldinho, Deco, Messi và Eto”o trong đội hình, nhưng khi Ronaldinho trở lại trong trận derby với Espanyol thì Barcelona lại phải hứng chịu trận thua thứ hai trong mùa bóng này. Điều duy nhất mà Barcelona có thể làm được là nắm quyền kiểm soát bóng trong 2/3 thời gian của trận đấu (68% so với 32% của Espanyol) để dẫn đến bàn thắng của Saviola ở phút 60. Tuy nhiên, đó chỉ là bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Barcelona trước khi gục ngã bởi sự hưng phấn của đội chủ nhà. Các chân sút của Espanyol đã liên tục nã đạn vào khung thành của Valdes (17 cú sút) và ba lần trong số đó đã được Luis Garcia (31″), Tamundo (65″) và Rufete (90″) biến thành bàn thắng. Ngược lại, cuộc hồi sinh ngoạn mục của Valencia vẫn tiếp diễn với chiến thắng 3-0 trước Levante. Trận thắng thứ 5 liên tục này đã giúp Valencia chính thức quay trở lại với cuộc đua giành ngôi vô địch.  

Tại Pháp, Lyon đã khởi đầu năm mới bằng trận thua 0-2 trên sân của Toulouse. Tuy nhiên, thất bại đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến giấc mơ vô địch Ligue 1 lần thứ 6 liên tục của Lyon bởi họ vẫn còn bỏ xa đội xếp thứ nhì là Lens (hòa Lille 1-1) tới 14 điểm.     

(Theo thanhnien)