Bờ Biển Ngà chịu án phạt nặng từ FIFA

LĐBĐ Thế giới FIFA vừa ra quyết định phạt tiền và hạn chế các CĐV Bờ Biển Ngà tới sân để cổ vũ cho đội chủ nhà sau khi xảy ra vụ hỗn loạn làm hơn 20 người thiệt mạng.  

LĐBĐ Thế giới FIFA vừa ra quyết định phạt tiền và hạn chế các CĐV Bờ Biển Ngà tới sân để cổ vũ cho đội chủ nhà sau khi xảy ra vụ hỗn loạn làm hơn 20 người thiệt mạng.

 

Theo quyết định của FIFA, LĐBĐ Bờ Biển Ngà sẽ phải nộp phạt một khoản tiền lên tới 50.000 frăng Thụy Sỹ (khoảng 47.000 USD). Ngoài ra, sân vận động tại Abidjan – nơi sẽ diễn ra trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 giữa Bờ Biển Ngà và Burkina Faso vào ngày 5/9 sẽ chỉ được tiếp nhận 20.000 CĐV (bằng ½ sức chứa của sân).

 

Đây được coi là mức phạt cần thiết, có đủ sức răn đe đối với nước chủ nhà Bờ Biển Ngà trong công tác chuẩn bị sân bãi và an ninh cho mỗi trận đấu quốc tế.

Một CĐV xấu số được sơ cứu ngay tại sân vận động

 

Người dân Bờ Biển Ngà hẳn vẫn chưa quên thảm kịch bóng đá lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Cuối tháng 3 vừa qua, trong trận đấu giữa đội tuyển Bờ Biển Nga và đội bóng Malawi trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, bức tường của sân vận động Houphouet-Boigny đã bất ngờ đổ sập khiến 22 CĐV xấu số thiệt mạng.

 

Theo nguồn tin từ cảnh sát, sân Houphouet-Boigny với sức chứa chỉ là 35.000 người đã hoàn toàn bị quá tải khi dòng người bản địa liên tục đổ về khu vực này để cổ vũ cho đội nhà thi đấu với Malawi.

 

Lo ngại xảy ra sự cố, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông thế nhưng chính sự can thiệp này đã dẫn tới sự cố ngoài ý muốn. Đám đông ùa chạy toán loạn đã dẫn tới việc bức tường bao quanh sân vận động đã bất ngờ đổ ập xuống do sức nặng của đám đông cuồng nhiệt.

 

Ngay lập tức cảnh sát và lực lượng y tế đã đưa các nạn nhân cấp cứu ngay tại sân vận động Houphouet-Boigny. Điều đáng nói là trận đấu này vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp sự hỗn loạn trên các khán đài.

 

Được biết, sân vận động Houphouet-Boigny mới được LĐBĐ Bờ Biển Nga cho cải tạo và xây dựng lại với sức chứa tối đa là 35.000 người nhưng theo ước tính có tới hơn 40.000 người đã đến sân Houphouet-Boigny vào thời điểm thảm kịch xảy ra.

 

Theo một số nguồn tin, người dân Bờ Biển Nga rất tự hào khi trong đội tuyển của họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu cho những CLB hàng đầu châu Âu hiện nay như Chelsea (Drogba, Kalou) và Arsenal (Toure, Eboue). Chính vì vậy tất cả đều muốn được theo dõi những người hùng của mình thi đấu, điều đó đã khiến sân Houphouet-Boigny quá tải.

 

Theo thống kê của giới chuyên môn, tính đến nay đã có hàng trăm CĐV thiệt mạng vì các cuộc bạo loạn và chen lấn tại sân vận động ở các nước châu Phi trong một thập kỷ trở lại đây.

 

Chỉ tính riêng trong năm 2001 đã có tổng cộng 196 CĐV thiệt mạng thiệt mạng ở các quốc gia như Zimbabwe, Côngô, Ghana. Tất cả đều bắt nguồn từ việc hàng rào an ninh lỏng lẻo tại các sân vận động dẫn tới cảnh xô đẩy, bạo loạn. Thậm chí hồi tháng 5/2001, bức tường lớn tại sân vận động ở thủ đô Accra của Ghana đã sập xuống và cướp đi sinh mạng của 126 CĐV.


 

Nguồn: Theo VnMedia