Bóng đá Đức chìm trong nỗi thất vọng

Trong vòng 1 tuần, nước chủ nhà World Cup 2006 liên tiếp bị giáng 3 đòn nặng nề vào danh dự và niềm tin chỉ bởi một ""kẻ thù"" duy nhất – người Ý…

Trong vòng 1 tuần, nước chủ nhà World Cup 2006 liên tiếp bị giáng 3 đòn nặng nề vào danh dự và niềm tin chỉ bởi một “”kẻ thù”” duy nhất – người Ý…

Tháng Ba tồi tệ

99 ngày (2/3) trước khi đại tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh được khởi tranh, tinh thần thép, lòng kiêu hãnh của người Đức đã được “”lên dây cót”” bằng trận thua muối mặt trước đối thủ Italia. Không gì có thể bào chữa cho cú ngã ngựa thê thảm này, có chăng là một lời “”đúc kết””, đội tuyển nước chủ nhà World Cup 2006 dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klinsmann còn mông lung và ngổn ngang lắm.

Nỗi thất vọng của Kahn…

Người Đức lo đến phát sốt mà thất vọng cũng lên đến đỉnh điểm. Không ai còn có thể bình tĩnh mà gửi trọn niềm tin vào chân sút lừng danh một thời Klinsmann được nữa. Nhiều người đã và đang nghĩ đến “”sai lầm chí mạng”” khi bóng đá Đức quyết định đặt vận mệnh của mình vào chàng trai tóc vàng “”amateur”” – chưa một lần trải qua công tác huấn luyện.

Sự “”amateur”” của Klinsmann còn được săm soi ở chỗ, anh huấn luyện… từ xa, thay vì luôn sát cánh cùng đội như nhiều nhà cầm quân khác. Sẽ là một sự đột phá đúng theo thời buổi công nghệ công tin hiện đại nếu từ nước Mỹ, qua e-mail, điện thoại, Klinsmann thổi vào “”cỗ xe tăng”” một luồng gió mới mẻ, có sức sống mãnh liệt.

Nhưng sự mong chờ ấy chưa đến kể từ khi nó lóe lên tại Confe Cup. Tuyển Đức, 99 ngày trước World Cup là hình ảnh còn rối như tơ vò, đến nỗi “”hoàng đế”” (Beckenbauer) cũng phải lo cuống cuồng, buộc phải lên tiếng khuyến cáo Klinsmann xem lại cách làm việc quá ư hiện đại của mình sau khi anh vắng mặt tại buổi họp chuyên HLV của các đội dự World Cup.

Trong khi nỗi hoang mang trên đất Ý của người Đức chưa kịp nguôi ngoai thì Werder Bremen lại “”xát muối”” thêm bằng việc bị loại tức tưởi khỏi Champions League vào rạng sáng 8/3. ~ cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá thuộc tầm vóc CLB, sơ sảy vào phút cuối của Bremen đã giúp đối thủ Juve (Italia) giành vé vào tứ kết (hòa 4-4) nhờ lợi thế bàn thắng sân khách.

… Lo ngại của ’’Hoàng đế’’ Beckenbauer…

Nhưng bi kịch không dừng lại, đúng 1 ngày sau, đến lượt “”Hùm xám”” Bayern Munich nhanh chóng “”đầu hàng”” trước đại diện bóng đá Ý – AC Milan, với một tỷ số… trùng khớp cùng ĐTQG: thua 1-4! Quả là một đòn giáng tinh thần nặng nề, đầy thách thức cho bản lĩnh của người Đức. Rõ ràng, giai đoạn khó khăn nhất đang bủa vây nước đăng cai World Cup 2006.

Klinsmann vẫn lạc quan nhưng…

Ba thất bại nối tiếp nhau của bóng đá Đức đều diễn ra trên sân khách – nước Ý cổ kính và xinh đẹp. Sự trùng hợp về kết quả không muốn có giữa đoàn quân Klinsmann và Bayern Munich càng khiến cho báo giới Đức “”khóc”” cho bóng đá nước nhà.

Sau cơn “”tam bành”” dành cho ĐTQG, “”Thảm họa 2″”“”Chào Bundesliga”” là những cụm từ được tạp chí Kicker dùng để nói về thất bại của Bayern cũng như nước Đức không còn đại diện nào tại đấu trường Champions League.

… nhưng HLV Klinsmann vẫn giữ nguyên lập trường huấn luyện… từ xa!

Có thể nói, hình ảnh một Kahn bất lực trước khung thành trong màu áo Bayern rạng sáng nay và trước đó là Lehmann ở ĐT Đức càng khiến cho viễn cảnh của đoàn quân Jergen u ám hơn bao giờ hết. Áp lực từ chức được dư luận nhằm vào Klinsmann nhưng người ta cũng e ngại sự thay đổi vào lúc này càng khiến tuyển Đức trở nên rối ren hơn.

Thua Italia 1-4, nghĩa là đã hơn 5 năm qua, người Đức chưa hề biết đến dư vị chiến thắng trước những đối thủ tiếng tăm của làng bóng thế giới. “”Chiến công”” cuối cùng và gần đây nhất của Đức là thắng Anh 1-0 tại Wembley vào tháng 10/2000. Nhưng làm sao ngăn được giấc mơ World Cup của người Đức?

Trái với sự hoảng hốt của số đông, HLV Klinsmann vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường, giữ nguyên quan điểm huấn luyện của mình. Câu chuyện sẽ trở nên sống động và tuyệt vời nếu Đức “”lột xác”” tại ngày hội bóng đá thế giới. Tuy nhiên, khả năng có “”điều thần kỳ”” này từ Klinsmann và học trò là rất khó bởi nó thiếu hẳn một cơ sở vững chắc.

Đến Beckenbauer ủng hộ cậu học trò hết mình, rốt cuộc cũng phải lên tiếng và tỏ rõ sự thất vọng về Klinsmann. Bản thân, HLV trẻ này thì cho biết: “”Tôi đã có đầy đủ kế hoạch cần thiết về việc chuẩn bị World Cup cho đội tuyển…””.

Klinsmann vẫn tỏ ra hết sức tin vào bản thân nhưng vấn đề ở chỗ nước Đức ngày càng mất niềm tin ở anh. Bởi thế, bóng đá Đức tiếp tục rơi vào bế tắc, đành khắc khoải chờ đợi trận giao hữu vào ngày 22/3 tới đây tại Dortmund với ĐT Mỹ…

(Theo VNN)