Bốc thăm tứ kết Champions League: M.U tái ngộ Porto, Liverpool đụng Chelsea

Sự chờ đợi thời khắc quan trọng (18h ngày 20/3) của fan làng bóng túc cầu rồi cũng đến. Lá thăm đưa đẩy các nhà ĐKVĐ M.U tái ngộ Porto ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Liverpool sẽ đụng phải đối thủ rất xương là Chelsea, kẻ đã có duyên nợ với “Đoàn quân đỏ”.

Sự chờ đợi thời khắc quan trọng (18h ngày 20/3) của fan làng bóng túc cầu rồi cũng đến. Lá thăm đưa đẩy các nhà ĐKVĐ M.U tái ngộ Porto ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Liverpool sẽ đụng phải đối thủ rất xương là Chelsea, kẻ đã có duyên nợ với “Đoàn quân đỏ”.

 

M.U đã tránh được những đối thủ đáng gờm trong nước, cũng như Barcelona – đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất châu Âu thời điểm này. Ở tứ kết, nhà ĐKVĐ sẽ có cơ hội tái ngộ với Porto, đối thủ mà 5 năm trước từng khiến “quỷ đỏ” dừng bước ở vòng knock-out với trận hòa ngay tại Old Traford.

 

Có thể nói, đây là mùa giải mà thầy trò Sir Alex Ferguson đã gặp không ít đối thủ duyên nợ. Tại vòng bảng, M.U đã có cơ hội nằm chung bảng cùng “người quen” Villarreal.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League – Ảnh: AP

 

Đến vòng knock-out vừa qua, Sir Alex Ferguson được gặp lại Mourinho, kẻ mà vị chiến lược gia người Scotland thua nhiều hơn thắng. Và tại vòng tứ kết, Porto sẽ là đối thủ tiếp theo của M.U.

 

Mùa giải 2003/04, trước khi chinh phục vinh quang ở Gelsenkirchen (Đức), Porto dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho đã “bước qua xác” M.U – một trong những ứng viên khi ấy. Gần 10 ngày trước, M.U đã trả được nợ với Mourinho, và sắp tới sẽ là món nợ tiếp theo được thanh toán cùng Porto?

 

Nhưng M.U – Porto không phải trận đấu có nhiều duyên nợ nhất. Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất vòng từ kết không nằm ngoài “nội chiến” Anh quốc, giữa Liverpool và đương kim á quân Chelsea.

 

Đây là lần thứ 4 trong vòng 5 mùa giải gần nhất, Liverpool và Chelsea phải tự loại nhau tại sân chơi danh giá bậc nhất châu Âu. Chỉ có điều, khác với 3 lần trước đó, khi các cuộc chạm trán chỉ diễn ra ở bán kết, lần này Liverpool và Chelsea gặp nhau sớm hơn.

 

Trong hai lần gặp nhau đầu tiên, Liverpool đều là kẻ chiến thắng. Thế nhưng, ở lần gần nhất, nụ cười đã thuộc về Chelsea. Khi ấy, cú đúp của Drogba và 1 bàn của Lampard đã giúp Chelsea thắng ngẹt thở 3-2 sau 120 phút của trận lượt về (Torres và Babel ghi bàn cho Liverpool).

 

Ít ngày trước lễ bốc thăm, đội trưởng Gerrard từng tuyên bố bất kỳ đối thủ nào cũng e ngại đụng phải Liverpool ở tứ kết. Nhưng giờ đây, có thể khẳng định chính bản thân Gerrard và các đồng đội cũng phần nào đó cảm thấy lo lắng khi đối thủ là Chelsea – kẻ đã thay đổi được lịch sử khi đối đầu cùng “Binh đoàn bỏ”.

 

Hơn nữa, Chelsea hiện nay do “phù thủy” Hiddink dẫn dắt nên càng tiểm ẩn sự nguy hiểm cho bất kỳ đối thủ nào. Một trận derby nước Anh ở châu Âu, nhưng người ta sẽ phải nói nhiều hơn đến cuộc đấu trí của hai ông thầy ngoại, Hiddink và Benitez. 

 

Một cặp đấu rất được chờ đợi khác là Barcelona và Bayern Munich. Dù Barca đang bay cao với lối chơi hoa mỹ, nhưng có thể xem Bayern Munich với chất thép và tính khoa học của người Đức là một khắc tinh đối với đại diện đến từ La Liga.

 

Pep Guardiola đấu trí cùng Jurgen Klinsmann, hai HLV trẻ nhất tham dự vòng tứ kết, sẽ rất khó để dự đoán, và đó chắc chắn sẽ là hai lượt trận đáng xem. Nếu Klinsmann từng có thành công nhất định trong vai trò HLV, thì đây mới là cơ hội đầu tiên cho Guardiola khẳng định chỗ đứng của mình trong làng bóng đá châu Âu – trên cương vị của một nhà cầm quân.

 

Cặp đấu còn lại ít nhiều đã có với nhau chút duyên nợ, Villarreal và Arsenal. Mùa giải 2005/06, khi lần đầu tiên bước ra sân chơi Champions League, Villarreal chỉ chịu dừng bước ở bán kết trước Arsenal do thiếu may mắn hơn đối thủ, trong đó có cú sút hỏng ăn “để đời” của Riquelme.

Roma vĩnh cửu đang mở rộng tay chờ đợi hai đối thủ bước vào trận chung kết. Đó sẽ là những ai trong số 8 CLB dự tứ kết? Ảnh: Getty Images

 

Cũng trong mùa giải ấy, sau khi loại Villarreal, các “pháo thủ” đến từ thành London đã lần đầu tiên trong lịch sử được đá trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm hơn so với Barcelona của Rijkaard, nên thầy trò HLV Wenger đành chấp nhận thua ngược chỉ trong vòng 15 phút cuối.

 

Một vòng tứ kết khá gay cấn. Sẽ có một trận chung kết trong mơ, và đó là Liverpool – M.U; Barcelona – M.U; Chelsea – M.U; sự lặp lại của lịch sử 10 năm trước giữa Bayern Munich với M.U; hay sẽ là trận derby của thành London, Chelsea đấu Arsenal?

 

Tất cả chỉ là dự đoán, và để biết ai sẽ cầm trên tay chiếc vé đến thành phố Roma vĩnh cửu, chúng ta phải đợi thêm 4 trận đấu nữa. 

Vòng tứ kết
1VillarrealArsenal
2Man UtdPorto
3LiverpoolChelsea
4BarcelonaBayern Munich
Lượt đi vòng tứ kết diễn ra ngày 7 & 8/4, các trận lượt về diễn ra 14 & 15/4. Đội đứng trước đá lượt đi trên sân nhà.
Vòng bán kết
1Thắng tứ kết 2Thắng tứ kết 1
2Thắng tứ kết 4 Thắng tứ kết 3
Lượt đi vòng bán kết diễn ra ngày 28 & 29/4, lượt về diễn ra ngày 5 & 6/5. Đội đứng trước đá lượt đi trên sân nhà.
Chung kết
Thắng bán kết 1Thắng bán kết 2
Trận CK diễn ra ở Olimpico, Roma, 20h45 ngày 27/5 (giờ châu Âu; khoảng 2h45 ngày 28/5 giờ VN)

 

Nguồn: Theo ThethaoVietnamnet