AC Milan vào bán kết nhờ cú thoát hiểm ngoạn mục

Hai bàn thắng của Inzaghi và Sheva trong vài phút cuối đã đưa các rossoneri vượt qua tứ kết Champions League bằng thắng lợi chung cuộc 3-1 trước Lyon.

Hai bàn thắng của Inzaghi và Sheva trong vài phút cuối đã đưa các rossoneri vượt qua tứ kết Champions League bằng thắng lợi chung cuộc 3-1 trước Lyon. Đây là thất bại đáng tiếc cho đội ĐKVĐ Pháp, bởi họ chơi không tồi và lẽ ra có thể đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách nếu duy trì tỷ số 1-1 đến hết giờ.

Milan vào bán kết trong sự thất vọng cùng cực của Lyon.(AP)

Hy vọng và lo âu, phấp phỏng để rồi vỡ oà trong niềm vui chiến thắng là cảm giác chung của tất cả thành viên Milan sau trận tứ kết lượt về Champions League đêm qua, tại San Siro. Trận hoà không bàn thắng ở lượt đi và tỷ số 1-1 trước khi hết giờ 2 phút tưởng như sẽ chấm dứt sự hiện diện của thày trò HLV Ancelotti ở châu u mùa này và mở ra một chương mới trong lịch sử Lyon. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đội nhà cạn kiệt ý tưởng và cả sức lực, Inzaghi và Shevchenko một lần nữa đóng vai trò “đấng cứu thế” cho một tập thể gần như đang chuẩn bị suy sụp. Bàn thắng của Inzaghi ở phút 88 đã khiến các cầu thủ Lyon thực sự choáng váng, và hệ quả là họ bị Sheva chọc thủng lưới thêm một lần nữa.

Tứ kết lượt về (trong ngoặc là kết quả chung cuộc hoặc lượt đi)

Bước vào cuộc đối đầu mang tính sống còn đêm qua, Milan đã tiến hành 2 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với lượt đi. Inzaghi thay Gilardino đá cặp với Sheva trên hàng công và Stam trở lại trấn giữ hành lang phải thay Costacurta. Trong khi đó, HLV Houllier chào đón sự trở lại của Juninho và quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-3 với sự góp mặt của Govou trên hàng công còn Malouda được kéo xuống chơi ở cánh phải hàng tiền vệ. Fred cũng được cho ra sân ngay từ đầu thay Carew ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Đúng như dự đoán, Lyon không còn e dè như khi hai đội gặp nhau trên đất Pháp một tuần trước. Họ chủ động đẩy cao tốc tộ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc với hy vọng có thể phủ đầu Milan. Nhưng số cơ hội mà họ tạo ra trong khoảng thời gian này lại đến từ những pha xử lý không chính xác của đối phương. Phút 18, Dida lúng túng đá trượt đường chuyền về của Nesta để bóng rơi đến chân Wiltord, nhưng cựu tiền đạo Arsenal lại dứt điểm quá thiếu chính xác. Hai phút sau, lại là thủ môn người Brazil phán đoán sai tình huống để bóng chạm đầu Fred bật ra cho Malouda dứt điểm sạt xà ngang.

Tình hình của đội chủ nhà có vẻ như dần xấu đi khi Stam tái phát chấn thương và được thay bằng lão tướng Costacurta ở phút 24. Tuy nhiên, chỉ sau đó đúng một phút, họ lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Tận dụng tình huống Fred để mất bóng, Shevchenko chuyền ra biên để Seedort bứt tốc độ rồi tạt vào trong cho Inzaghi đánh đầu lái bóng mở tỷ số.

Lão tướng Inzaghi tiếp tục hồi xuân.

Nhưng Lyon chỉ để niềm vui đó tồn tại khoảng 6 phút. Quả đá phạt của Juninho chếch bên cánh phải khiến bóng chạm đầu Cris bật ra, tạo cơ hội cho Diarra lao vào đánh đầu nối san bằng cách biệt cho đại diện Pháp. Có bàn gỡ, tinh thần các cầu thủ khách lên thấy rõ và lẽ ra họ cũng có thể vượt lên dẫn bàn nếu Fred may mắn hơn trong tình huống đánh đầu dội cột dọc ở phút 40. Phía Milan cũng có một số cơ hội dứt điểm nhưng Seedorf và Inzaghi không tận dụng thành công.

Mới được một phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, hơn 10.000 CĐV Lyon trên khán đài đã được một phen toát mồ hôi khi chứng kiến Nesta bật cao đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc sau quả phạt của Pirlo. Sau tình huống này, cục diện trên sân vẫn có phần nghiêng về đội khách nhưng áp lực mà họ tạo ra không còn lớn như hiệp đầu. Nguy cơ bị loại trở nên rõ ràng nếu không có thêm bàn thắng, vì thế từ phút 70, HLV Ancelotti liên tục ra đường biên thúc giục các học trò dâng cao đội hình. Áp lực mà Milan tạo ra đã có tác dụng, khi đội khách lộ rõ sự lúng túng. Tuy nhiên, họ vẫn không làm cách nào sớm tìm được mành lưới Lyon. Kể cả khi thủ thành Coupet bó tay sau cú đánh đầu của Kaladze, thì Wiltord vẫn kịp lùi về đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi ở phút 75. 

Đồng hồ càng điểm về những phút cuối, sự lo âu hồi hộp càng hiện rõ trên khuôn mặt BHL và các cầu thủ hai đội, đặc biệt là Milan, cho đến phút 88 định mệnh. Chỉ trong một tích tắc lơ là, hậu vệ Abidal để “xổng” Shevchenko, và chỉ chờ có thế tiền đạo người Ukraina tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa khung thành Coupet. Bóng dội cả hai cột dọc trước khi Inzaghi ập vào đệm lòng, đưa Milan vượt lên dẫn 2-1. Lyon hoảng loạn sau bàn thua này, và chỉ 5 phút sau, họ bị nhận bàn thua thứ 3. Cú trả bóng về bất cẩn của hậu vệ trẻ Clerc vô tình thành đường chuyền cho Shevchenko. Sau khi làm động tác qua người Coupet, anh dứt điểm khéo léo từ góc hẹp ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà. Đây là bàn thắng thứ 52 của Sheva tại Champions League, và giúp anh vượt qua Raul của Real Madrid trở thành chân sút lợi hại nhất trong lịch sử giải đấu cấp CLB số một châu u.

Các cầu thủ khách chỉ còn cách vòng bán kết chừng vài phút.

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida; Stam (Costacurta 24″), Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso (Maldini 77″), Pirlo (Ambrosini 71″), Seedorf; Kakà; Shevchenko, Inzaghi

Lyon: Coupet; Clerc, Cris, Caçapa, Abidal; Govou (Reveillere 82″), Diarra, Juninho; Wiltord, Fred (Carew 71″), Malouda.

Bàn thắng: Inzaghi 25″, 88″, Shevchenko 90″+3″ – Diarra 31.

(Theo VnExpress)