Van Persie toả sáng, Man Utd giành Siêu Cup Anh

Cú đúp bàn thắng của Robin van Persie giúp Man Utd giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Wigan, đồng thời đem lại danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của David Moyes.

moyes-1376241272_500x0.jpg
HLV Moyes được nâng danh hiệu đầu tiên ở Man Utd, và cũng là chiếc Cup đầu tiên của ông kể từ năm 2000.

Robin van Persie chỉ mất 6 phút để đưa Man Utd vượt lên dẫn trước, bằng cú đánh đầu thoải mái. Không lâu sau giờ nghỉ, ngôi sao người Hà Lan dập tắt ý định kháng cự của Wigan bằng bàn ấn định có phần may mắn.

Siêu Cup Anh là danh hiệu ít được ưu tiên nhất đối với mỗi đội bóng lớn. Thường nó chỉ mang ý nghĩa khích lệ và đánh dấu sự khởi đầu của mỗi mùa giải ở xứ sương mù. Wigan lại là đối thủ chẳng xứng đáng gì, nhất là sau khi đã xuống hạng mùa trước. Chính vì vậy, chưa thể nói quá nhiều về những vấn đề chuyên môn hay dấu ấn huấn luyện của David Moyes sau trận đấu tại Wembley lần này.

Tuy nhiên, sau một mùa hè chẳng lấy gì làm vui vẻ với những căng thẳng về tương lai của Wayne Rooney, thất bại liên tiếp trong việc tuyển mộ những cầu thủ yêu thích và loạt kết quả kém vui ở những trận giao hữu gần đây, chiến thắng tại Community Shield lần này là điều tối thiểu Moyes và các học trò cần để hướng tới Ngoại hạng Anh mùa mới khởi tranh tuần sau.

Rooney không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Man Utd, với lý do chấn thương – nguyên nhân khiến Nani và Ashley Young cũng không thể thi đấu. HLV Moyes vì vậy bố trí Danny Welbeck và tân binh Wilfried Zaha ở hai bên cánh hỗ trợ mũi nhọn Van Persie. Lão tướng Ryan Giggs là một trong ba cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ.

van-1376241272_500x0.jpg
Van Persie lại sắm vai người hùng ở Man Utd. Ảnh: AP.

Khởi đầu không quá mạnh mẽ nhưng Man Utd vẫn có được bàn thắng sớm. Van Persie chuyền bóng cho Patrice Evra băng lên từ cánh trái, còn bản thân chạy thẳng vào cấm địa của Wigan đón đường chuyền và bật cao đánh đầu thoái mái. Bóng đi vào góc thấp phía xa, khiến thủ thành Scott Carson không thể cản phá (Xem Clip).

Bàn thắng đó giúp Man Utd chiếm lợi thế lớn về mặt tâm lý, trong khi Wigan đã yếu lại càng đuối. Những tân binh rất được kỳ vọng của đội bóng này, Grant Holt và James McClean, đều không thể hiện được nhiều. Tân HLV Owen Coyle cũng chẳng đưa ra được đối sách đặc biệt nào.

Trận đấu vì thế diễn ra khá tẻ nhạt.

Khoảng 10 phút cuối hiệp, Wigan bất ngờ gây được sức ép về phía khung thành Man Utd. Bóng một vài lần đến rất gần thủ thành David De Gea sau những cú căng ngang của McClean hay nỗ lực đánh đầu của Emmerson Boyce. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội, và khiến Wigan có phần tự tin hơn khi bước vào hiệp hai.

Đó là những phút đội bóng đến từ hạng Nhất giành được quyền kiểm soát bóng và đẩy cao tấn công. Tuy nhiên, giữa lúc họ đang hừng hực khí thế thì Van Persie bỗng đâu xuất hiện, dội thẳng mặt một gáo nước lạnh.

wi-1376241272_500x0.jpg
Zaha là một trong những nhân tố mới được chờ đợi ở Man Utd. 

Sau khi ghi bàn mở tỷ số, trong thế trận cầm chừng của Man Utd, Van Persie khá im hơi lặng tiếng. Nhưng khi nhận bóng của đồng đội phút 59, anh lại làm hết sức có thể để ghi bàn. Từ cú ra chân của anh, bóng đập trúng một cái bóng áo xanh trắng văng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Carson.

Cách biệt hai bàn trong một thế trận an toàn giúp HLV Moyes có quyền điều chỉnh một loạt nhân sự, vừa để thử nghiệp vừa để giữ chân cho một số trụ cột trước trận đấu với Swansea City ở trận ra quân tại Ngoại hạng Anh thứ bảy tuần tới.

Wigan thì không chịu buông xuôi. Cho đến khi trận đấu kết thúc, họ tổng cộng sử dụng 6 quyền thay đổi người. Tuy nhiên không vì thế mà đội bóng từng thua Man Utd 16 trong 17 cuộc đối đầu có thể thay đổi được cục diện.

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Rafael (Smalling – 16′), Evra, Jone, Vidic, Giggs (Anderson – 67′), Carrick, Cleverley, Welbeck (Januzaj – 83′), Van Persie (Januzaj – 84′), Zaha (Valencia – 61′).

Bàn thắng: Van Persie 6’, 59’

Wigan: Carson, Crainey, Boyce, Perch, Barnett, McCarthy (Dicko – 86′), Watson (Espinoza – 71′), McArthur (McCann – 61′), Holt (Fortune – 61′), Maloney (Gomez – 71′), McClean (McManaman – 62′).

Nguồn: Vnexpress