Thách thức lớn với M.U, Chelsea

Không thật sự gây ấn tượng trong ngày mở màn Premier League, cả Manchester United lẫn Chelsea đều dự đoán sẽ gặp khó khăn ở vòng 2 này, khi đối thủ của họ đều là những đội bóng có lối chơi rất khó chịu như Portsmouth hay Reading.

Không thật sự gây ấn tượng trong ngày mở màn Premier League, cả Manchester United lẫn Chelsea đều dự đoán sẽ gặp khó khăn ở vòng 2 này, khi đối thủ của họ đều là những đội bóng có lối chơi rất khó chịu như Portsmouth hay Reading.

Tiền đạo Carlos Teves trong lễ ra mắt tại M.U

Không những bị Reading lấy mất 2 điểm ở trận ra quân, M.U còn chịu thiệt hại nặng nề hơn nữa khi chân sút chủ lực Wayne Rooney bị rạn xương bàn chân, và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng.

Trong một pha va chạm ở cuối hiệp 1, Rooney vô tình bị trung vệ Michael Duberry giẫm mạnh vào bàn chân trái, và theo lời kể của Sir Alex Ferguson, khi bước vào phòng thay quần áo, Rooney đã đau đớn đến nỗi không thể đứng nổi trên đôi chân của mình và được chở thẳng đến bệnh viện.

Chấn thương bất ngờ của Rooney đã khiến Sir Ferguson phải đau đầu, bởi hiện nay M.U chỉ còn duy nhất một chân sút thật sự lành lặn là Carlos Tevez, còn Louis Saha và Ole Gunnar Solskjaer mới chỉ vừa tập nhẹ trở lại.

Ban đầu, M.U dự định để Tevez ra mắt vào trong trận derby thành phố Manchester với Man. City vào cuối tuần này, nhưng với tình trạng khủng hoảng chân sút hiện tại ở Old Trafford, Sir Ferguson buộc phải xác nhận rằng tiền đạo người Argentina sẽ xuất trận trong chuyến làm khách tới sân Fratton Park của Portsmouth.

Rất may cho M.U là hiện nay lực lượng của Portsmouth cũng gặp phải trục trặc nho nhỏ khi 2 trụ cột Sol Campbell và Pedro Mendes đều đang bị chấn thương háng, và có thể họ sẽ phải ra sân trong tình trạng thể lực không hoàn hảo. M.U rất cần có một chiến thắng để lấy lại niềm tin sau sự khởi đầu không như ý, nhưng sẽ không dễ để họ làm được điều đó tại Fratton Park, nơi họ từng là bại tướng của Portsmouth.

Lịch thi đấu vòng 2 Premier League (01h45 ngày 16/8): Birmingham – Sunderland, Fulham – Bolton, Man City – Derby, Portsmouth – MU, Liverpool – West Ham, Blackburn – Aston Villa, Reading – Chelsea, Wigan – Middlesbrough

Giống như M.U, Chelsea cũng phải đối mặt với một cuộc hành quân hứa hẹn nhiều gian khổ tới sân Madejski của Reading. Đây là một trận đấu có nhiều duyên nợ với Chelsea, bởi tháng 10 năm ngoái, dù thắng Reading 1-0 ngay tại Madejski, nhưng Chelsea đã phải trả giá rất đắt khi cả 2 thủ môn của họ là Petr Cech và Carlo Cudicini đều bị chấn thương rất nặng, đến mức bất tỉnh nhân sự ngay trên sân, và trung vệ đội trưởng John Terry buộc phải xỏ găng đứng vào khung thành.

Năm nay, một bi kịch như vậy khó lặp lại với Chelsea, nhưng màn trình diễn của Reading trước M.U trong trận khai mạc Premier League cho thấy sẽ không dễ để Chelsea rời sân Madejski với 3 điểm trong tay. Tuy vậy, cửa thắng của Chelsea vẫn rất sáng sủa, bởi trong trận này, Reading sẽ mất Dave Kitson do bị thẻ đỏ ở trận trước, còn Leroy Lita vẫn chưa bình phục chấn thương.

Hiện Chelsea cũng đang gặp vấn đề với cái đầu gối của Micheal Essien, nhưng sự vắng mặt của tiền vệ này sẽ không phải là vấn đề quá lớn với Jose Mourinho, bởi trong tay ông vẫn có nhiều quân bài thay thế, trong đó đáng kể nhất là Steve Sidwell, linh hồn ở tuyến giữa Reading ở mùa bóng năm ngoái.

Theo TPO