ĐT nữ Việt Nam Philippine 5-1: Trận đấu xuất thần của các cô gái Việt Nam

Trong một thế trận áo đảo với lối chơi gắn kết và đa dạng, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số ấn tượng 5-1 trước đội bóng chủ nhà Philippines.

Trong một thế trận áo đảo với lối chơi gắn kết và đa dạng, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số ấn tượng 5-1 trước đội bóng chủ nhà Philippines.

Lê Thị Oanh đóng góp 3 bàn thắng vào chiến thắng 5-1 của ĐTVN, Ảnh HX

Thắng lợi nhọc nhằn trước Thái Lan tại trận đấu trước đã thắp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Mai Đức Chung trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Philippines, trong chiến dịch bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games trên đất bạn. So với các trận trước, HLV Mai Đức Chung đã có một sự thay đổi nhỏ khi đưa Đào Thị Miện trở lại với vị trí tiền vệ trụ sở trường và đưa Ngọc Anh vào thế chỗ cho Miện ở bên cánh trái hàng phòng ngự. Được Svùng vẫy⬝ trong vai trò quen thuộc, Đào Thị Miện cùng với tiền vệ kỳ cựu Mai Lan và đội trưởng Kim Chi đã tạo ra một Schiến tuyến⬝ rất chắc chắn, khống chế hoàn toàn khu trung tuyến và đẩy đội bạn rơi vào thế chống đỡ vất vả trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Chỉ mất đúng 4 phút sau tiếng còi khai cuộc, Lê Thị Oanh đã  kịp tung ra một cú sút căng và xoáy khiến thủ môn đội bạn không thể bắt dính, để bóng đến chân Kim Chi. Thủ quân của ĐT nữ Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng sớm càng củng cố thêm niềm tin cho các nữ tuyển thủ Việt Nam và họ đã thể hiện một lối chơi gắn kết, lên công về thủ nhịp nhàng khiến chủ nhà Philippines, mặc dù rất nỗ lực, nhưng cũng không thể bộc lộ được hết sức mạnh của mình. Thậm chí ngay cả điểm yếu nơi cánh trái của ĐT Việt Nam khi Ngọc Anh thực sự không chắc chắn cũng nhận được sự hỗ trợ bọc lót của các đồng đội nên đã hạn chế khá nhiều ý đồ khoét sâu vào vị trí này của Philippines.
Phút thứ 13, Đào Thị Miện, trong một chiều thi đấu xuất thần, đi bóng đầy nỗ lực loại 3 cầu thủ của đội bạn, thoát sâu xuống cánh phải trước khi thực hiện một đường tạt bóng hoàn hảo cho Lê Thị Oanh lần thứ hai buộc thủ môn Philppines phải vào lưới nhặt bóng. 2-0 cho ĐT nữ Việt Nam.
Đào Thị Miện (đỏ) đi bóng trước sự đeo bám của đối phương, Ảnh HX

Mặc dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các cô gái Philippines vẫn không hề sa sút tinh thần, ngược ại họ còn chơi quyết tâm hơn với sự năng động của bộ đôi Edna (6) và Mariko (23) trên hàng công. Mỗi khi nhận được bóng từ tuyến dưới, 2 chân sút lợi hại này luôn gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Phút thứ 31, Josephine (26) đi bóng qua Ngọc Anh, thoát xuống và chiến thắng nốt thủ môn Kiều Trinh trong pha đối đầu tay đôi, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Trong thời gian còn lại của hiệp đấu, đội quân của HLV Mai Đức Chung tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân của đội bạn và tạo được khá nhiều pha sóng gió trước khung thành thủ môn Philippines. Chỉ 4 phút sau bàn thua, Lê Thị Oanh lần thứ hai lập công, nới rộng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Việt Nam.

    Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã điện thoại sang chúc mừng chiến thắng của đội tuyển nữ và chuyển lời chúc của Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái.

    Với trận thắng này, ĐTVN nhận được 50 triệu tiền thưởng của VFF và 30 triệu của UBTDTT cùng 50 triệu của “bầu Vũ” THS-CT.

Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam bắt nhịp trở lại không được tốt và tạo điều kiện cho đội bạn triển khai một số đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh. Tuy nhiên, đội quân của HLV Mai Đức Chung không chịu lép vế quá lâu, bắt đầu ổn định được thế trận và triển khai tấn công đáp trả.

Phút thứ 65, một trong số những cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía Việt Nam, tiền đạo Lê Thị Oanh bất ngờ tung cú sút căng và hiểm hóc, bóng dội mép trong xà ngang trước khi đập trở lại vào lưới, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 4-1.
Không dừng lại đó, các nữ tuyển thủ Việt Nam tiếp tục giữ vững thế trận và đến phút cuối cùng của trận đấu, trong một pha tấn công, Minh Nguyệt bị thủ môn đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Văn Thị Thanh bình tĩnh sút tung lưới Philippines từ chấm 11m, ấn định chiến thắng giòn giã cho ĐT nữ Việt Nam. Trận đấu đẹp đã kết thúc trong tiếng hát SNhư có Bác trong ngày vui đại thắng⬝ của đông đảo cổ động viên Việt Nam trên khán đài.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: SCác nữ tuyển thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp của BHL đưa ra. Trận thắng Thái Lan đã khiến tinh thần của cả đội phấn chấn và thi đấu tự tin. Hôm nay, cả đội đều chơi xuất sắc. Tôi hài lòng về các tuyển thủ!⬝.
Xuân Hà(từ Manila)
Bóng đá nữ: Myanmar – Thái Lan 2-1

Trận đấu giữa Myanmar và Thái Lan đã kết thúc với kết quả 2-1 nghiêng về Myanmar. Với trận thắng thứ 3 liên tiếp, Myanmar đã lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận chung kết SEA Games. Còn với Thái Lan, trận thua này đang đẩy họ đứng trước  nguy cơ rất lớn bị loại khỏi trận chung kết.

Xuyên suốt trận đấu, khu vực giữa sân được hai đội chia nhau kiểm soát chặt chẽ. Có thể nói, Thái Lan đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi họ chơi rất tự tin, ăn miếng trả miếng với Myanmar. Trước lối đá áp sát của Thái Lan, Myanmar đã gặp không ít khó khăn và bối rối. Dũ vậy, các cô gái Myanmar vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình bằng bàn thắng ngay phút thứ 9 do công của Nandar Hlaing (11). Thua trước nhưng Thái Lan không vì thế mà Thái Lan mất đi sự tự tin, ngược lại họ vẫn mạnh dạn cầm bóng phối hợp và tổ chức đánh thẳng khu trung lộ của đối phương. Bộ ba Netthip (9) Chidtawan (12) Sornsai (20) đã nhiều phen khiến các cổ động viên Myanmar thót tim.

Vào hiệp được 2 phút, Wiphakonwit (11, Thái Lan) đã ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. ~ thời điểm đó, tỷ số 1-1 đang rất có lợi cho Thái Lan nhưng hoàn toàn bất lợi cho ĐTVN vì như vậy điều kiện vào chung kết của chúng ta sẽ khó khăn hơn. Với quyết tâm phải thắng để giành ngôi nhất bảng, Myanmar liên tục tổ chức tấn công và may mắn lại đến với họ ở phút 58.  San Kyu (16) đi bóng tốc độ từ khu vực giữa sân loại bỏ hàng thủ Thái Lan và ở trong pha đối mặt với thủ môn Boosing (1) San Kyu đã không phạm một sai lầm nào bằng cú sục bóng khéo léo đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1. Chỉ 3 phút sau, tưởng như Myanmar lại có bàn thắng nữa, nhưng tiếc là cú sút từ khoảng 10m của Mar Wan (9) lại tìm đến cột dọc.

Thái Lan cũng tạo được một số cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của họ đã không gặp may. Thậm chí, phút 90, khi Sornsai (20, Thái Lan) đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài đã không công nhận vì cô đã ghi bàn trong tư thế việt vị.

Với 2 trận thắng, 2 trận thua Thái Lan được 6 điểm và đang thấp thỏm chờ đợi.

Xuân Hà(từ Manila)

BIDV treo thưởng 500 triệu cho chiếc HCV của ĐT nữ
Chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ thi đấu với chủ nhà Philippines. Cũng như trận đấu trước, nhiệm vụ của các nữ tuyển thủ là phải giành được chiến thắng để tiếp tục mở đường đi tới trận chung kết.
Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã điện thoại sang Philippines động viên toàn đội và thông báo một tin vui với đội. Đó là, ông Trần Bắc Hà – Tổng giám  đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) thay mặt Ngân hàng công bố giải thưởng trị giá 500 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia nếu giành huy chương vàng tại SEA Games 23. Số tiền thưởng trên được chia thành hai phần, đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ nhận ngay 100 triệu đồng và 400 triệu đồng còn lại sẽ được trao nếu đội bảo vệ được ngôi Vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp.

Ngoài ra, LĐBĐVN sẽ thưởng 50 triệu đồng nếu đội tuyển thắng chiều nay, Sbầu Vũ⬝ của đội Tôn Hoa Sen Cần Thơ cũng hứa thưởng 50 triệu đồng cho đội nếu có 3 điểm.

HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết, toàn đội sẽ thi đấu cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
X.Hà (Manila)
Đội trưởng tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi được mời sang Canada học bóng đá
Một tin vui bất ngờ đã đến với tiền vệ đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Đoàn Thị Kim Chi cũng như với bóng đá nữ Việt Nam, đó là HLV một CLB bóng đá nữ của Canada thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã ngỏ ý mời Kim Chi sang Canada học bóng đá.

Tiền vệ đội trưởng Kim Chi

Theo ông Tạ Duy Chính – Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, ông HLV này sau khi xem xong trận đấu giữa ĐTVN gặp Thái Lan đã rất ấn tượng về Kim Chi nên đã gặp ông Chính để nhờ giúp liên hệ với BHL đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. CLB bóng đá này sẽ chịu toàn bộ chi phí cho Kim Chi sang học (thời gian cụ thể hai bên sẽ đàm phán khi gặp gỡ) và trong quá trình đó cô được tập luyện cùng CLB. Được biết, vị HLV này sẽ tiếp tục theo dõi trận đấu của ĐTVN gặp Philippines vào chiều mai (28-11) và một số trận đấu của các đội tuyển nữ để tiếp tục tuyển người.

Khi chúng tôi thông báo sự kiện này, Kim Chi chỉ cười và nói: SEm không tin đó là sự thật. Ngoài sức tưởng tượng của em. Em nghĩ mình sẽ không đủ sức vì tuổi đã lớn (Kim Chi SN 1979) và bóng đá Canada phát triển quá mạnh so với bóng đá Việt Nam. Nếu đúng như vậy, em sẽ phải suy nghĩ thêm⬝. Còn ông Mai Đức Chung – HLV trưởng ĐTVN lại cho rằng: SBóng đá nữ Canada rất phát triển, nếu Chi được sang đó học và về phục vụ cho bóng đá nữ quốc gia thì quá tốt. Tôi mong là CLB đó sẽ chọn 2-3 cầu thủ nữ Việt Nam để đào tạo. Tuy nhiên, Kim Chi tuy là tuyển thủ quốc gia nhưng chịu sự quản lý của CLB bóng đá nữ TPHCM nên người quyết định không phải là chúng tôi⬝. Đây có thể coi là cơ hội với Kim Chi và sau này sẽ mở ra những cơ hội khác cho các nữ tuyển thủ Việt Nam, vì vậy rất cần sự ủng hộ và tạo điều kiện của đơn vị chủ quan, nơi Kim Chi đang công tác.

X.Hà

HLV trưởng Mai Đức Chung: Đã nghiên cứu kỹ Philippines
Chiều mai, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu và đối thủ lần này chính là chủ nhà Philippines. Chắc chắn trận đấu này sẽ rất khó khăn, nhất là từ phía các khán đài của SVĐ Marikina, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng Mai Đức Chung xung quanh các vấn đề trên.

Hồng Tiến (9) có thể sẽ đá cặp cùng Tuyết Mai trong trận đấu chiều mai, Ảnh HX

PV: Thưa ông, trong trận đấu chiều qua, các nữ tuyển thủ cho thấy tư tưởng của họ vẫn chưa thoải mái thực sự và chiều mai họ sẽ phải đối diện với những áp lực lớn trên khán đài, ông cũng như BHL đã có sự chuẩn bị như thế nào về điều này?

HLV Mai Đức Chung: Đúng là trong trận đấu với Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn bị áp lực tâm lý. Tuy nhiên, trận thắng đã giải tỏa được đến 70% sự căng thẳng, 30% còn lại chúng tôi đang tiếp tục xóa bỏ tiếp. Tôi tin, toàn đội sẽ thoải mái để thi đấu tốt hơn nữa trong trận đấu với đội chủ nhà.
Đội tuyển Philippines đang có những lợi thế lớn: sân nhà, cổ động viên đông và họ thi đấu rất quyết tâm. Tôi nghĩ, trong đội hình ĐTVN có ít nhất 3 vị trí rất dày dặn kinh nghiệm như Mai Lan, Kim Chi, Bích Hạnh – những người đã tham dự 3-4 kỳ SEA Games hay như Văn Thị Thanh, Kim Hồng, Đào Thị Miện, Quách Thanh Mai, Bùi Thị Tuyết cũng đã có hơn 2 kỳ SEA Games⬦ Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 23 chúng ta đã tham dự một số giải đấu lớn cũng như các giải tập huấn và phải thi đấu dưới áp lực khán giả lớn. Vì vậy, chúng tôi tin là các tuyển thủ sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn.
PV: Nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận những yếu tố khách quan?
HLV Mai Đức Chung: Tôi nghĩ là vậy.
PV: Quay trở lại các vấn đề trên sân. Ông có nhận xét gì về Philippines?
HLV Mai Đức Chung: Qua xem hơn một trận đấu của họ, tôi thấy mặc dù các cầu thủ Philippines không có kỹ thuật cao, lối đá quá đơn giản không có Smiếng, mỏ⬝ gì nhưng lại có sự quyết tâm cao, chơi một chạm tốt. Chưa kể, thể lực, thể hình họ khá tốt, luôn chơi bóng dài và bổng trong khi hàng hậu vệ của Việt Nam lại nhỏ bé.
Đội hình dự kiến của ĐTVN: Thủ môn Kiều Trinh (1); hậu vệ: Ngọc Anh (15), Bích Hạnh (16), Bùi Thị Tuyết (2); tiền vệ: Văn Thị Thanh (21), Mai Lan (5), Đào Thị Miện (19), Kim Hồng (15), Kim Chi (14); tiền đạo: Tuyết Mai (10) – Hồng Tiến (9) hoặc Lê Thị Oanh (22).

uy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ đối thủ, BHL đã rút ra được những vấn đề quan trọng để đưa ra đấu pháp phù hợp. Chiều mai, các tuyển thủ Việt Nam sẽ phải chơi áp sát, phối hợp nhóm và bật tường nhanh. Philippines còn có nhược điểm là hàng thủ hay dàn hàng ngang, nếu chúng ta chơi bật tường nhỏ thì sẽ qua được dễ dàng.

PV: Tôi thấy, cặp tiền đạo Angeline (20) và Alley (23) cũng khá lợi hại và hôm qua hàng thủ của Indonesia đã phải chống đỡ vất vả.
HLV Mai Đức Chung: Tôi thấy họ có thể hình, thể lực những lại thiếu kỹ thuật. Trong trận đấu hôm qua, có rất nhiều tình huống đá vào thì dễ, ra mới khó thì  các chân sút của họ lại được điều khó. Vì vậy, chỉ cần hàng thủ của chúng ta tập trung tối đa trong trận đấu, chơi áp sáp và hỗ trợ bọc lót tốt thì không phải quá lo ngại.
PV: Qua 2 trận đấu của ĐTVN, tôi thấy Lê Thị Oanh (22) đá cặp chưa ăn ý với Hồng Tiến (9) và làm giảm hiệu quả của hàng công. Chiều mai, liệu ông sẽ có sự điều chỉnh gì về tuyến này không?
HLV Mai Đức Chung: Có thể. Tôi đang cân nhắc một chút, nhưng nhiều khả năng Tuyết Mai sẽ đá chính, nhưng kết hợp cùng Lê Thị Oanh hay Hồng Tiến thì chúng tôi đang xem xét kỹ lại.

PV: Xin cảm ơn ông và chúc đội tiếp tục chiến thắng để vào đến trận chung kết!

Xuân Hà (Manila)

Bóng đá nữ, Philippines – Indonesia, 2-0: Indonesia tiếp tục thua
Cùng nhập trận với quyết tâm chiến thắng, nhưng đội chủ nhà đã là người chiến thắng. Họ đã làm được việc mà đáng lẽ phải thực hiện tốt từ trận đấu trước, đó là ghi bàn.

Indonesia (đỏ) tiếp tục thua tại SEA Games 23

Làm chủ thế trận trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng cả hiệp 1, đội chủ nhà chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng ở phút 30 do công của Impelido (20). Bàn thắng như cơn mưa làm dịu bớt cơn khát của khoảng 4.000 cổ động viên đội Philippines trên SVĐ Marikina. Niềm vui này còn nhân lên gấp bội khi phút 82, Alley (23) tiếp tục đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Điều đáng nói là hai cầu thủ lập công cho Philippines trong trận đấu này là những người đã được cử sang Mỹ để Stu nghiệp⬝. Như vậy, họ sẽ là những mũi nhọn nguy hiểm với hàng thủ của ĐTVN trong trận đấu sắp tới.

Ngay sau bàn thắng này, pháo đã nổ giòn giã trên hai khán đài của sân Marikina. Và khi trọng tài Kamnueng người Thái Lan thổi còi kết thúc trận đấu, niềm vui của chính các cầu thủ Philippines mới thực sự vỡ òa. Tất cả đã cầm cờ Philippines chạy vòng quanh sân trong tiếng reo hò không ngớt của khán giả. Sâm banh đã được mở ngay trên sân để ăn mừng. Điều này thực sự khiến chúng tôi bất ngờ, bởi ở đất nước hơn 7.000 hòn đảo này bóng đá nói chung, bóng đá nữ nói riêng gần như không được quan tâm. Có vẻ việc Philippines đang là chủ nhà của một Đại hội thể thao lớn nhất khu vực ĐNA đã khiến người dân ở đây thay đổi cách nhìn nhận về bóng đá. Chính vì vậy, dù trận đấu đã kết thúc đến 20 phút, người dân vẫn tiếp tục xuống sân chúc mừng chiến thắng với các nữ tuyển thủ của họ.

Xuân Hà(từ Manila)

Tiến đạo Hồng Tiến: Chiến thắng lấy lại niềm tin cho ĐTVN
Chơi lấn lướt, tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng ĐTVN chỉ có được chiến thắng mong manh 1-0. Dù sao đi nữa, chiến thắng trước Thái Lan đã mở đường vào trận chung kết cho ĐTVN. Ngay sau trận đấu PV Website VFF đã có cuộc PV tiền đạo Hồng Tiến người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN.

PV: Cảm xúc của Tiến khi  trở thành người ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 23?

Hồng Tiến: Em rất vui khi ghi bàn và càng vui hơn khi bàn thắng đó giúp đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng. Trận thắng này cực kỳ quan trọng, nó đã giải tỏa được mọi ức chế cho chúng em, đem lại niềm tin cho toàn đội cũng như người hâm mộ, sau trận thua trước Myanmar.

Hồng Tiến (9) tỏa sáng trong trận gặp Thái Lan. Ảnh XH

PV: Tiến đã bao giờ ghi được bàn thắng giống như pha ghi bàn hôm nay chưa?

Hồng Tiến: Cười! Lúc đó em rất tự tin, em còn khống chế bóng và lừa qua thủ môn. Tuy nhiên em cũng hơi bất ngờ khi bị vấp bóng, rất may là em vẫn kịp ghi bàn.

PV: Hồng Tiến sẽ tặng bàn thắng này cho ai?

Hồng Tiến: Em xin gửi tặng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

PV: Mục tiêu của Tiến trong các trận đấu tới?

Hồng Tiến: Không chỉ em mà toàn đội rất vui vì cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu này. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn tối thiểu 2 trận đấu nữa đang chờ đội tuyển Việt Nam. Chúng em sẽ cố gắng hết mình và mong người hâm mộ sẽ tiếp tục động viên.

Em và các đồng đội đã đặt quyết tâm phải tiếp tục thi đấu thật tốt để giành chiến thắng. Những lúc càng khó khăn, cả đội lại càng phải nỗ lực và quyết tâm thật cao. Toàn đội sẽ tiếp tục đứng dậy để chiến đấu đến cùng.

PV: Cảm nhận Tiến khi thấy các cổ động viên Việt Nam trên khán đài?

Hồng Tiến: Cả đội tuyển bóng đá nữ rất vui vì người hâm mộ luôn theo sát động viên, cổ vũ. Đây chính là nguồn động viên tinh thần rất quan trọng và có ý nghĩa. Em xin mạn phép được cảm ơn người hâm mộ và báo chí đã luôn đồng hành với đội tuyển ở mọi lúc, mọi nơi. Đội tuyển sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

– Xin cám ơn và chúc Tiến cùng ĐTVN thành công!


Đội trưởng tiền vệ Kim Chi: SĐây là trận thắng rất quan trọng với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ đem về 3 điểm đầu tiên cho đội mà quan trọng hơn đã giải tỏa được sức ép tâm lý để chúng tôi có thể thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. Nếu tôi cũng như các đồng đội tận dụng được tốt hơn nữa các cơ hội thì chúng ta đã có một trận thắng đậm hơn⬝.

X.Hà(từ Manila)

Sau chuyến rèn thể lực tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện tại đội tuyển nữ Quốc gia đang tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu.

Tin mới
Sau trận thắng tưng bừng 5-1 trước chủ nhà Philippines, 99% đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có tên ở trận chung kết gặp Myanmar, chiều 3-12-2005 trên SVĐ Marikina.

<!–

    –>

    Do đồ ăn tại khách sạn Marikina không hợp khẩu vị nên hằng ngày được sự giúp đỡ của các sinh viên Việt Nam tại thành phố này, BHL đội tuyển nữ lại đi chợ mua đồ về nấu ăn

    <!–

      –>

      Ba lần sút tung lưới Philippines đóng góp vào chiến thắng đậm đà của tuyển nữ Việt Nam, có thể nói rằng Lê Thị Oanh đã trở lại với đúng quỹ đạo của mình. Trao đổi với phóng viên sau trận…

      <!–

        –>

        Trong một thế trận áo đảo với lối chơi gắn kết và đa dạng, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi với tỷ số ấn tượng 5-1 trước đội bóng chủ nhà Philippines.

        <!–

          –>

          Trận đấu giữa Myanmar và Thái Lan đã kết thúc với kết quả 2-1 nghiêng về Myanmar. Với trận thắng thứ 3 liên tiếp, Myanmar đã lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận chung kết SEA Games

          <!–

            –>

            Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) đã treo thưởng 500 triệu cho chiếc HCV của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

            <!–

              –>

              Một CLB bóng đá nữ của Canada thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã ngỏ ý mời Kim Chi sang Canada học bóng đá

              <!–

                –>

                Chiều mai, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ tiếp tục thi đấu và đối thủ lần này chính là chủ nhà Philippines. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng Mai Đức Chung xung quanh các vấn đề trên.

                <!–

                  –>

                  Cùng nhập trận với quyết tâm chiến thắng, nhưng đội chủ nhà đã là người chiến thắng. Họ đã làm được việc mà đáng lẽ phải thực hiện tốt từ trận đấu trước, đó là ghi bàn.

                  <!–

                    –>

                    Chiến thắng trước Thái Lan đã lấy lại sự tự tin và mở đường vào trận chung kết cho ĐTVN. Ngay sau trận đấu PV Website VFF đã có cuộc PV tiền đạo Hồng Tiến người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN.

                    <!–

                      –>

                             61  62  63  64   65     

                      Tin xem nhiều

                      Từ nhà Đinh Thị Duyên xuống Hà Nội xa tới 500 km. Cô phải chèo thuyền, đi xe máy, bắt ô tô hơn 1 ngày đường để xuống tập trung với đội tuyển. Hành trình của cô gái nhút nhát gập ghềnh là thế, nhưng nó cũng là điển hình cho những gian truân mà bóng đá Sơn La đã và đang trải qua, vì giấc mơ đổi đời trên bản đồ bóng đá Việt.

                      Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam lọt vào bán kết một kỳ ASIAD và chỉ hơn 2 tháng sau khi quay lại huấn luyện, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên sức sống mới cho lối chơi của đội tuyển.

                      Hôm nay (6/6), tại trụ sở LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc và cùng với HLV Trần Vân Phát tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng giữa hai bên.

                      Ngay sau cuộc họp toàn đội, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt tay ngay vào chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 khi xỏ giầy ra sân tập ngay trong buổi chiều nay (1/3) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

                      Vào lúc 23h (Việt Nam) hôm qua (26/3), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức với CLB nữ Bayern Munich tại sân bóng thuộc trường đào tạo bóng đá Allianz (CLB Bayern).

                      Nguyên HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura đã ra sân bay Haneda Tokyo để đón ĐT nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

                      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                      Phát triển bởi: Thiết kế website

                      NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM