Thắng Malaysia 3-0, ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B

Ba bàn thắng của Tiến Linh, Ngọc Hải và Hoàng Đức đã giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia với tỷ số 3-0, qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B từ chính đối thủ của mình.

Đội khách nhập cuộc đầy sự hứng khởi với những pha pressing ngay trên mặt sân của ĐT Việt Nam. Munkhairi Ajmal là một trong những nhân tố nổi bật với những pha xâm nhập vòng cấm địa rất ấn tượng. Chính cầu thủ này là người tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú đá đi vọt xà ngang.

Thế trận giằng co được tạo ra ở giữa sân với sự tranh chấp quyết liệt của các tiền vệ đôi bên. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã chơi tốt hơn sau 15 phút đầu tiên và Hoàng Đức, với cú đá ngoài vòng cấm địa, mở đầu cho những đợt tấn công như sóng vỗ bờ của ĐT Việt Nam. Giây phút được chờ đợi nhất cũng đã đến ở phút 29. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Hùng Dũng, với một cú đánh đầu đập đất, Tiến Linh đã “mở tài khoản” cho Những chiến binh sao vàng.

Niềm vui ấy kéo dài không được bao lâu bởi Văn Toàn phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 33 (cũng đồng nghĩa với một thẻ thỏ). Ở thế 10 người chống 11, các học trò của ông Park vẫn chơi rất ấn tượng. Phút 39, Tấn Tài có cú đá nối đẳng cấp nhưng thủ môn Hazmi đã cứu thua cho đội khách. Càng về cuối hiệp đấu đầu tiên, Malaysia gia tăng sức ép và liên tục tạo ra những cơ hội ăn bàn. Hai trong số này là các pha dứt điểm nguy hiểm của Mukhairi Ajmal. Thật may, thủ môn Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua cho ĐT Việt Nam.

Vào hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã thay trung vệ trái Thành Chung bằng Tiến Dũng với ý đồ củng cố hàng phòng ngự. Trận đấu đã nóng lên trên từng mét cỏ và đỉnh điểm là tình huống diễn ra ở phút 60, khi trọng tài người Nhật Bản – Sato Ryuji thổi phạt penalty đối với Malaysia. Chưa dừng lại, chỉ vài phút sau khi các cầu thủ đội khách đứng tranh cãi trên sân, ông Sato còn rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Azam Azmin do anh này có pha đánh nguội rất kín với Văn Hậu. Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 với một cú đá đánh lừa thủ môn đội khách ở phút 64.

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với các học trò HLV Park Hang Seo ở những phút còn lại. Tiếp tục chơi tấn công và tạo ra sức ép, những cơ hội đã đến nhưng Tiến Linh, Hùng Dũng, Văn Đức đều để trôi qua mũi giày. Nhưng điều gì đến rồi phải đến, ở phút 83, Quang Hải có pha chọc khe thông minh cho Hoàng Đức thoát xuống, thực hiện một cú sục bóng đánh bại thủ môn Hazmi. Bàn thắng này cũng “đóng nắp” cho cuộc so giày được chờ đợi giữa Việt Nam và Malaysia.

Với chiến thắng 3 sao trước người Mã, ĐT Việt Nam mở ra cơ hội rất lớn giành vé vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng B.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Thành Chung (Tiến Dũng 46’), Ngọc Hải, Duy Mạnh; Tấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức (Tuấn Anh 85’), Văn Đức (Quang Hải 80’), Văn Hậu; Tiến Linh (Tuấn Hải 80’), Văn Toàn.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM