VCK Asian Cup nữ 2014 (ngày 18/5): Thua Australia 0-2, ĐT Việt Nam vẫn xứng đáng được khen ngợi

Mặc dù không tạo được bất ngờ trước Australia ở lượt trận cuối bảng A diễn ra tối nay (18/5), những với tất cả những gì đã thể hiện, các học trò của HLV Trần Vân Phát hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu để đón nhận sự tôn trọng của ĐKVĐ châu Á.

ĐT Việt Nam đã có trận đấu đáng khen trước ĐKVĐ châu Á Australia – Ảnh: CTV

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận play-off tránh vé dự World Cup 2015, đồng thời tạo cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ phải thường xuyên sắm vai dự bị, HLV trưởng Trần Vân Phát đã quyết định làm mới đội hình cuộc đọ sức với Australia với 9 sự thay đổi so với hai trận đấu trước đó.

Với tâm lý thoải mái bởi không chịu áp lực buộc phải giành chiến thắng, lại được cộng hưởng từ tinh thần khát khao thể hiện bản thân của những nhân tố mới, ĐT nữ Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi khá cởi mở, chủ động đẩy nhanh tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, ĐT Việt Nam đã khiến đối thủ bất ngờ ở khả năng tranh chấp, khả năng cầm bóng và tự tin tổ chức phối hợp tấn công. Thậm chí, nhiều thời điểm, các học trò của HLV Trần Vân Phát còn có khả năng áp đặt lối chơi trước ĐKVĐ châu Á, tạo được một số cơ hội nhưng lại không tận dụng thành công.

Khi hiệp đấu trôi về những phút cuối, nhận thấy các cầu thủ nữ Việt Nam có dấu hiệu trùng xuống, Australia cố găng gia tăng áp lực trước khung thành thủ môn Tuyết Mai. Đến phút 41, họ bất ngờ được hưởng một quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm khi trọng tài người Thái Lan xác định Tuyết Mai đã bắt bóng từ đường chuyền về của Ngọc Anh, cho dù đó chỉ là một pha phá bóng của hậu vệ này. Thủ thành Tuyết Mai dù sau đó đã có phản xạ rất tốt để chặn pha dứt điểm của Emily, nhưng cũng không thể cứu được bàn thua khi một đồng đội, vì quá vội vã, đã lúng túng phá bóng đập chân Lê Thị Thương đang đứng ở vị trí sát khung thành, khiến bóng bật trở lại vào lưới.

Niềm vui của các cầu thủ Australia sau bàn mở tỷ số – Ảnh: CTV

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam tiếp tục nỗ lực giữ vững cự ly đội hình và tạo sự ổn định trong thế trận. Tuy nhiên, trời mưa ngày một nặng hạt đã khiến lối chơi bóng sệt và phối hợp nhỏ của các học trò của HLV Trần Vân Phát gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, vốn có sẵn sở trường về bóng dài và chuyền bổng, các cầu thủ Australia đã tạo được nhiều cơ hội hơn để tiếp cận khung thành thủ môn Tuyết Mai. Tuy nhiên, phải nhờ đến cú “đại bác tầm xa”, đưa bóng đi rất căng và hiểm hóc của Catrina, ĐT Australia mới có thể có bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút cuối cùng của trận đấu.

Tại trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Bình Dương, ĐT Nhật Bản đã dễ dàng đánh bại Jordan với tỷ số 7-0 để cán đích bảng A ở vị trí số 1 nhờ hơn Australia ở chỉ số phụ.

Với kết quả này, Nhật Bản và Australia giành quyền vào bán kết Asian Cup nữ 2014, đồng thời cũng sở hữu 2 suất vé chính thức  tiếp theo của châu Á tham dự World Cup 2015 sau Trung Quốc và Hàn Quốc. ĐT Việt Nam xếp ở vị trí thứ ba bảng A và cạnh tranh cơ hội tới Canada với đội xếp thứ ba của bảng B trong trận play-off. Đối thủ của thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ được xác định sau cuộc thư hùng giữa Thái Lan và Myanmar diễn ra vào tối mai (19/5).

>> Chi tiết trận Việt Nam vs Australia 0-2

>> Chi tiết trận Nhật Bản vs Jordan 7-0

 

Nguồn: vff.org.vn