Thắng may trước Schalke, Barca mất quân khi gặp MU

Trong trận tứ kết lượt về Champions League tối qua, trên sân Nou Camp, gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục thể hiện một hình ảnh thiếu thuyết phục. Song điều đáng chú ý hơn cả là HLV Rijkaard sẽ mất hậu vệ tốt…

Trong trận tứ kết lượt về Champions League tối qua, trên sân Nou Camp, gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục thể hiện một hình ảnh thiếu thuyết phục. Song điều đáng chú ý hơn cả là HLV Rijkaard sẽ mất hậu vệ tốt nhất ở vòng đấu tiếp theo.

Thủ quân Puyol của Barca đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự, trong cuộc so tài đêm thứ tư.
Thủ quân Puyol của Barca đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự, trong cuộc so tài đêm thứ tư.

Do bị thêm một thẻ vàng (vừa đủ số lần để nhận án treo giò), Puyol – trung vệ được đánh giá là ổn định nhất của Barca trong mùa giải này, sẽ buộc phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi với MU (diễn ra trên sân Nou Camp, vào ngày 23/4 tới). Rõ ràng, đây là một thiệt thòi không nhỏ đối với nhà vô địch năm 2006 vì theo các con số thống kê, trong khi “lá chắn” 28 tuổi ngồi ngoài, lưới của Valdes thường thủng nhiều hơn gấp rưỡi so với lúc anh hiện diện trên sân.

Lượt về Tứ kết
>Lịch bán kết 

Vào lúc này, có lẽ HLV Rijkaard đang thầm hy vọng Milito sẽ kịp bình phục chấn thương (đồng thời lấy lại thể lực tốt nhất), sau hai tuần nữa. Nhưng có một thực tế là trung vệ người Argentina hiện vẫn chưa đạt được sự chắc chắn như đã từng có tại Zaragoza trong nhiều mùa giải trước.

Vắng nhiều trụ cột, đó hẳn nhiên là vấn đề lớn hiện nay của Barca. Có thể kể tới các gương mặt đang phải ngồi ngoài “bất đắc dĩ” như Deco, Messi, Ronaldinho hay Milito. Song, sự kết nối kém ăn ý của những cầu thủ còn lại cũng là một vấn đề nghiêm trọng chẳng kém.

Để kiểm chứng điều này, có thể quay trở lại với các diễn biến của trận đấu tối qua. Được chơi trên sân nhà (lại dẫn trước 1-0 sau lượt đi), nhưng Barca tỏ ra thiếu cái uy của một ông lớn để buộc đối thủ phải “chịu trận”. Hệ quả là, nếu may mắn hơn, đội bóng Đức lẽ ra đã phải san bằng tỷ số chung cuộc ngay từ hiệp một.

Trong khi Schalke chơi khá hưng phấn, thì dường như chỉ mình tài năng trẻ Krkic của Barca là đủ sức tạo ra sự nguy hiểm (thay vì Eto’o và Henry). Vì thế không ngạc nhiên khi ở phút 43, chính cầu thủ 17 tuổi này là người kiến tạo bàn thắng duy nhất cho trận lượt về.

"Thần đồng" gốc Serbia (bên phải) mỗi trận lại chơi một tốt hơn.
“Thần đồng” gốc Serbia (bên phải) mỗi trận lại chơi một tốt hơn.

Sau quả căng ngang từ cánh phải của Krkic, bóng chạm chân một hậu vệ Schalke, bật lên lơ lửng trước khung thành. Không hiểu có phải do quá cầu toàn mà trung vệ Krstajic sau đó đã thực hiện pha giải nguy bất cẩn, khi thay vì phá bóng theo chiều ngang anh lại đánh đầu đến đúng tầm dứt điểm của Toure. Nhận được cơ hội trời cho, tiền vệ người Bờ Biển Nga đã không bỏ lỡ, sút tung lưới trống mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau khi có bàn thắng “làm vốn”, Barca tiếp tục chơi cầm chừng, mang tính biểu diễn khá nhiều. Tuy nhiên, Schalke cũng chẳng khá hơn với các pha lên bóng quá đơn giản, thiếu biến hóa phức tạp, mang đậm phong cách bóng đá của người Đức, để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Bởi vậy tỷ số 1-0 được duy trì tới hết trận.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdés; Zambrotta, Puyol, Thuram, Abidal, Touré, (Márquez, 81′), Xavi, Iniesta, Eto’o, Bojan (Giovani, 73′), Henry (Gudjohnsen, 91′).

Schalke 04: Neuer; Rafinha (Larsen, 77′), Bordon, Krstajic, Westermann, Ernst, Jones, Kobiashvili (Grossmüller, 31′), Altintop, Asamoah (Vicente Sánchez, 71′), Kuranyi.

Nguồn: Theo VNE