Tuyển thủ U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau khi vào bán kết

Sau trận thắng U23 Đông Timor 4-0 để giành quyền vào bán kết, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ở lại sân Bishan để cảm ơn và ký tặng người hâm mộ.

 Sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội chạy đến ngay góc sân Bishan để cảm ơn người hâm mộ. Họ đã cổ vũ rất nhiệt tình trong suốt 90 phút để các cầu thủ thi đấu tưng bừng, đánh bại U23 Đông Timor 4-0, vươn lên ngôi đầu bảng cũng như chắc chắn giành vé vào bán kết.

Các CĐV Việt Nam mang rất nhiều băng rôn khổ lớn, cờ đến sân Bishan làm đỏ rực một góc khán đài.

Các cầu thủ hào hứng ký tặng vào băng rôn mà các cổ động viên giăng trên khán đài. Hầu hết những người đá chính như Minh Long, Đức Huy, Quế Ngọc Hải, Phi Sơn, Huy Hùng… đều đến tri ân người hâm mộ.

Tiền vệ Võ Huy Toàn mượn vai của đồng đội Lê Thanh Bình ký tặng lên khăn choàng cổ của một fan, trong khi Nguyễn Văn Toàn tỏ ra bối rối trước món quà bất ngờ được nhận từ CĐV.

Cầu thủ của HAGL sau đó chăm chú ký tặng lên áo đấu, khăn do người hâm mộ đưa xuống. Ở trận đấu với U23 Đông Timor, Văn Toàn được sử dụng trong hiệp 2 nhưng không ghi bàn thắng nào.

Rất đông fan nữ đã nán lại sân Bishan vài chục phút cuối trận để được giao lưu với các thần tượng. Một số khán giả nam cởi áo cho các cầu thủ ký. Sự cuồng nhiệt của các CĐV chính là nguồn động viên tinh thần to lớn cho U23 Việt Nam để họ thi đấu tưng bừng, giành 4 trận thắng từ đầu giải.

 Một số cầu thủ dự bị cũng trợ giúp các đồng đội tri ân người hâm mộ. Tiền vệ Võ Huy Toàn là một trong những người được ái mộ nhất nên anh phải ký đến mỏi tay để tặng cho khán giả.

Do khán đài khá cao so với đường pitch nên khi ký xong các thành viên U23 phải quăng đồ lên cho người hâm mộ.

Trợ lý thể lực Kubo Shinichi đến nhắc nhở các cầu thủ trở về khách sạn sớm để nghỉ ngơi. Trận đấu tiếp theo U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ngày 10/6 để tranh ngôi đầu bảng.

Nguồn: Zing.vn