Beckham để lại dấu ấn, tuyển Anh suýt thắng Brazil

Từ quả đá phạt của ngôi sao Real, Terry đưa đội tuyển "Ba Sư tử" vượt lên dẫn bàn. Tuy nhiên, phút sơ sểnh lúc cuối trận đã không cho họ hưởng trọn niềm vui khi để đội khách tìm được bàn gỡ hòa 1-1, trong trận giao hữu tại sân Wembley…

Từ quả đá phạt của ngôi sao Real, Terry đưa đội tuyển “Ba Sư tử” vượt lên dẫn bàn. Tuy nhiên, phút sơ sểnh lúc cuối trận đã không cho họ hưởng trọn niềm vui khi để đội khách tìm được bàn gỡ hòa 1-1, trong trận giao hữu tại sân Wembley tối qua.  

Tiếp các vị khách đến từ xứ Samba, tuyển Anh ra quân với sơ đồ 4-4-2. Theo đó, hai cánh ở hàng tiền vệ được chia cho Beckham (phải) và Joe Cole (trái). Gerrard do đó bó vào giữa. Tuy nhiên, như một cách để tránh tình trạng “dẫm lên chân nhau”, thủ quân của Liverpool được kéo xuống thấp đá trong vai trò tiền vệ trụ, còn Lampard nhô lên cao hỗ trợ cho hàng công là bộ đôi Smith – Owen. Vấn đề đáng ngại nhất của tuyển Anh lúc này là hàng thủ. Việc hàng loạt những lựa chọn hàng đầu bị chấn thương buộc McClaren phải đặt niềm tin vào Carragher bên biên phải, King đá cặp trung vệ cùng Terry, còn tân binh Shorey trấn giữ hành lang còn lại.

Trong khi đó, Brazil tiếp tục công cuộc thử nghiệm. Bên cạnh những Ronaldinho, Kaka, Gilberto Silva, cơ hội lại được trao cho những cái tên không được biết đến một cách rộng rãi như Vagner Love hay Daniel, Naldo. Với đội hình như vậy, sự ăn khớp có vẻ như vẫn chưa thực sự tìm đến với đội tuyển vàng xanh. Những pha dâng cao của họ chưa mang nhiều dấu ấn tập thể, mà thường phụ thuộc vào Kaka hay Ronaldinho. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của hiệp một, Brazil vẫn là đội nhỉnh hơn nhờ biết cách tạo áp lực về phía đối phương. Thậm chí, có thể nói họ đã thiếu may mắn chứ nếu không đã sớm có được bàn mở tỷ số sau cú đánh đầu của Silva ở phút 23. Trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền vệ đang khoác áo Arsenal ghi bàn trong tư thế việt vị nhạy cảm.

Về phần chủ nhà, vấn đề họ gặp phải chính là khó khăn trong việc triển khai tấn công. Smith và Owen thường xuyên rơi vào tình trạng “đói” bóng, do sự hỗ trợ từ tuyến dưới không thật hợp lý và kịp thời. Tuy nhiên, chính lúc này, vai trò của Beckham mới thực sự đáng giá. Không thể giúp đội nhà sớm có bàn mở tỷ số ngay trong hiệp một, nhưng tiền vệ Real vẫn kịp lên tiếng bằng những đường kiến tạo – chủ yếu là từ đá phạt – khá lợi hại. Nếu ở phút 14, Owen không lỡ nhịp khi băng vào đón đường chuyền của người đồng đội cũ ở Real, hay sau đó 15 phút cú sút phạt trực tiếp của chính Beckham đi chuẩn hơn vài tấc thì mọi chuyện có thể đã khác. Dẫu vậy, tỷ số 0-0 sau hiệp một không làm ai tiếc nuối khi đã phản ánh đúng thế trận chung khá hòa nhã.

Sang hiệp hai, sự hứng khởi được tăng lên đôi chút. Những pha công thành nguy hiểm nhờ vậy cũng được nâng cao cả về chất lẫn lượng. Phút 49, Ronaldinho suýt phá được thế cân bằng nhờ cú dứt điểm đầy sức nặng sau pha phối hợp nhóm với Kaka và Robinho. Nhưng thủ thành Robinson của tuyển Anh là người chiến thắng trong tình huống này. Khoảng 7 phút sau, Owen thay mặt chủ nhà đáp lễ. Tuy nhiên, cú đánh đầu của tiền đạo đang chơi cho Newcastle lại không đi trúng đích, dù pha kiến tạo từ Beckham trong tình huống này là khá thuận lợi. Ngay sau đó, tuyển Anh tiếp tục có thêm những cơ hội, nhưng cũng phải đến phút 68, họ mới mở được tỷ số. Từ cú đá phạt bên cánh phải của Beckham, bóng đi sâu vào khu cấm địa đội khách rồi tìm đến đầu của Terry trước khi bay vào lưới Brazil. Không lâu sau, tỷ số lẽ ra đã có thể là 2-0 cho tuyển Anh nếu Terry tiếp tục tận dụng được đường chuyền của Beckham.

Với những gì diễn ra, tưởng như sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho tuyển Anh. Nhưng, sự thật đã không như vậy sau lần lượt là Tery và Beckham được rút ra nghỉ. Thế trận và cơ hội nguy hiểm do đó thuộc về Brazil. Ngay trong tình huống chạm bóng đầu tiên sau khi vào thay Terry, Wes Brown đã suýt biếu không cho đội khách bàn thắng khi để mất bóng vào chân Afonso Alves (thay Kaka). Tuy nhiên, thủ thành Robinson đã kịp lao ra chặn đứng, cứu thua cho đội nhà. Không lâu sau đó, Afonso lại có cơ hội đe dọa đội chủ nhà, nhưng lần này cú đánh đầu của anh vẫn không thể đưa được bóng vào lưới Robinson. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các vũ công Samba sau cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng bàn gỡ 1-1 ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, khi Diego tận dụng thành công đường chuyền của Gilberto Silva và sự hớ hênh của cặp trung vệ King – Brown của đội chủ nhà để lập công.  

Đội hình thi đấu:

Anh: Robinson, Carragher, King, Terry (Brown, 72″), Shorey, Beckham (Jenas, 77″), Gerrard, Lampard (Carrick, 88″), Cole (Downing, 62″), Smith (Dyer, 62″), Owen (Crouch, 83″).
Dự bị không được sử dụng: Carson, Bridge, Neville, Bentley, Green, Defoe.

Bàn thắng: Terry 68″.

Brazil: Helton, Daniel (Maicon 65), Naldo, Juan, Gilberto, Ronaldinho, Mineiro (Edmilson 63), Gilberto Silva, Kaka (Alves 71), Robinho (Diego 74), Vagner Love.
Dự bị không được sử dụng: Doni, Alex Silva, Alex, Marcelo, Josue, Elano, Jo.

Bàn thắng: Diego 90″.