Anelka lập công, Chelsea thắng nhẹ Porto

Niềm vui nối tiếp niềm vui tại Stamford Bridge. Sau khởi đầu hoàn hảo ở giải Ngoại hạng, tối qua, thầy trò Carlo Ancelotti lại giành chiến thắng trong trận ra quân ở Champions Leguea, dù chỉ với tỷ số 1-0.

Chiến thắng đến với chủ nhà Chelsea tối qua không thực sự dễ dàng.

Đặt Champions League là mục tiêu ưu tiên, nhưng ngay ở điểm xuất phát, Chelsea đã vướng phải đôi chút bất lợi. Do án phạt liên quan đến sự cố trọng tài trong trận bán kết lượt về với Barca mùa trước, nên Jose Bosingwa và Didier Drogba đều vắng mặt. Nicolas Anelka vì vậy được kéo lên vị trí cao nhất hàng công, với sự hỗ trợ từ hai cánh của Salomon Kalou và Florent Malouda. Nhiệm vụ trấn giữ hành lang phải được giao cho Branislav Ivanovic.

Lượt trận 1 Champions League

Thứ ba, ngày 15/9

Bảng A

Juventus 1-1 Bordeaux

(Iaquinta 63′ – Plasil 75′)

Maccabi Haifa 0-3 Bayern

(Van Buyten 65′, Muller 85′ & 88′)

Bảng B

Wolfsburg 3-1 CSKA Moscow
(Grafite 35′, 41′ pen & 87′ – Dzagoev 77′)

Besiktas 0-1 MU

(Scholes 77′)

Bảng C

FC Zurich 2-5 Real Madrid

(Margairaz 64′ pen, Aegerter 65′ – Ronaldo 27′ & 89′, Raul 34′, Higuain 45’+1, Guti 90’+4)

Marseille 1-2 Milan

(Heinze 50′ – Inzaghi 28′ & 76′)

Bảng D

Chelsea 1-0 Porto

(Anelka 48′)

Atletico Madrid 0-0 APOEL Nicosia


20h45, thứ tư, ngày 16/9

(Giờ Trung Âu; + 5 = Hà Nội)

Bảng E

Liverpool – Debreceni

Lyon – Fiorentina

Bảng F

Inter – Barca

Dynamo Kiev – Rubin Kazan

Bảng G

Stuttgart – Rangers

Sevilla – Unirea Urziceni

Bảng H

Olympiacos – AZ Alkmaar

Standard Liege – Arsenal

Trước chuyến thăm sân Stamford Bridge tối qua, Porto từng 12 lần đến Anh và chưa khi nào ra về mà có chiến thắng. Tuy nhiên, điều đó hầu như không khiến đội Đương kim vô địch Bồ Đào Nha tự ti. Họ thậm chí không đưa tiền đạo số một Radamel Falcao Garcia vào đội hình xuất phát, nhưng nhập trận bằng lối chơi tốc độ và chủ động chẳng kém đội chủ nhà. Không khí vì vậy sôi động ngay từ những phút đầu tiên.

Tại Stamford Bridge tối qua trời mưa khá to, dẫn đến việc sân trơn bóng ướt. Giải pháp kết thúc nhanh, dứt điểm từ xa vì vậy được cả Chelsea lẫn Porto áp dụng triệt để. Chỉ trong chưa đầy 10 phút đầu tiên, sóng gió nhiều lần đổ lên hai đầu khung thành.

Frank Lampard là người lên tiếng đầu tiên, với cú sút chìm từ ngoài cấm địa khiến thủ thành Helton phải đổ người cản phá. Hulk của đội khách nhanh chóng đáp trả cũng bằng một cú kết thúc tầm xa, khoảng 25 mét, khiến Cech phải quỵ người chắn đỡ. Phút thứ 7, thiếu chút nữa Lampard mở tỷ số, khi thoải mái đánh đầu ở cự ly gần, nhưng lại không qua nổi đôi tay của Helton.

Để ngăn chặn sự hứng khởi của Porto, Chelsea đôi khi phải dùng đến lối chơi rắn, không ngại phạm lỗi ngay từ phần sân phía trên. Tất nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm, điều cốt yếu để làm nên thế trận có lợi vẫn phụ thuộc vào lối đánh. Và bằng việc duy trì tốc độ lên bóng ở mức cao và dàn trải, đội chủ nhà dần tạo được áp đảo rõ nét và đẩy đối thủ xuống thấp. Những bước chạy linh hoạt của Lampard biến hóa cũng những pha di chuyển diện rộng của Anelka khiến hàng thủ Porto nhiều phen khốn khổ. Mọi sự tập trung của họ lúc này đành phải dồn hết cho hàng thủ.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài gây sức ép, nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn, Chelsea có dấu hiệu lỏng chân khi xuôi gần về cuối hiệp. Porto nhờ đó ít phải chịu sức ép, và có cơ hội để lên bóng. Không ít lần, khung thành đội chủ nhà bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Điển hình là hai tình huống đánh đầu, một của Guarin đưa bóng vọt xà và sau đó của Raul Meireles kết thúc trong tư thế trống trải, đưa bóng đến đúng vị trí của Petr Cech.

Pha lóe sáng hiếm hoi của Anelka đem lại ba điểm cho Chelsea.

Sau giờ nghỉ, Chelsea lại khởi đầu hừng hực, nhưng lần này mọi chuyện tích cực hơn. Họ sớm có được bàn mở tỷ số ở phút 48 nhờ công Anelka. Tận dụng tình huống phá bóng thiếu dứt khoát trước mặt cấm địa của hàng thủ đội khách, Kalou nhanh chân chọc bóng xuống cho Anelka. Trong thế đối diện, tiền đạo đội tuyển Pháp không đánh bại được Helton, nhưng kịp sửa chữa bằng cú bồi bóng kỹ thuật vào góc cao.

Gạt bỏ được gánh nặng bàn thắng, Chelsea duy trì được khí thế tưng bừng ở những phút tiếp sau. Khung thành đội khách vì vậy tiếp tục nằm trong tầm báo động. Phút 53, Malouda lao vào đánh đầu dũng mạnh nhưng bóng ăn ra mặt bên của lưới. Trước đó, Ivanovic cũng có cơ hội từ quả đá phạt góc, nhưng đưa bóng vọt xà.

Bị ép liên tục, Porto buộc phải tung vào sân tiền đạo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của họ ở giải vô địch quốc gia, Garcia, nhằm cải thiện tình hình. Nhưng đội chủ nhà không vì thế mà tỏ ra nương nhẹ. Phút 58, nếu không có cú ngả người xuất thần của Helton, cản phá quả đánh đầu uy lực từ Kalou, cách biệt có lẽ đã được nhân đôi cho Chelsea.

Tương tự như hiệp một, sau một hồi tấn công tưng bừng, Chelsea lại để lỏng khu trung tuyến, tạo điều kiện cho Porto dồn lên. Cech đôi ba lần nữa phải hoạt động vất vả mới bảo toàn được mành lưới trước một số tình huống áp sát của đối phương. Đáng kể đầu tiên là cú dứt điểm của Falcao phút 68, rồi Guarin khoảng 6 phút sau. Phút 81, cầu thủ vào thay người Silvestre Varela bắt vô-lê hiểm hóc trong cấm địa, khiến Cech phải vươn tay gạt bóng ra.

Bỏ nhiều tâm sức và có không ít cơ hội, nhưng Porto chẳng kiếm được bàn gỡ. Trước khi trận đấu kết thúc, họ thậm chí còn mất người (Fernando phải nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Malouda). Trong khi đó, giành được ba điểm, nhưng Chelsea có lẽ chỉ thực sự hài lòng với kết quả.

Đội hình thi đấu:

CHELSEA: Cech, Ashley Cole, Terry, Carvalho, Ivanovic, Malouda, Lampard, Essien, Ballack, Kalou (Belletti 76’), Anelka.

PORTO: Helton, Pereira, Alves, Rolando, Fucile, Meireles, Fernando, Guarin, Rodriguez (Valera 63’), Hulk, Gonzalez (Falcao 54’).

Bảng D

TTĐộiTrậnTHBH/SĐiểm
1Chelsea110013
2Apoel Nicosia101001
3Atletico Madrid101001
4FC Porto1001-10

Nguồn: Theo VNE