Arsene Wenger: "Các cầu thủ của tôi là những người hùng"

HLV Arsene Wenger của Arsenal tỏ ra rất bất bình với cách cầm còi của trọng tài chính Terje Hauge người Na Uy, đồng thời ca ngợi màn trình diễn của các học trò…

Trong buổi họp báo sau trận chung kết Champions League tại Paris với phần thắng 2-1 nghiêng về Barcelona, HLV Arsene Wenger của Arsenal tỏ ra rất bất bình với cách cầm còi của trọng tài chính Terje Hauge người Na Uy, đồng thời ca ngợi màn trình diễn của các học trò.

Ông cho biết: “Tôi thực sự bức xúc bởi bàn thắng gỡ hòa của Barca đã được ghi trong tư thế việt vị rõ ràng. Tối qua, các cầu thủ của tôi là những người hùng nhưng họ đã không được tưởng thưởng xứng đáng. Bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn.”

Arsene Wenger cùng các học trò sau khi huy chương

Dù chỉ chơi với 10 người sau khi thủ môn Jens Lehmann bị đuổi từ khá sớm nhưng Arsenal vẫn là đội mở được tỷ số. Tuy nhiên, đến phút 76, Barcelona đã gỡ hòa sau pha nhận bóng ghi bàn ở vị trí khá nhạy cảm của Eto”o. Chỉ 5 phút sau, cầu thủ dự bị Luciano Belletti ấn định chiến thắng cho Barca từ đường chuyền thông minh của Larsson.

“Rất khó để 10 người để đánh bại 11 người và bàn thắng của Eto”o là bước ngoặt của trận đấu. Đây là trận thua đầu tiên của chúng tôi tại Champions League mùa này và nó được quyết định bởi một bàn thắng không hợp lệ. Đó là điều khó có thể chấp nhận.” – Wenger nói bằng giọng đầy bực tức.

Chiến lược gia người Pháp cũng dành tặng lời khen cho lão tướng Henrik Larsson. Cầu thủ người Thụy Điển này vào sân từ băng ghế dự bị nhưng thi đấu rất hiệu quả, góp công lớn vào cả 2 bàn thắng của Barcelona.

“Tôi không nghĩ rằng đội chơi hay hơn đã thắng. Thậm chí khi chúng tôi chỉ còn 10 người trên sân thì họ cũng hiếm khi tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm. Mọi người luôn nói về Ronaldinho nhưng tôi thấy rằng Larsson mới là cầu thủ đáng khen nhất.” 

Về phần mình, Larsson vui sướng cho biết: “Đây là trận đấu hấp dẫn và cả hai đội đều xứng đáng với chiến thắng. Tôi đã có trận đấu chia tay Barca theo cách không thể tin nổi. Tôi đã có 2 năm tuyệt vời cùng Barca khi giành được 2 chức VĐ La Liga và bây giờ là Champions League.”

Với Deco, đây là chiếc cúp Champions League thứ 2 mà anh có được trong sự nghiệp. Lần trước là vào năm 2004, khi anh dẫn dắt Porto đánh bại Monaco trong trận chung kết. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bổ sung lời đồng đội.

“Arsenal đã có những cơ hội ghi bàn từ rất sớm nhưng chiếc thẻ đỏ của Lehmann đã tạo lợi thế cho chúng tôi. Họ vẫn mở được tỷ số, tuy nhiên, chúng tôi đã vùng lên và giành chiến thắng. Đây là một chiến tích lịch sử với tất cả các cầu thủ Barcelona.”

Đội trưởng Thierry Henry, người đã bỏ lỡ hai cơ hội rất tốt để ghi bàn thì nhận xét về chiếc thẻ đỏ của Lehmann là không sai nhưng phản ảnh các quyết định còn lại của trọng tài Hauge đều có lợi cho Barcelona.

“Đó là bàn thắng đã việt vị và nhiều quyết định của ông ấy cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Tôi không muốn tranh luận nhưng nó khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận. Chắc chắn bạn không bao giờ muốn thua trong một trận chung kết, nhất là theo kịch bản như vậy.”

“Chúng tôi đã thi đấu như những chiến binh và có quyền ngẩng cao đầu khi trận đấu kết thúc. Nhưng những gì mà người ta nhớ về trận đấu này chỉ là Barca chiến thắng còn chúng tôi là những kẻ bại trận.” – Henry bộc bạch với các phóng viên.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Jens Lehmann

Với chiếc thẻ đỏ phải nhận đêm qua, Jens Lehmann trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu trong một trận chung kết Champions League. Thủ môn người Đức bị trọng tài Hauge thổi phạt trong tình huống cản phá trái phép tiền đạo Eto”o ngay trước vòng cấm địa. Ông trọng tài người Na Uy này cũng chính là người đã rút thẻ đỏ đối với Arsier del Horno trong trận lượt đi giữa Chelsea và Barca ở vòng 1/16.

“Rõ ràng, nhận thẻ đỏ chỉ sau chưa đầy 20 phút là một bi kịch. Tình huống phạm lỗi xảy ra quá nhanh và khi tôi nhận ra thì đã muộn. Đó là một pha xử lý không thể coi là tốt.” – Lehmann phát biểu trên truyền hình Đức.

“Nhưng các đồng đội của tôi vẫn thi đấu rất tuyệt vời. Với 10 cầu thủ, họ đã tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Không may là bàn thua đầu tiên của chúng tôi được ghi trong tư thế việt vị. Nó thật bất công với chúng tôi sau tất cả những gì đã trình diễn.”

Thủ môn số 1 của ĐT Đức tại World Cup sắp tới chấp nhận rằng, chiếc thẻ đỏ này có thể sẽ là tâm điểm của búa rìu dư luận. Nó đã buộc Arsenal phải hy sinh tiền vệ Robert Pires để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Almunia.

“Bạn muốn nghe từ tôi điều gì? Tôi nên tự dằn vặt mình và nhận mọi trách nhiệm về thất bại này? Tôi nghĩ rằng tôi đã có một pha xử lý hơi sai lầm. Nhưng đó là điều rất khó tránh khỏi. Là một thủ môn, tôi phải luôn luôn đối mặt với những tình huống như vậy.”

Vào lúc này các bạn đang giận giữ vì đội nhà vừa thua trận. Nhưng có thể ngày mai mọi chuyện sẽ lại khác đi. Bạn sẽ không mong đợi một chiếc thẻ đỏ trong trận chung kết chỉ sau gần 20 phút thi đấu. Nó thật khó chịu. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.” – thủ thành 36 tuổi kết luận.

(Theo VNN)