Các cựu ngôi sao CLB M.U và Liverpool được đón chào nồng nhiệt tại Việt Nam

Trễ hơn 20 phút so với kế hoạch dự kiến, 9h05 sáng nay (18/11), các cựu ngôi sao của 2 CLB lừng danh thế giới M.U và Liverpool mới đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài – Hà Nội.     

Trễ hơn 20 phút so với kế hoạch dự kiến, 9h05 sáng nay (18/11), các cựu ngôi sao của 2 CLB lừng danh thế giới M.U và Liverpool mới đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài – Hà Nội. Sau hơn 1 tiếng làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, các vị khách nổi tiếng của xứ Sương mù mới mới có thể bước ra sảnh đợi trong sự chào đón nồng nhiệt của các fan hâm mộ.

 

Các cựu ngôi sao M.U và Liverpool được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài – Ảnh: VFF

Mặc dù đã quá quen thuộc với không khí cuồng nhiệt mỗi khi xuất hiện trước đám đông, nhưng các cựu ngôi sao của M.U và Liverpool cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ và thích thú trước màn đón tiếp của fan hâm mộ chủ nhà Việt Nam. Trong giai điệu quen thuộc của CLB được cất lên bởi chính các fan hâm mộ Việt Nam, các danh thủ của M.U và Liverpool dẫn đầu là David May lần lượt bước ra vẫy chào người hâm mộ.  Trong số đó, tiền vệ tài hoa một thời của Liverpool Steve McManaman và “sát thủ” trên hàng công của quỷ đỏ M.U Andy Cole dĩ nhiên thu hút sự chú ý hơn cả.

Siêu sao McManaman ký tặng fan hâm mộ – Ảnh: VFF

 

Trái với suy nghĩ của nhiều người, siêu sao Mc Manaman tỏ ra rất thân thiện và dễ gần. Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Masters Cup trong màu áo các cựu ngôi sao Liverpool và cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi cảm thấy rất xúc động trước tình cảm của các CĐV Việt Nam dành cho cá nhân tôi và cho Liverpool – nơi tôi đã thành danh. Đó mới là phần thưởng lớn nhất trong sự nghiệp mỗi cầu thủ.

 

Tôi không biết gì nhiều về bóng đá Việt Nam. Nhưng không sao cả, bởi chúng tôi đến đây là để cống hiến những pha bóng hay cho khán giả hâm mộ Việt Nam”.

 

Về phía danh thủ Andy Cole, khác với sự dũng mãnh trên cỏ, chân sút xuất sắc của M.U này lại tỏ ra khá điềm đạm ngoài đời. Giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào cuối năm 2008, nhưng số 9 “sát thủ” của Quỷ đỏ vẫn còn nguyên vẹn niềm đam mê với trái bóng. Anh nói: “Những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp của tôi chính là quãng thời gian thi đấu ở “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford. Cùng với Manchester United, tôi giành năm chức vô địch Premier League và một lần đăng quan tại Champions League. Chính vì vậy, khi được mời tham dự Masters Cup tại Việt Nam trong màu áo các cựu ngôi sao M.U, tôi rất vui và nhận lời ngay. Tôi hi vọng sẽ đáp được lòng yêu mến của các CĐV dành cho M.U và cho tôi”.

Danh thủ Andy Cole – Ảnh: VFF

 

Jesper Blomqvist, tiền vệ chạy cánh người Thụy Điển từng cùng M.U đoạt cú ăn ba lịch sử 1999, dù đã bước sang tuổi 35 nhưng vẫn đầy hứng khởi khi nói về bóng đá. Anh tâm sự: “Bây giờ tôi chơi bóng chỉ để thỏa mãn niềm đam mê. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chào đón trọng thị tại Việt Nam – nơi mà lần đầu tiên tôi mới có dịp đặt chân tới. Xin cảm ơn các CĐV Việt Nam, các bạn thật tuyệt vời”.

 

Sau khi rời khỏi sân bay Nội Bài, các cựu cầu thủ của Liverpool và Man Utd  lên xe về thẳng khách sạn Sheraton. 10h sáng mai (19/11), các cựu ngôi sao M.U và Liverpool sẽ có buổi tập nhẹ làm quen với mặt sân Mỹ Đình.

* Tại Gala tối 18/11, chiếc áo có chữ ký của các cựu ngôi sao M.U và Liverpool đã được bán đấu giá. Vì có tới hai đại diện là TCT bảo hiểm dầu khí Việt Nam và người hâm mộ Lê Quý Lãm cùng trả giá 2.600 USD nên BTC đã quyết định sẽ bán 2 chiếc áo tương tự. Ngoài ra, người đấu giá thành công còn được tặng chiếc áo của Andy Cole (9) và Mc Manaman (10). Toàn bộ số tiền bán đấu giá được BTC chuyển tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt.