Tứ kết Champions League: Lối nào cho "Quỷ đỏ" ở Roma?

"Mọi con đường đều dẫn tới Roma"! Con đường đi đến trận chung kết Champions League của MU cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng đó chắc chắn chẳng phải là lối đi thênh thang cho "quỷ đỏ" bởi chướng ngại vật trước mắt họ là chủ nhà Roma..

“Mọi con đường đều dẫn tới Roma”! Con đường đi đến trận chung kết Champions League của MU cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng đó chắc chắn chẳng phải là lối đi thênh thang cho “quỷ đỏ” bởi chướng ngại vật trước mắt họ là chủ nhà Roma, “võ sĩ giác đấu” đang sẵn sàng làm nên một bất ngờ nữa tại đấu trường của những nhà vô địch.

Cách đây không lâu, HLV Alex Ferguson từng đánh giá Lyon là đội bóng hay nhất Châu u vào thời điểm hiện tại. Nhận xét đó nhận được sự tán đồng rộng rãi trong giới chuyên môn khi các nhà vô địch của nước Pháp không chỉ tung hoành ở giải quốc nội, mà còn chơi rất ấn tượng tại Champions League.

Nhưng đội bóng đó đã phải dừng bước trước vòng tứ kết này. Người cản đường họ không phải ai khác mà chính là Roma, đối thủ của MU trong trận đấu tới.

Ferguson đang đau đầu vì những chấn thương trước trận gặp Roma

Thành tích đó chắc chắn khiến “Máy sấy tóc” phải nhìn nhận đối thủ trước mắt của mình bằng con mắt vô cùng cẩn trọng. Sự thận trọng đó càng được tăng lên khi hàng loạt chấn thương khiến MU không thể đem đến Italy đội hình ưng ý nhất.

Khó khăn với đội khách hiện nay nằm ở hàng thủ khi hàng loạt vị trí quan trọng của họ dính chấn thương. Bốn cái tên gồm đội trưởng Gary Neville, hậu vệ trái Patrice Evra và hai trung vệ Mikael Silvestre, Nemanja Vidic chắc chắn sẽ không thể có mặt và bài toán thay thế đang làm đau đầu Ferguson, đặc biệt là trước hàng công Roma có những cầu thủ xuất sắc.

Thiếu một Vidic mạnh mẽ và năng nổ, Rio Ferdinand sẽ phải vất vả hơn nhiều trong việc phong tỏa Francesco Totti, người mà dù Ferguson cố tình đánh giá thấp nhưng vẫn được giới chuyên môn nhận xét là “có thể làm nên những điều vĩ đại trong một ngày đẹp trời”.

~ cánh phải, việc khuyết Neville sẽ tạo điều kiện cho Mancini đang chơi rất xuất sắc phía chủ nhà có cơ hội bùng nổ, trong khi Heinze ngày càng chậm chạp cũng khó có thể là đối thủ của Taddei bên cánh đối diện.

Totti sẽ tiếp tục là niềm hi vọng của chủ nhà

Chưa hết, hàng công của MU không phải là không có vấn đề khi Rooney vẫn chưa có được người đá cặp ăn ý. Saha đã trở lại nhưng cần thêm thời gian để có được cảm giác tốt nhất nên Ferguson nhiều khả năng phải chọn Solskjaer, chân sút thường chỉ tỏ ra hiệu quả khi vào sân ở hiệp hai.

Chấn thương mới nhất của cầu thủ rất có duyên ghi bàn trong thời gian gần đây Park Ji-sung cũng khiến MU đội khách mất đi một lựa chọn đáng kể khi cần có sự thay đổi.

Phía bên kia, Roma chỉ thiếu một vị trí là David Pizarro vì án treo giò. Đây có thể coi là một mất mát đáng kể bởi khi Totti được đẩy lên đá trung phong thì Pizarro chính là nhà đạo diễn trận đấu của đội bóng Italy. Tuy nhiên, khu trung tuyến của đội chủ nhà vẫn còn những tên tuổi đáng chú ý như De Rossi hay Perrotta, những người đủ sức chơi ngang ngửa với khu vực giữa sân vốn khá mạnh của MU.

Người Italy sẽ không để C.Ronaldo thoải mái tung hoành như tại Premier League

Với một lực lượng trẻ trung và khá đồng đều, Roma là một tập thể không dễ bị bắt nạt, dù trên hàng công họ phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của Totti. Từ chối đội tuyển Italy để tập trung sức lực cho CLB, “hoàng tử thành Roma” đang chơi tuyệt hay trong mùa giải năm nay.

Nếu MU muốn có một kết quả tốt, nhiệm vụ của họ là phải tìm mọi cách ngăn cản Totti, cũng giống như việc các hậu vệ Roma sẽ không nương chân với những pha vẽ vời của Cristiano Ronaldo.

~ vòng trước, một MU có lực lượng mạnh nhất đã may mắn có được chiến thắng sát nút trong trận lượt đi trên sân khách, khi vượt qua Lille nhờ cú đá phạt gây nhiều tranh cãi của Giggs.

Lần này, có được một kết quả tương tự sẽ là nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều khi họ phải hành quân đến thủ đô của Italy trong hoàn cảnh “thủng dưới thiếu trên”. Đối thủ là một Roma chắc chắn là không ngây thơ như đội bóng ít tên tuổi của nước Pháp.

Đội hình xuất phát dự kiến:

AS Roma: Doni (TM); Marco Cassetti, Matteo Ferrari, Philippe Mexes, Christian Panucci; Daniele De Rossi, Cristian Chivu; Rodrigo Taddei, Simone Perrotta, Mancini; Francesco Totti.

Manchester United: Edwin Van der Sar (TM); Wes Brown, Rio Ferdinand, John O”Shea, Gabriel Heinze; Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Michael Carrick, Paul Scholes; Wayne Rooney, Ole Gunnar Solskjaer.

Dự đoán: Roma – MU: 1-0.

Lượt đi tứ kết Champions League

Thứ Tư, 4/4/2007
01h45AC Milan 2-2 Bayern Munich
01h45PSV 0-3 Liverpool
Thứ Năm, 5/4/2007
01h45Chelsea – Valencia
01h45AS Roma – Manchester United

Theo thethao.vtc.vn