VCK giải nữ châu Á 2008, Việt Nam – Thái Lan 1-0: Niềm tin trở lại!

Đội hình đội Việt Nam (trang phục màu Đỏ):

TM Kiều Trinh (1); Đào Thị Miện (8-C), Nguyễn Thị Nga (7), Ngọc Anh (15); Mai Lan (5), Kim Chi (14), Lê Thị Thương (16), Minh Nguyệt (18), Văn Thị Thanh (21), Kim Hồng (23), Ngọc Châm (9).


Thay người:
Kiều Trinh (1) = Tuyết Mai (24) 52′; Minh Nguyệt (18) = Từ Thị Phụ (12) 68′; Ngọc Châm (9) = Tuyết Mai (10) 90′

HLV trưởng: Trần Vân Phát

 

Đội hình Thái Lan (Trang phục màu xanh):

TM Metta Surachat (18);

HV: Thidarat (3- C), Duangnapa (4), Benjawan (5), Sukunya (14), Panpradap (25)

TV: Junpen (8), Anootsara (17), Wilaiporn (20)

TĐ: Pitsamai (13), Nisa (23)

Thay người: Panpradap (25) = Chidtawan (12) 31′; Junpen (8) = Suphaphon (16) 43′; Duangnapa (4) = Sunisa (10) 66′.

HLV trưởng Chana

 

Tổ trọng tài:

Trọng tài chính Sachiko (Nhật Bản); các trợ lý: Hisae (Nhật Bản), Shiho (Nhật Bản), Eun Ah (Hàn Quốc).

Việt Nam: Kim Chi (14) 70′

Việt Nam: Ngọc Châm (9) 78′; Kim Chi (14) 77′

Thái Lan: Suphaphon (16) 79′

Không phải là cuộc đọ sức với ĐKVĐ Trung Quốc, cũng không phải là cuộc chạm trán với đội bóng số 1 châu Á CHDCND Triều Tiên, mà chính là cuộc tái ngộ với kỳ phùng địch thủ Thái Lan mới là trận cầu được khán giả hâm mộ Việt Nam đón chờ nhất trong hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á kỳ này.

 

Dù có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà, nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát cũng gặp trở ngại không nhỏ khi chịu áp lực rất lớn từ sự kỳ vọng của khán giả nhà, nhất là sau khi để mất ngôi Hậu khu vực Đông Nam Á về tay đội bóng xứ chùa Vàng.

 

Tuy nhiên, quyết tâm cao độ để tái khẳng định quyền lực của mình cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nhà đã tiếp lửa cho đôi chân của từng tuyển thủ. Bằng chứng là ngay sau tiếng còi khai cuộc, các đợt tấn công liên tiếp được đội chủ nhà tạo dựng về phía khung thành đối phương. Phút thứ 5, các học trò của HLV Trần Vân Phát cụ thể hoá sự chủ động trong lối chơi của mình bằng pha đối mặt và đi bóng qua thủ môn Metta Surachat của tiền đạo Kim Chi, tiếc rằng pha dứt điểm vào lưới trống của chân sút kỳ cựu này lại quá nhẹ, khiến thủ môn đội bạn kịp thời băng về cứu thua ngay trước vạch vôi. Quá tiếc cho ĐTVN !

 

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, ưu thế vẫn thuộc về ĐTVN với sự phối hợp khá ăn ý và đồng đều ở cả 3 tuyến, đặc biệt là sự phối hợp của bộ đôi Kim Chi – Ngọc Châm. Tuy nhiên, điều mà khán giả mong đợi nhất đó là bàn thắng mở tỷ số đã chưa xảy ra, một phần vì các chân sút Việt Nam không cụ thể hoá các cơ hội thành bàn, một phần do đội bạn sử dụng khá hiệu quả bẫy việt vị.

 

Về phía đội bóng xứ chùa Vàng, tuy chịu lép vế hơn so với đội chủ nhà, nhưng Thái Lan vẫn thể hiện sự nguy hiểm của đội bóng số 1 Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Phút 30, họ khiến khán giả Việt Nam một phen thót tim khi đưa bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Kiều Trinh. Đây cũng là tình huống rõ nét nhất mà đội tuyển Thái Lan tạo được về phía khung thành ĐTVN.

 

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam gặp bất lợi về lực lượng khi thủ thành Kiều Trinh bị chấn thương, buộc phải nhường vị trí trấn giữ khung thành cho Tuyết Mai. Tại hiệp đấu này, Thái Lan khởi đầu tốt hơn và khiến hàng thủ của đội tuyển VN cũng như thủ môn vào thay người Tuyết Mai phải hoạt động khá vất vả.

 

Tuy nhiên, thật may, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại được thế chủ động và tiếp tục gây áp lực ngược trở lại trên phần sân đội bạn.

 

Và rồi điều mong đợi nhất cuối cùng đã đến với sự toả sáng của Kim Chi ở phút 70,  khi chị thực hiện cú đột phá từ khu vực giữa sân, loại hậu vệ Thái Lan trước khi tung cú sút căng từ cự ly 18m, hạ gục thủ thành đội bạn, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.


Sau bàn thua, Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực và tìm kiếm bàn gỡ. Họ thể hiện rất rõ quyết tâm đảo ngược lại thế cờ khi gần như dốc toàn lực trong các pha tấn công. Mỗi khi được hưởng quả phạt, bên phần đội tuyển Việt Nam luôn xuất hiện ít nhất là 9 bóng áo xanh. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để đội bạn thoát khỏi bế tắc khi thủ môn Tuyết Mai thi đấu rất tốt, ra vào hợp lý và vô hiệu hoá các chân sút Thái Lan. Bên cạnh đó, tuyến phòng ngự của ĐT VN cũng thi đấu rất tập trung, tổ chức hỗ trợ bọc lót hợp lý và bảo vệ thành công thành quả của mình.

Xin chúc mừng thầy trò HLV Trần Vân Phát! Chiến thắng quý giá này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cô gái Việt Nam trong hành trình hướng đến cuộc tái ngộ với chính ĐT Thái Lan tại SEA Games 2009 để đoạt lại vương miện cho riêng mình.
 

Xếp hạng bảng A
ĐộiTrậnT    HBBTBBH.SốĐiểm
CHDCND Triều Tiên33009099
Trung Quốc32016246
Việt Nam310214-33
Thái Lan3003111-100