Brazil nhận "trái đắng" đầu tiên dưới thời Dunga

Không kịp phản kháng sau khi liên tiếp nhận hai bàn thua vào những phút cuối trận, đoàn hùng binh khoác áo vàng-xanh đã phải chịu thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha,

Không kịp phản kháng sau khi liên tiếp nhận hai bàn thua vào những phút cuối trận, đoàn hùng binh khoác áo vàng-xanh đã phải chịu thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha, ở trận giao hữu tối qua. Đây là trận thua đầu tiên của Selecao dưới thời HLV Dunga, sau chuỗi 6 trận bất bại trước đó.

Với sự góp mặt và thi đấu tích cực của các ngôi sao như Kaka, Silva, Adriano… bên phía Brazil và Cristiano Ronaldo, Quaresma, Postiga… của Bồ Đào Nha, thế trận nhìn chung là khá cân bằng. Trong khi đội tuyển đến từ Nam Mỹ tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội, nhờ những miếng đánh trực diện vào trung lộ thì Bồ Đào Nha cũng không chịu kém cạnh. Những pha tấn công của đội tuyển đứng thứ tư tại World Cup 2006 thậm chí còn tỏ ra hiệu quả hơn nhờ những pha đánh biên. Chính đấu pháp này về cuối trận đã giúp họ giành chiến thắng 2-0, với hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 82 và 90.

Từ năm 1989 đến nay, Brazil vẫn chưa thể thắng Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Kể từ khi lên nắm quyền chỉ đạo tuyển Brazil đến nay, Dunga đã có một số vốn khá “rủng rỉnh” là 6 trận bất bại liên tiếp (5 thắng, một hòa). Trong khi đó, vị tiền bối đồng hương Brazil của ông, Scolari, cũng đang có chuỗi 3 trận thắng và một hòa kể từ sau World Cup 2006 và từng giúp Bồ Đào Nha hạ chính Brazil 2-1 ở một trận giao hữu diễn ra cách đây 4 năm. Bởi vậy, nối dài mạch trận thành công kể trên là điều cả hai HLV này đều muốn. Điều đó phần nào được thể hiện qua sự tranh chấp khá quyết liệt giữa các cầu thủ hai bên, trong phần lớn thời gian thi đấu. Không quá hiểm, nhưng những pha phạm lỗi liên tục giữa các cầu thủ khiến trận đấu thường xuyên bị cắt vụn. Tính chuyên môn bởi vậy ít nhiều bị ảnh hưởng. 

Những phút đầu tiên, Brazil tỏ ra chủ động hơn nhờ lối đá dàn trải và những pha phối hợp mềm mại, đúng “chất nghệ sĩ”. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa trận đấu về thế cân bằng. Họ chủ động chơi chậm nhằm triệt giảm sự hưng phấn của đối phương, rồi bất ngờ tung ra những pha hãm thành sắc bén và hiệu quả mỗi khi có điều kiện thuận lợi. Nhờ đó, đội tuyển đến từ bán đảo Iberia trở thành những người lên tiếng trước bằng cú dứt điểm cận thành của Postiga ở phút 21. Tuy nhiên, thủ thành Helton của Brazil mới là người làm tốt hơn trong pha mặt đối mặt này. Khoảng 5 phút sau, Brazil cũng kịp đáp trả bằng cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc của Sobis, trước khi Lucio có cú ra chân rất nhanh trong vòng 16m50 ở phút 43 đưa bóng đi trúng xà bật ra. 

Những diễn biến đầu hiệp hai không khác mấy so với quãng thời gian trước giờ nghỉ, dù cả hai bên đã liên tiếp có những điều chỉnh nhân sự. Phải đi dần về cuối trận, sự khác biệt mới được bộc lộ rõ nét. Vẫn trung thành và duy trì được sự hiệu quả trong những pha đánh biên, trong khi hàng thủ Brazil bắt đầu bộc lộ những sơ hở, việc Bồ Đào Nha tìm được các bàn thắng là điều hoàn toàn hợp lý. Phút 82, Simao Sabrosa khôn ngoan nhập thành rồi tìm được cơ hội từ quả tạt bên biên phải của Quaresma. Bị nhiều cái bóng áo vàng truy cản nhưng tiền vệ vào thay người này vẫn kịp ra chân nhanh vào góc xa khung thành Helton, mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Simao (giữa) nhanh chân dứt điểm đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn bàn. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng khiến sự hưng phấn của các học trò Scolari đẩy lên cao. Họ vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ nhưng không giấu diếm ý đồ kiếm thêm bàn thắng. Trong khi đó, dù cố gắng nhưng những pha hãm thành của Brazil tiếp tục thiếu sức thuyết phục cần thiết. Và khi trận đấu đi vào những phút cuối, đội tuyển đến từ Nam Mỹ bất ngờ nhận thêm bàn thua. Từ một pha phối hợp đá phạt nhanh bên cánh phải, bóng lại được Quaresma treo vào khu 16m50 của Brazil. Trong khi hàng thủ áo vàng-xanh còn đang lóng ngóng thì người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến của họ, Carvalho, nhanh chân hơn tung ra cú dứt điểm sệt vào góc xa khung thành Helton, hoàn tất chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha.  

Đội hình thi đấu:

Brazil (4-4-2): Helton; Maicon (Alves, 64″), Lucio, Juan (Luisao, 46″), Gilberto; Elano, Edmilson (Tinga, 64″), Gilberto Silva, Kaka; Fred (Diego, 69″), Rafael Sobis (Adriano, 46″)

Bồ Đào Nha (4-5-1): Ricardo; Miguel, Carvalho (Meira, 90″), Andrade, Caneira (Ferreira, 46″); Cristiano Ronaldo (Simao, 64″), Petit, Tiago (Joao Moutinho, 69″), Dec (Hugo Viana, 62″), Quaresma; Postiga (Gomes, 76″).
Bàn thắng: Sabrosa, 82″; Ricardo Carvalho, 90″ 

Theo VNE