Buổi tập đầu tiên của ĐT Futsal Việt Nam tại Nhật Bản: Khai vị nhẹ nhàng

Chiều nay (20/4), ĐT Futsal Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Ocean Arena sau vài giờ đồng hồ đặt chân đến Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho VCK World Cup 2016 vào tháng 9 tới tại Colombia.

ĐT Futsal Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Nagoya, Nhật Bản

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng (giờ Nhật Bản), thầy trò HLV Bruno Garcia đã đặt chân tới thành phố Nagoya, thủ phủ của tỉnh Aichi sau gần 6 giờ bay (gần 2 giờ bay từ TP.HCM ra Hà Nội và khoảng 4 giờ 30 phút bay từ Hà Nội sang Nagoya).

Sau quãng đường dài di chuyển hầu hết các tuyển thủ đều tỏ ra khá mệt mỏi, tuy nhiên, họ cũng không giấu được sự háo hức về chuyến tập huấn 5 ngày ở cường quốc môn futsal là Nhật Bản. Đây cũng là điều rất dễ hiểu bởi so với nhiều lần tập huấn trước tại Nhật Bản, chuyến đi này các cầu thủ mang tâm trạng hoàn toàn khác biệt: chuẩn bị cho World Cup.

Đến Nhật Bản, ĐT Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt từ LĐBĐ nước chủ nhà (JFA). JFA cắt cử đến 2 thành viên làm nhiệm vụ đón, hướng dẫn đội tuyển trong chuyến tập huấn lần này. Trong suốt thời gian tập huấn tại Nhật Bản, thầy trò HLV Bruno Garcia được JFA bố trí lưu trú tại khách sạn Hilton Arena Nagoya – một trong những khách sạn lớn nhất ở Aichi.

Sau khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức, toàn đội đã bước vào buổi tập luyện đầu tiên tại sân tập Ocean Arena nằm cách khách sạn Hilton Arena khoảng 45 phút di chuyển.

Trong buổi tập đầu tiên này, HLV Bruno chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ để hồi phục sau hành trình di chuyển dài. Sau khi khởi động và làm quen với bóng (lần đầu sử dụng bóng Adidas, trước thường sử dụng bóng Nike), các cầu thủ tham gia các trò chơi vận động rèn luyện sự nhanh nhẹn. Chính vì vậy mà buổi tập diễn ra trong không khí khá vui vẻ và thoải mái xua tan những sự mệt mỏi trước đó.

Không khí trở nên căng thẳng hơn chút ít trong phần tập đối kháng khi HLV Bruno yêu cầu cầu thủ thực hiện đúng chỉ dẫn và thường xuyên la hét chỉ đạo khi các cầu thủ thực hiện không đúng ý đồ chiến thuật.

Đánh giá về tinh thần đội tuyển sau buổi tập đầu tiên, HLV Bruno cho biết: “Tôi rất hài lòng về tinh thần của toàn đội. Sau một chuyến đi rất dài diễn ra vào nửa đêm, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc trên sân tập. Điều này rất quan trọng bởi nó là chìa khóa định hình lối chơi cũng như dáng dấp của đội tuyển. Chúng ta chỉ có thể chơi tốt khi tinh thần tốt”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá: “Đến với chuyến tập huấn Nhật Bản lần này, tuyển futsal VN có nhiều mục tiêu cần đạt được. Thứ nhất, chúng ta sẽ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm với các đội bóng hàng đầu châu lúc nằm trong chiến địch chuẩn vị cho World Cup 2016. Vì nhiều lý do khác nhau, thành phần tham dự đội tuyển sang Nhật Bản lần này chỉ còn 8 cầu thủ đã từng thi đấu tại Giải vô địch châu Á 2016 tại Uzekistan. Điều đó chẳng khác nào đội tuyển được thay máu gần như phân nữa đội hình. Tuy vậy, tôi cho rằng, đó cũng sẽ là cơ hội cho các cầu thủ khác có cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Điều cuối cùng không kém quan trọng là, tôi muốn các cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu liên tục. Cụ thể là khi giai đoạn 1 Giải vô địch quốc gia vừa khép lại thì cầu thủ phải lên tập trung đội tuyển ngay. Đây là chuyện mà các nước có nền futsal phát triển thường làm nhưng ở Việt Nam sẽ không dễ bởi chúng ta mới có giải đấu chuyện nghiệp chưa lâu”.

Trong chuyến tập huấn lần này, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quan trọng gặp tuyển Nhật Bản (17h00 ngày 22/4, giờ VN) và Uzebkistan (14h00 ngày 23/4, giờ VN).

Sân Ocean Arena không xa lạ gì với một số cầu thủ Thái Sơn Nam trong đội tuyển khi CLB Thái Sơn Nam đã thi đấu giải các CLB Futsal Châu Á tại đây tháng 8/2013. Tại giải này, CLB Thái Sơn Nam thi đấu 3 trận thì đã đá 2 trận tại sân này. Trận đầu hòa 2-2 với CLB Shengzen của Trung Quốc, trận thứ hai thua đội chủ nhà Nagoya Ocean 1-9 mà khi đó cầu thủ số 9 Kaoru Miruoka của đội tuyển Nhật đang đá cho CLB Nagoya Ocean đã ghi bàn thắng rất đẳng cấp vào lưới TM Trần Bửu Phước.


Trong giờ ăn trưa cùng ngày, trang web chính thức của JFA đã mời đội trưởng Nguyễn Bảo Quân và HLV Bruno Garcia Formoso phỏng vấn và tiến hành đưa tin về sự xuất hiện của đội tuyển futsal VN tại Nhật Bản. Có thể nói rằng, chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Nhật Bản tại VCK Futsal châu Á vừa qua đã khiến cuộc tái ngộ giữa hai đội trong trận giao hữu ngày 22/4 tới thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông cũng như khán giả hâm mộ futsal xứ mặt trời mọc.

PHOTO: Quang Thắng

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM