Brazil bảo vệ thành công ngôi vô địch Confederation Cup

Bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp 1, Brazil đã chơi quật khởi trong hiệp 2 và vượt qua đội tuyển Mỹ với tỉ số 3-2 trong trận chung kết Confederation Cup 2009, bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp 1, Brazil đã chơi quật khởi trong hiệp 2 và vượt qua đội tuyển Mỹ với tỉ số 3-2 trong trận chung kết Confederation Cup 2009, bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Brazil đã bảo vệ thành công ngôi vô địch một cách xứng đáng

Đối với những người lạc quan nhất cũng khó có thể nghĩ ra kịch bản Mỹ và Brazil sẽ gặp nhau ở trận chung kết, bởi Tây Ban Nha quá mạnh. Dẫu vậy, tính hấp dẫn của Confed Cup 2009 được tăng lên khi các học trò HLV Bob Bradly hạ gục đương kim vô địch châu Âu ngay ở vòng bán kết.

Chính điều đó khiến trận chung kết Confed Cup năm nay được chú ý hơn bao giờ hết bởi nó chứa đựng nhiều điều mà khán giả trên toàn thế giới mong đợi. Brazil sẽ khẳng định sức mạnh và bảo vệ ngôi vô địch, hay Mỹ sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích trên đất Nam Phi?

Và câu trả lời đã có, tuy nhiên nó chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Không ai phủ nhận Brazil đã thắng bằng một lối đá tấn công kiên trì và không biết mệt mỏi. Thế nhưng với 2 lần sút tung lưới Julio Cesar chỉ trong 45 phút đầu tiên, chú Sam rất đáng được tôn vinh ở giải đấu lần này.

Trở lại với những diễn biến của trận chung kết diễn ra đêm qua, Mỹ nhập cuộc rất tự tin và triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường. Các tuyến hoạt động khá linh hoạt và nó lập tực phát huy hiệu quả. 

Mặc dù bại trận, nhưng những gì mà chú Sam để lại ở giải đấu lần này là rất đáng ghi nhận

Phút 10, nhận đường tạt bóng của Spector, Clint Dempsey lẻn xuống và nhanh chân dứt điểm vào góc xa làm bó tay thủ thành Cesar, ghi bàn thẳng mở tỉ số trận đấu cho các cầu thủ Mỹ.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Brazil dồn lên tấn công và các pha bóng chủ yếu được tập trung ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên lối chơi này vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hàng phòng ngự Mỹ và các cơ hội ăn bàn của Brazil là không thật sự rõ ràng.

Mải dâng lên tấn công, Brazil đã dính đòn hồi mã thượng của đối thủ. Phút 27, pha phản công đẹp như trong mơ đưa bóng đến chân của Donovan. Cú ngoặt bóng điệu nghệ của anh loại bỏ hoàn toàn sự kháng cự của Ramirez và pha dứt điểm của tiền đạo đang chơi cho Los Angeles Galaxy là quá khó đối với thủ thành Julio Cesar. Tỉ số là 2-0 cho các học trò HLV Bob Bradley.

Bị thủng lưới tới 2 bàn chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu của hiệp 1, các cầu thủ Brazil dồn lên tấn công như điên cuồng. Thế nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Robinho lần Fabiano.

Nếu như hiệp 1 là của màn trình diễn ấn tượng của chú Sam, thì hiệp 2 lại là màn nhảy điệu Flamengo của các vũ công xứ sở Samba.

Với cú đúp trong trận chung kết, Fabiano trở thành vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng.

Các học trò HLV Dunga đã biết tận dụng thời điểm nhạy cảm ngay ở những phút đầu hiệp 2 để ghi bàn rút ngắn tỉ số và nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng.

Phút 46, đón đường chuyền của Maicon, Fabiano xoay người và dứt điểm chính xác vào góc xa khung thành thủ môn Howard.

Đội hình thi đấu

Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Luisao, Andre Santos, Felipe Melo, Gilberto Silva, Ramires, Kaka, Fabiano, Robinho.

Mỹ: Howard, Spector, DeMerit, Onyewu, Bocanegra, Dempsey, Feilhaber, Ricardo Clark, Donovan, Davies, Altidore.

Có bàn rút ngắn tỉ số, Kaka và các đồng đội chơi hưng phấn và thanh thoát hơn. Tất cả các vị trí trên sân đều có mặt ở những điểm nóng và đáng lẽ ra họ đã có bàn gỡ hòa ở phút 61. Tuy nhiên trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Kaka mặc dù pha quay chậm cho thấy bóng đã nằm gọn trong lưới sau pha đánh đầu của tân binh Real Madrid.

Ở trận bán kết gặp Nam Phi, HLV Dunga cũng phải có sự điều chỉnh khi lối chơi của đội nhà lâm vào bế tắc và lần này cũng vậy. Lần lượt Alves, Elano được đưa vào sân và Brazil bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tấn công.

Phút 74, Kaka dùng kỹ thuật vượt qua sự truy cản của Spector và căng ngang vào trong,. Robinho băng vào đệm lòng cận thành, bóng dội xà ngang bật ra và Fabiano hoành thành cú đúp của mình trong trận đấu này bằng một pha đưa bóng vào lưới trống.

Bàn thắng không chỉ giúp Brazil cân bằng về mặt điểm số mà còn đưa Fabiano trở thành vua phá lưới ở giải lần này với 5 bàn thắng.

Như được tiếp thêm sức mạnh, các vũ công xứ Samba càng chơi càng hay và những cố gắng không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp xứng đáng.

Khi trận đấu chỉ còn chừng 6 phút, đón quả phạt góc của Elano, Lucio trong một tình huống lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đấu chính xác tung lưới thủ thành Tim Howard, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho các cầu thủ Brazil.

Như vậy, Brazil đã bảo vệ thành công ngôi vôi địch Confederation Cup và đây cũng là chức vô địch lần thứ 3 của đội quân áo Vàng – Xanh.

Ở trận tranh giải 3 trước đó vài giờ, Tây Ban Nha đã vớt vát chút danh dự khi vượt qua đội chủ nhà Nam Phi với tỉ số 3-2. 90 phút thi đấu chính thức đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2 và ở phút 107 của hiệp phụ, Xabi Alonso đã ghi bàn thắng quyết định, giúp ĐKVĐ châu Âu giành huy chương đồng ở giải đấu năm nay.

Nguồn: Theo TPO