Vòng 15 giải Ngoại hạng Anh: Chelsea và M.U sẽ thắng

Rạng sáng mai, "The Blues" đến làm khách trên sân Reebok của Bolton. Trong khi đó, trên sân nhà Old Trafford, M.U tiếp một Everton đang trong giai đoạn sa sút và sứt mẻ lực lượng.

Rạng sáng mai, “The Blues” đến làm khách trên sân Reebok của Bolton, đối thủ ở vùng tây bắc nước Anh, với niềm tin sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi thắng trận như trong 2 mùa bóng gần đây. Trong khi đó, trên sân nhà Old Trafford, M.U tiếp một Everton đang trong giai đoạn sa sút và sứt mẻ lực lượng.


~ vòng đấu giữa tuần này, tình huống một trong hai đội M.U hay Chelsea thua trận hoặc bị cầm hòa rất khó xảy ra. Hầu hết giới phân tích ở Anh đều cho rằng hai đối thủ đang chạy đua đến ngôi vô địch này sẽ nắm chắc phần thắng để đều có thêm 3 điểm nữa. Do vậy, khoảng cách 3 điểm như hiện nay giữa 2 đội có thể sẽ tiếp tục được duy trì, và cho đến cả sau vòng đấu diễn ra vào cuối tuần này, khi Chelsea trở về sân nhà gặp Newcastle – đang vật lộn ở nhóm đèn đỏ, còn M.U đến làm khách trước Middlesbrough, thì mọi thứ vẫn sẽ được giữ nguyên.

Cả M.U và Chelsea tin chắc sẽ đều có niềm vui chiến thắng ở lượt trận tối nay

Kevin McCarra của tờ The Guardian (Anh) bình luận trên blog của mình: “Cả M.U và Chelsea đều biết rõ họ không được phép phạm bất cứ sai lầm nào trong 2 vòng đấu ở tuần này, bởi chỉ sẩy một bước nhỏ, bất lợi sẽ ập đến tức khắc, nhất là trong khoảng thời gian giữa tháng 12 tới sẽ rất khó để giành lại điểm số bị mất, khi hầu hết các đội bóng khác đều buộc phải tăng tốc để tạo cách biệt trước khi bước vào giai đoạn phân chia nhóm trên bảng xếp hạng vào năm sau”.

“M.U rồi sẽ phạm sai lầm. Tôi không ngạc nhiên khi Chelsea kết thúc mùa giải với ngôi vô địch và khoảng cách 10, 12, 14 hoặc 15 điểm với các đối thủ còn lại như hồi năm ngoái”. HLV Jose Mourinho

Chelsea gặp Bolton, đối thủ mà “The Blues” trong 2 mùa bóng lên ngôi vô địch vừa qua đều đã giành phần thắng với tỷ số đậm trong 3 trận đấu (hai trận với cùng tỷ số 2-0 và một trận với tỷ số 5-1), và chỉ có 1 một hòa 2-2 ở lượt đi mùa bóng 2004 – 2005 tại sân Stamford Bridge. Mặc dù thành tích mới nhất của đội quân ông Sam Allardyce khá ấn tượng, khi Bolton hạ gục Arsenal 3-1 trên sân nhà Reebok vào hôm thứ bảy tuần trước, nhưng trước một Chelsea già dặn vàâ có phần “láu lỉnh” hơn, Bolton rất khó có thể tiếp tục nuôi hy vọng có được kết quả tốt như trận đấu đã hạ nhục “những pháo thủ”. Theo HLV Mourinho: “Chelsea khác với Arsenal rất nhiều. Chúng tôi chơi tốt cả trên sân khách lẫn sân nhà, còn Arsenal thì không, đó là sự khác biệt lớn. Vì vậy, tôi nghĩ chẳng có gì phải lo ngại khi lại đối đầu với Bolton, các cầu thủ Chelsea biết họ sẽ phải làm những gì, trong những trận đấu mang tính quyết định của mục tiêu đã đặt ra”. Cũng theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha: “Tôi cho rằng áp lực đang đè nặng lên M.U và cả phần nào với Arsenal trong cuộc chạy đua ngôi vô địch. M.U ư, họ sẽ còn đến sân khách để gặp Arsenal, Chelsea rồi Liverpool nữa. Còn Arsenal, họ đã bị tụt lại đến 13 điểm, và còn 2 trận rất khó khăn khi gặp chúng tôi và Liverpool. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, với lịch thi đấu đó, M.U – đối thủ lớn nhất của Chelsea – sẽ phải gặp nhiều vấn đề và họ sẽ không thể duy trì liên tục một phong độ ổn định, và tôi đang chờ đợi thời điểm họ sẽ bị sẩy chân. Tôi không ngạc nhiên, khi Chelsea kết thúc mùa giải với ngôi vô địch và khoảng cách 10, 12, 14 hoặc 15 điểm với các đối thủ còn lại như hồi năm ngoái”.

Trong khi đó, M.U gặp Everton – đội vừa bị đội xếp cuối bảng Charlton cầm hòa 1-1 ở vòng 14. Đội khách Everton sẽ thiếu vắng nhân vật quan trọng là tiền vệ Tim Cahill vì chấn thương. Còn M.U, chỉ lấn cấn ở tâm lý của trung phong Wayne Rooney khi cầu thủ này gặp lại các đồng đội cũ và ông thầy David Moyes – người từng bị Rooney đả kích trong cuốn tự truyện của mình. Chắc chắn, các CĐV Everton sẽ tiếp tục “nguyền rủa” Rooney như đã từng làm với cầu thủ này khi trở lại sân Goodison Park của Everton những lần trước. Thêm một trở ngại khác trong việc người cũ của M.U là thủ môn người Mỹ Tim Howard – được M.U cho Everton mượn hồi đầu mùa bóng – tuyên bố chắc nịch: “Tôi sẽ làm mọi cách để chặn đường tiến của M.U”. Tuy nhiên, HLV Ferguson cho rằng: “Sẽ chẳng có vấn đề gì. Thứ nhất, với Rooney, cậu ấy đã trải qua được nhiều tình huống còn khó hơn trong thời gian gần đây. Kế đến, Everton cũng đôi khi gây khó chịu thật, nhưng tình hình hiện tại họ khó tìm ra được cơ hội nào để gây khó dễ cho M.U. Theo tôi, như những gì đã thể hiện trong trận gặp Chelsea, M.U không hề nghĩ đến một kết quả xấu trước Everton”.

Tỷ lệ cược:

Aston Villa – Manchester City: Villa chấp nửa, thắng 9
Fulham – Arsenal: Arsenal chấp đồng nửa, thắng 8
Bolton – Chelsea: Chelsea chấp đồng nửa, thắng 9
Liverpool – Portsmouth: Liverpool chấp 1 trái, thắng 9
Manchester Utd – Everton: M.U chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9

 

(Theo Thanh nien)