HLV Toshiya Miura: “ĐT U23 Việt Nam thua không phải do thiếu may mắn”

Tại cuộc họp báo sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, HLV Toshiya Miura cho biết, hôm nay, U23 Việt Nam đã chơi tốt nhưng việc để thua U23 Myanmar cũng không phải vì lí do kém may mắn. 

Thiếu sắc bén trong dứt điểm, U23 Việt Nam chỉ một lần đánh bại được thủ thành U23 Myanmar

HLV Toshiya Miura nói: “Ở trận đấu này, chúng tôi đã chơi ép sân và tạo được nhiều cơ hội. Thế nhưng các cầu thủ lại không tận dụng để chuyển thành bàn. Do vậy, không thể đổ lỗi là do kém may mắn. Vấn đề nằm ở khả năng kỹ thuật của các chân sút”.

Đánh giá về trận đấu, HLV Miura cho biết: “U23 Myanmar đã thi đấu với đội hình thấp, tập trung phòng ngự với số đông để hạn chế các đợt tấn công của U23 Việt Nam. Khi có bàn thắng dẫn trước ở tình huống phạt đền, họ tiếp tục có cơ hội thuận lợi để duy trì đấu pháp chiến thuật của mình. Vì vậy, U23 Việt Nam đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tạo được nhiều cơ hội, tiếc là lại không tận dụng được”.

HLV Toshiya Miura không cho rằng thể lực của U23 Việt Nam thua kém so với U23 Myanmar: “Nếu so sánh có thể thấy rằng nhiều cầu thủ U23 Myanmar cũng đã bị chuột rút ở trận đấu này. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải hoạt động với cường độ cao hơn rất nhiều do phải liên tục duy trì nhịp độ tấn công và gia tăng sức ép”.

Việc U23 Việt Nam chơi tốt hơn nhưng lại là đội bại trận lẽ đương nhiên đã khiến HLV Miura không khỏi cảm thấy thất vọng. Thay mặt toàn đội, nhà cầm quân người Nhật Bản đã gửi lời cám ơn tới các CĐV Việt Nam đã đến sân và cả những CĐV ở quê nhà theo dõi trận đấu qua màn hình nhỏ. HLV Miura chia sẻ: “U23 Việt Nam rất muốn giành chiến thắng để có mặt ở trận chung kết nhưng đã không làm được như vậy. Chúng tôi đã thi đấu hết sức, đã làm tất cả trong khả năng của mình nhưng bóng đá là như vậy”.

HLV Miura nói thêm: “Thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường. Chúng tôi vẫn còn một trận tranh HCĐ phía trước. Tôi muốn các học trò tạm gác lại nỗi buồn để tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng này”.