VCK giải nữ châu Á 2008: “Chúng tôi ấn tượng về Việt Nam”

Là những người đến Việt Nam đưa tin về giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008 (Asian Cup) ở TP.HCM, họ đã nói về giải đấu này, đất nước và con người…

Là những người đến Việt Nam đưa tin về giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2008 (Asian Cup) ở TP.HCM, họ đã nói về giải đấu này, đất nước và con người Việt Nam với tình cảm hết sức trìu mến.

 

Ebashi Yoshinori (Nhật Bản)

Yoshinori đến Việt Nam sớm nhất cùng ĐT nữ Nhật Bản hôm 24/5. Anh chàng PV đang làm việc cho báo El Golazo ở Tokyo (Nhật Bản) gây ấn tượng với những đồng nghiệp khác bởi lúc nào cũng đeo một chiếc túi hoa đen trắng rất to. Yoshinori vui vẻ kể về những lần đến Việt Nam của mình. “Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam.

 

Năm ngoái, tôi đến Hải Phòng để đưa tin về trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam tại vòng loại Olympic 2008. Ở trận đó, đội bóng của các bạn thua 0-8. Lần này trở lại Việt Nam, tôi ngạc nhiên về sự tiến bộ của các cô gái Việt Nam. Trong trận gặp Trung Quốc, Việt Nam chơi phòng ngự rất tốt và đặc biệt là thi đấu rất máu lửa.

 

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các cầu thủ Việt Nam chơi còn thụ động. Theo tôi, nếu muốn tiến bộ thì trong tương lai, ĐT nữ Việt Nam nên chơi tấn công nhiều hơn, ít nhất phải có 2 tiền đạo cùng một vài cầu thủ hỗ trợ phía dưới.

PV Ebashi Yoshinori của Nhật Bản tác nghiệp tại Asian Cup 2008 – Ảnh Phan Tùng

 

Từ ngày đến đây, việc duy nhất của tôi là từ khách sạn đến sân bóng và ngược lại. Tôi rất thoải mái về mọi thứ ở đây. Các bạn Việt Nam rất dễ gần. Họ hướng dẫn tôi rất nhiệt tình và tôi thấy không có gì đáng phàn nàn cả. Tôi sẽ trở lại Việt Nam nếu có dịp”, Yoshinori nói.

 

Zainol Bin Jalep (Malaysia)

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Zainol là anh chàng PV có mái tóc xoăn lượn sóng này luôn khệ nệ một chiếc máy quay phim. Là PV đang làm việc cho LĐBĐ châu Á (AFC) ở Malaysia, Zainol đã từng đến Việt Nam trước đây. Công việc lần này của Zainol là làm phim tài liệu về sự phát triển của bóng đá nữ khu vực. “Những ngày ở Việt Nam, tôi phải làm việc khá vất vả. Tôi phải theo hầu hết các hoạt động của giải nên giờ đang ốm rồi”, Zainol nói trong tiếng ho.

 

Khi được hỏi có gặp khó khăn gì khi tác nghiệp ở Việt Nam không, Zainol cho biết: “Tôi thích Việt Nam vì người dân rất thân thiện. Những ngày làm việc ở đây tôi được giúp đỡ nhiều nên không gặp trở ngại nào cả. Tôi làm việc cho AFC được hơn 1 năm rồi và thấy rằng không khí bóng đá ở đất nước các bạn rất tuyệt”.

Nguồn: baobongda.com.vn